- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi làm thêm nuôi bạn trai học Thạc sĩ, ra trường chia tay, tôi ngồi bệt xuống sàn sau khi nhận được cuộc gọi lạ
Ngay sau khi ra trường ít hôm, anh bỗng nhắn tin cho tôi nói chia tay, đọc xong tôi choáng váng không tin vào mắt mình.
- Sau khi kết hôn, chồng đưa cho tôi 30 triệu/tháng nhưng lại ở riêng, khi biết lý do tôi choáng váng đứng không vững
- Con gái sống với vợ cũ của tôi, một đêm nó gọi điện, nghe xong tôi giận run người
- Vào ngày sinh nhật, vợ gửi cho tôi một phong bì 20 triệu, đến khi nhận được tin nhắn chúc mừng từ em vợ, tôi đệ đơn ly hôn
Tôi và bạn trai có hoàn cảnh khá giống nhau, đều sinh ra trong gia đình khó khăn nhưng chịu khó học hành vượt lên khỏi số phận. Quen nhau ở trường đại học rồi khi biết rõ về nhau hơn, hai đứa cảm thấy như là một cặp trời sinh dành cho nhau. Chúng tôi yêu nhau ngọt ngào và lãng mạn, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống khiến bạn bè ai cũng ngưỡng mộ. Tôi mong khi ra trường lập nghiệp ổn định, hai đứa sẽ sớm kết hôn về chung một nhà.
Nhưng thật không may lúc ra trường, chỉ có tôi là người kiếm được công việc ổn định với mức lương khá, anh thì chật vật mãi. Cứ làm ở đâu một thời gian ngắn là anh lại bị cắt giảm nhân sự hoặc không hợp với sếp. Điều này khiến anh chán nản nên tôi thường động viên an ủi rồi mọi thứ sẽ qua. Có những tháng biết anh không đủ tiền trang trải cuộc sống, tôi thường lén bỏ tiền vào ví cho anh để chi tiêu, còn việc ăn uống anh thường qua nhà tôi ăn.
Khoảng một năm sau khi ra trường, tôi thấy việc của anh không ổn định nên khuyên anh đi học tiếp cao học. Ban đầu anh ngần ngại vấn đề tiền nong, nhưng tôi thuyết phục sẽ chi trả mọi thứ, chỉ mong anh sau này sớm hoàn thành bằng cấp, kiếm việc cũng sẽ dễ dàng hơn. Gắn bó với nhau 5 năm trời, trong lòng tôi đã xem anh chẳng khác gì chồng của mình, chỉ có điều chưa cưới xin mà thôi, nên tôi chấp nhận hi sinh mọi điều vì anh.
Vì chi phí cho anh học thạc sĩ tốn kém nên tôi phải kiếm việc làm thêm ngoài giờ cũng như hạn chế mọi chi tiêu. Trước đây, hàng tháng tôi gửi về quê biếu bố mẹ một chút nhưng giờ cũng không có. Nhiều khi tôi muốn mua những bộ váy hay chiếc túi đẹp, giờ cũng đành ngậm ngùi ngắm trên mạng. Đôi lúc tôi tủi thân lắm nhưng nghĩ đến ngày anh thành tài, chúng tôi sẽ kết hôn thì lại dặn lòng phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Kể từ khi đi học thạc sĩ, anh lại ít đến nhà gặp gỡ tôi hơn với lý do bận học, mỗi tuần chúng tôi chỉ gặp nhau được một buổi tối. Muốn ở bên cạnh người yêu và để tiết kiệm chi phí, tôi đề nghị anh về ở chung với tôi nhưng anh nhất quyết không chịu.
Rồi hai năm học của anh trôi qua nhanh chóng, tôi cũng hoàn thành lời hứa trả học phí cho anh. Ngày anh bảo vệ luận án, tôi đến tặng hoa thì thấy có rất nhiều bạn bè tới chúng mừng, trong đó có một cô gái xinh xắn nổi bật. Cô gái này còn tỏ vẻ e ngại lúc lên tặng hoa cho bạn trai tôi, trong lòng tôi bỗng có chút ghen tuông nhưng vội gạt đi cho rằng mình cả nghĩ quá.
Ngay sau đó vài hôm, anh bỗng nhắn tin cho tôi nói chia tay. Đọc tin nhắn xong tôi choáng váng không nghĩ là anh có thể nói ra lời như vậy, tình cảm bấy lâu nay trong tôi vẫn nồng ấm sâu nặng, giữa chúng tôi cũng không xảy ra cãi nhau hay khúc mắc gì. Tôi vội gọi điện thoại lại hàng chục cuộc nhưng anh không nghe máy, anh chỉ nhắn tin lại rằng: "Giờ ở bên em anh không còn cảm giác yêu đương nữa".
Tôi định hôm sau tìm đến tận nhà anh gặp mặt nói chuyện cho đàng hoàng nhưng vì suy nghĩ quá nên tôi mệt không đi được. Lúc này bỗng dưng có cuộc điện thoại lạ gọi đến, ở đâu dây bên kia giọng một cô gái tự xưng là người yêu của bạn trai tôi. Cô ấy còn nói, tiền học tôi trả cho anh hết bao nhiêu, cô ấy sẽ gửi lại. Nghe xong, tôi bủn rủn tay chân ngồi bệt xuống sàn nhà rồi khóc nức nở, thì ra anh đã có người mới. Công sức tôi bao năm nay ở bên anh, nuôi anh ăn học giờ thành công cốc. Giờ tôi không biết phải làm sao đây?
(letinh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự9 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự10 giờ trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự11 giờ trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự16 giờ trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.