- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đang học đại học, con gái bỗng đòi nghỉ học đi xuất khẩu lao động
Con gái lớn của tôi đang là sinh viên đại học. Thế nhưng, con bé đột nhiên muốn bỏ học để đi xuất khẩu lao động.
Tôi có hai cô con gái, cách nhau 2 tuổi. Con gái lớn đang học năm thứ hai Đại học, con út học lớp 12. Năm ngoái, khi con gái lớn nhận được giấy trúng tuyển đại học gia đình tôi rất vui. Vì ở vùng quê chúng tôi, con gái đỗ được đại học trên thành phố là một vinh hạnh lớn. Hai vợ chồng tôi đã gom góp đủ tiền cho 4 năm học của con. Hiện con đang ở nhờ nhà người cô họ trên thành phố để tiện cho việc học.
Kỷ nghỉ lễ vừa rồi, con bé có trở về quê. Trong bữa cơm tối, con gái tôi xin bố mẹ cho nghỉ học, dành số tiền tích góp cho việc học đại học để đi xuất khẩu lao động. Con tôi bảo, ngành nghề nó đang học không phù hợp với sở thích của con, hơn nữa sau này rất khó xin việc. Con tôi đã tham khảo thông tin nhiều phía, nói rằng đi xuất khẩu lao động 3 năm về sẽ có một số vốn lớn, đủ để trang trải cho cuộc sống của con và gia đình. Lấy dẫn chứng anh hàng xóm vừa đi xuất khẩu lao động về đã có khá nhiều tiền, đủ để sửa nhà cho bố mẹ, con bé cũng muốn được như vậy.
Đang học đại học, con gái tôi đòi đi xuất khẩu lao động (ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi khuyên con cứ học để mở mang kiến thức, sau này ra trường rồi tìm việc sau, càng học cao càng có nhiều cơ hội tìm việc làm. Vì dù có tiền từ việc đi xuất khẩu lao động thì tiêu mấy cũng hết, chỉ có học tập mới là vốn vững bền. Dù bố khuyên bảo đủ lời nhưng con tôi vẫn không muốn đi học mà thích đi làm kiếm tiền, hơn nữa đi xuất khẩu nhưng vẫn có kiến thức do được ra nước ngoài.
Vợ chồng tôi khuyên con đủ lời nhưng không chịu nghe. Hết kỳ nghỉ, con lại lên thành phố học tiếp. Thế nhưng, hôm qua, người cô họ lại gọi điện báo với chúng tôi là con bé đã nghỉ học ở rồi, đang làm ở cửa hàng cắt tóc gần trường. Tôi nghe mà choáng váng, gọi điện cho con hỏi thực hư như nào thì con xác nhận đúng là sự thật. Con bảo nếu bố mẹ không cho tiền, thì con sẽ tự kiếm tiền để đi.
Thấy con gái kiên quyết, vợ tôi lại quay ra khuyên chồng đồng ý cho con đi. Nhưng tôi cứ cảm thấy bất an, không yên tâm cho con gái đi làm xa. Tôi sợ con qua xứ người làm công việc nặng hay tăng ca nhiều lại không chịu nổi mà bỏ việc thì lãng phí vài trăm triệu. Điều tôi lo ngại hơn nữa là, con gái út đang học lớp 12 thấy chị muốn đi xuất khẩu lao động, cũng muốn đi cùng, không còn chú tâm ôn thi đại học nữa. Theo mọi người, chúng tôi nên làm gì đây?
Theo VOV
-
Sau khi thoát khỏi tử thần, mẹ chồng bất ngờ đầu tư 500 triệu cho cả nhà đi du lịch làm tôi sửng sốtTâm sự2 giờ trướcKhông hiểu mẹ chồng có bao nhiêu tiền tiết kiệm mà chi số tiền lớn đi du lịch thế này?
-
Tâm sự5 giờ trướcHóa ra mong ước “cháy bỏng” trong lòng bác dâu hơn 30 năm qua là ném hết những thứ liên quan đến bà ngoại tôi đi, không muốn nhìn thấy đồ gì của bà nữa.
-
Tâm sự6 giờ trướcChúng tôi không hoàn toàn đúng nhưng thay vì nói nhẹ nhàng, cô ấy lại tức giận như "tát nước" vào mặt tôi. Dù gì, tôi cũng là chị dâu, ít nhất cô ấy nên có thái độ tôn trọng.
-
Tâm sự7 giờ trướcCứ tối đến, vợ tôi lại ngồi xem quảng cáo và livestream rồi đặt rất nhiều đồ về khiến tôi ngày càng cảm thấy bí bách.
-
Tâm sự13 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự1 ngày trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự1 ngày trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự2 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...