- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đau đớn thay, đám cưới của tôi lại xuất hiện thêm một cô dâu khác
Trước khi bị đuổi ra khỏi tiệc cưới, cô ta không ngừng la hét nói chồng tôi hủy hoại đời mình mà còn ung dung lấy vợ. Tôi bần thần từ lúc đó, chỉ ước gì đó không phải đám cưới của tôi.
Năm nay tôi 30 tuổi, độ tuổi mà bố mẹ tôi chỉ mong con gái
sớm tìm được ý trung nhân để kết hôn cho hàng xóm, mọi người khỏi dị
nghị. Không phải tôi chưa từng yêu ai, mà do đường tình duyên của tôi
quá lận đận.
Tôi có 1 mối tình kéo dài hơn 8 năm. Đó là người yêu đầu tiên của tôi, chúng tôi yêu nhau từ những ngày còn học cấp 3. Tôi đã dành cả tuổi xuân và tâm huyết cho anh ta. Nhưng cuối cùng sau khi ra trường và đi làm, anh ta lại lấy lý do không hợp để chia tay tôi. Yêu nhau suốt 8 năm trời, vậy mà cuối cùng lại chia tay vì không hợp. Như thế có phải quá vô lý không? Và tôi đã mất gần 4 năm để có thể nguôi ngoai đi nỗi đau bị phản bội đó.
Tôi quen chồng mình khi chúng tôi còn làm đối tác của nhau. Anh theo đuổi tôi suốt hơn 1 năm mới nhận được sự đồng ý từ tôi. Vì thế bố mẹ tôi rất quý anh, bố tôi còn nói trên đời này khó kiếm được người đàn ông kiên trì như thế. Tôi nhận lời yêu anh và trao hết hy vọng cho anh.
Sau hơn 1 tháng đắn đo, tôi đồng ý kết hôn với anh. (Ảnh minh họa)
Mới yêu nhau được gần nửa năm, anh đã ngỏ ý muốn cưới tôi. Anh còn nói bà nội của anh đang ốm nặng, sợ rằng năm nay khó qua khỏi. Nếu không may bà mất mà anh chưa kết hôn thì có lỗi với bà và sau đó muốn làm đám cưới cũng phải đợi mãn tang.
Dĩ nhiên là lúc đó tôi còn lưỡng lự chưa muốn kết hôn vội vàng, nhưng bố tôi lại sợ con gái qua 30 thì quá lứa lỡ thì nên giục tôi nhận lời kẻo anh nản chí lại yêu người khác. Sau hơn 1 tháng đắn đo, tôi đồng ý kết hôn với anh.
Đến bây giờ tôi mới ngỡ ra anh muốn cưới sớm vì sợ tôi tìm hiểu và biết được những chuyện quá khứ của anh. Cũng vì vậy mà mỗi lần tôi đến nhà anh và sang hàng xóm chơi, không anh thì mẹ anh sẽ đi cùng tôi. Có lẽ anh sợ người ta sẽ nói với tôi biết về con người thật của mình.
Ngày kết hôn, tôi không cảm thấy tràn trề hạnh phúc hay phấn khởi như những cô dâu khác. Bởi vì tôi chưa chắc chắn với những gì mình lựa chọn, chúng tôi lại kết hôn chóng vánh quá và cũng 1 phần vì tôi không còn trẻ nữa. Hôm nay là ngày tôi và anh làm đám cưới, chúng tôi cũng chính thức là vợ chồng. Nhưng đau đớn thay, đám cưới của chúng tôi lại có sự xuất hiện của 1 cô dâu khác.
Tôi bần thần từ lúc đó, chỉ ước gì đó không phải đám cưới của tôi. (Ảnh minh họa)
Khi chúng tôi còn đang mải mê chơi những trò chơi mà MC khơi ra, bỗng có 1 cô gái mặc váy cưới, dẫn theo bé trai khoảng 5 tuổi bước vào. Cô ta khóc và chửi chồng tôi là người phụ bạc, bỏ cô ta và đứa con bây giờ lại mặt dày làm đám cưới linh đình. Cả tôi và bố mẹ đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn mẹ chồng tôi thì tái mét mặt quát tháo bảo vệ kéo mẹ con cô gái kia ra ngoài.
Trước khi bị đuổi ra khỏi tiệc cưới, cô ta không ngừng la hét nói chồng tôi hủy hoại đời mình mà còn ung dung lấy vợ. Tôi bần thần từ lúc đó, chỉ ước gì đó không phải đám cưới của tôi. Ngay cả mọi quan khách trong bữa tiệc cũng trở nên gượng gạo vì ai cũng thấy đứa bé kia giống hệt chồng tôi.
Tôi cố gắng nán lại vì thể diện cho gia đình mình và nhà chồng. Sau khi mọi người về hết, chồng tôi mới giải thích rằng đó là người yêu cũ của anh. Anh đã chia tay cô ta trước khi biết cô ta mang thai. Tôi không dám tin tất cả những gì anh nói, càng cảm thấy anh đáng trách khi bỏ con trai của mình. Có ai sau khi kết hôn lại về nhà mẹ đẻ như tôi không? Tôi rối trí quá, chẳng lẽ mới kết hôn lại đưa nhau ra tòa ly hôn ngay sao?
-
Tâm sự12 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự12 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự17 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự17 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự21 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.