- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đêm tân hôn, vợ trẻ mắt chữ A, miệng chữ O khi nghe anh chồng bác sĩ nói về chuyện ấy
"Nhìn đi nhìn lại mình cảm thấy rõ ràng anh ấy có điều gì đó khó nói. Mình mở lời trước thì chồng ngại ngùng nhìn mình an ủi", M.L kể.
"Nhìn đi nhìn lại mình cảm thấy rõ ràng anh ấy có điều gì đó khó nói. Mình mở lời trước thì chồng ngại ngùng nhìn mình an ủi", M.L kể.
Ở cái thời yêu đương cũng quy ra 4.0 này chắc hẳn chuyện "đập hộp" đêm tân hôn là điều hiếm hoi. Nhưng không phải thế có nghĩa là các cặp đôi không thể giữ cho nhau trọn vẹn đến đêm trọng đại nhất. Có điều, tưởng tượng về đêm tân hôn so với thực tế thường không mấy khi trùng khớp nhau. Câu chuyện của cô nàng dưới đây là 1 ví dụ.
M.L kể: "Vợ chồng mình mới cưới được 3 tháng nhưng kí ức về đêm tân hôn hôm ấy thật sự mình không thể nào quên, như vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Không biết nên khóc hay nên cười nhưng chắc câu chuyện mình kể sau đây sẽ có rất nhiều mẹ ngạc nhiên lắm.
Cả mình và anh ấy đều mải mê phấn đấu sự nghiệp. 1 phần cũng là do mình chưa quên được mối tình cũ cùng người đàn ông đã phản bội mình. Đến năm 29 tuổi mình mới được người quen giới thiệu cho 1 anh bác sỹ, công việc và thu nhập cực kỳ ổn định. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu ngày hôm ấy mình không phải đi viện và biết anh ấy là bác sĩ chuyên khoa sản, lại còn chuyên đỡ đẻ.
Ảnh minh họa
Lúc đầu mình cũng lo sợ, nhưng bạn bè người thân bảo công việc là công việc, ảnh hưởng gì đến cảm xúc yêu đương. Anh ấy thì lớn tuổi rồi, mình cũng bị bố mẹ giục nhắc lập gia đình. Vậy là đúng 5 tháng yêu nhau bọn mình quyết định cưới luôn. Vì cả 2 đều không có nhiều thời gian hẹn hò nên cũng chẳng có chuyện ấy xảy ra.
Đêm tân hôn cũng như bao đôi khác, chồng mình có nhà riêng nên tâm lý khá thoải mái. Mình chuẩn bị sẵn tinh thần để mang đến cho chồng cảm xúc tuyệt vời nhất. Đến 11 giờ đêm mà anh ấy vẫn quanh quẩn ở bàn làm việc. Nhìn đi nhìn lại mình cảm thấy rõ ràng anh ấy có điều gì đó khó nói. Mình mở lời trước thì chồng ngại ngùng nhìn mình an ủi: 'Anh xin lỗi, để mai được không em, anh đang không khỏe'.
Mình đoán lo đám cưới mấy hôm có lẽ anh ấy mệt thật. Nhưng lúc nằm ngủ bỗng dưng anh ấy vò đầu bứt tai tâm sự với mình. Anh ấy kể cách đây 2 hôm anh ấy phải đỡ đẻ 1 ca ngoài dự kiến, do bệnh nhân yêu cầu. Sức khỏe sản phụ không tốt, chị này bị băng huyết và ca sinh khá khó khăn. Có lẽ vì thế mà anh ấy bị ám ảnh.
Ảnh minh họa
Chồng mình bảo chuyện này không phải chưa từng xảy ra nhưng không hiểu sao dạo này stress nhiều nên anh ấy dễ bị áp lực. Mình có chút đồng cảm với chồng nên muốn lắng nghe anh ấy chia sẻ. Ai ngờ, chồng mình theo đà cứ kể hết vụ này đến vụ khác làm mình sởn cả gai ốc. Nguyên tưởng tượng theo lời kể cũng khiến mình mất cảm xúc rồi. Và đúng nửa tháng sau ngày cưới, bọn mình mới bắt đầu chuyện ấy. Cho đến nay mọi thứ vẫn chưa được suôn sẻ".
Câu chuyện của cô vợ trên có thể xảy ra rất nhiều trong cuộc sống. Chuyện chăn gối vợ chồng là yếu tố khá quan trọng quyết định hạnh phúc hôn nhân. Nếu không phải do bệnh lý của cả 2 thì chúng ta nên cố gắng gạt bỏ những cảm xúc không liên quan, những stress ảnh hưởng đến cuộc vui của vợ chồng.
Có thể 1 vài công việc có tính chất đặc thù sẽ gây ảnh hưởng phần nào đến chuyện phòng the nhưng bạn nên phân biệt rõ và cân bằng giữa những cảm xúc tích cực và tiêu cực. Đôi khi, là vợ hay chồng nếu đã có vấn đề, chúng ta hãy dành cho nhau 1 khoảng thời gian. Đừng ngại chia sẻ, chỉ cần có mong muốn cố gắng vun đắp, trở ngại nào cũng sẽ vượt qua.
THEO HELINO
-
Tâm sự3 phút trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự4 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự9 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự12 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.