- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi chơi về thấy nhà toàn đồ nội thất đắt tiền, người phụ nữ 45 tuổi ngồi rung đùi nói câu này khiến tôi khóc thét
Người đàn bà đó nhìn tôi, vẻ mặt khinh khỉnh hỏi: "Cô là vợ cậu Bình à?". Tôi gật đầu, chị ta mở túi xách đưa cho tôi tờ giấy khiến tôi khóc không ra tiếng.
- Vừa sinh con xong chồng đã đưa đơn ly hôn bắt ký rồi đi chơi với bồ, một cuộc điện thoại của vợ liền thay đổi cục diện
- Dẫn con gái đi chơi, vợ dành hẳn 3 tiếng đồng hồ thay đồ, con gái tôi lỡ lời nói một câu khiến tôi nổi đóa đòi ly hôn
- Vợ đang mang bầu, tôi đưa bạn thân của cô ấy đi chơi, vừa về đến nhà mở cửa ra tôi đã gục xuống đất
Phụ nữ lấy chồng, sinh con lúc nào cũng rơi vào trạng thái "bận", chẳng có lúc nào rảnh rang, có thời gian cho mình hay tâm sự bạn bè như hồi độc thân nữa. 13 năm kết hôn, 2 đứa con, tôi quay cuồng giữa việc nhà, công việc, dạy con cái, rồi thì bố mẹ chồng. Bây giờ con lớn thì mới được thảnh thơi một chút, có thời gian chăm chút cho bản thân.
Đã rất lâu rồi tôi chưa được đi chơi, chưa được thoải mái tận hưởng vài ngày không áp lực chồng con, công việc. Lần này bực mình cãi nhau với chồng, tôi quyết định nhận lời đám bạn đi chơi vài ngày để sống cho bản thân một chút. Hai đứa nhỏ tôi sẽ gửi bà ngoại, để tụi nó ở nhà với bố thì đói hết.
Vợ chồng đúng là càng ở lâu càng hay xích mích mâu thuẫn, trước chúng tôi yêu nhau tận 7 năm mới cưới mà về cứ hơi tí là cãi nhau, bực bội. Tất cả cũng chỉ vì kinh tế chi phối, bên nội không giúp đỡ kinh tế, con cái đâm ra tôi ức chế. Có nói chồng lại bênh mẹ, nhiều khi tôi chán tính buông bỏ nhưng vì hai đứa con nên lại thôi.
Thông báo với chồng sẽ đi chơi, anh tỏ ra bất ngờ, khó chịu và cho rằng tôi ăn chơi, không biết tiết kiệm. Có nói là lại cãi nhau, nhiều khi đi làm về, tôi chán chẳng buồn nói chuyện với chồng. Sống chung nhà nhưng tình cảm thì chẳng còn như trước nữa. Tôi cũng không biết mình sẽ cố gắng được bao nhiêu. Giá như kinh tế của vợ chồng tôi ổn hơn một chút, mẹ chồng tâm lý, giúp đỡ thì chắc không đến nỗi này.
Mặc kệ chồng cản, tôi cứ đi chơi. Mấy ngày vui vẻ bên bạn bè, không âu lo suy nghĩ gì cũng hết. Tôi trở về nhà, trở về với những rối ren, bộn bề thường nhật. Vậy mà vừa về đến cổng, tôi đã thấy chiếc ô tô đỗ trong sân, bên trong phòng khách toàn là đồ nội thất đắt tiền. Điều tôi sốc hơn cả là sự xuất hiện của người phụ nữ lạ khoảng 45 tuổi ngồi rung đùi nghịch điện thoại.
Tôi mới đi có mấy ngày sao mọi thứ lại thay đổi thế này? Người phụ nữ kia là bồ của chồng ư? Chị ta mua đồ nội thất về đây ở thay thế tôi chắc? Càng nghĩ tôi càng sốc, bực bội. Không kìm chế được bản thân, tôi vào đuổi thẳng người phụ nữ đó ra và nói lớn chị ta là tiểu tam trơ trẽn.
Người đàn bà đó nhìn tôi, vẻ mặt khinh khỉnh hỏi: "Cô là vợ cậu Bình à?". Tôi gật đầu, chị ta mở túi xách đưa cho tôi tờ giấy chuyển nhượng, sang tên căn nhà này. Chồng, mẹ chồng tôi đã bán căn nhà này cho chị ta rồi ôm tiền đi trốn nợ. Nhà này vợ chồng tôi xây nhưng đất vẫn đứng tên ông bà.
Chồng tôi nợ hơn 2 tỷ, tôi không hề biết. Chỉ biết chị ta nói rằng chồng tôi bán gấp để trả nợ, số nợ của anh vẫn còn nhiều hơn thế. Hoang mang khi về nhà mọi thứ thay đổi chóng mặt, tôi gọi cho chồng thì máy thuê bao. Mãi hai ngày sau anh mới nhắn cho tôi: "Anh chơi cá độ thua 2 tỷ, vẫn nợ 1 tỷ chưa trả được. Em có thì trả cho anh, anh mới dám về. Đừng tìm anh!".
Uất nghẹn trước dòng tin nhắn đó, tôi không thể ngờ gã chồng mình lại làm ra trò này. Mẹ chồng thì chiều con trai, con đi đâu mẹ đi đó. Giờ nhà cũng bán rồi, nợ thì vẫn còn, mẹ con tôi phải ở nhờ nhà bà ngoại. Chồng thì đã vậy, mẹ chồng thì cũng chẳng hơn khi trước đây bà cũng chơi lô đề. Thực sự bây giờ tôi rất bế tắc, tôi phải làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự42 phút trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự11 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự11 giờ trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự12 giờ trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự17 giờ trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.