Điểm dừng khi yêu người đã có gia đình

Mình là con gái Hà nội, hình thức không đến nỗi, gia cảnh khá giả nên hơi nhiều "vệ tinh", khi là sinh viên cũng có vài mối tình và đã tưởng sẽ gắn cả đời với 1 người cùng tuổi yêu mình (mình cũng yêu).

Nhưng ông trời trớ trêu, một lần đi phỏng vấn xin việc ở 1 công ty máy tính chân tay mình bủn rủn khi gặp mặt anh - là giám đốc công ty (đã có gia đình), cách nói chuyện, nét cười, giọng nói của anh làm mất ăn mất ngủ (mình không tham gì địa vị của anh cả vì nhà mình khá giàu rồi), kể từ lần gặp mặt đó mình biết trái tim đã đi về đâu mất rồi, trước đây cuối tuần đi chơi với bạn trai mình vui nhưng giờ lại sợ nghe tiếng chuông điện thoại.

Ảnh minh họa

Khi mình vào làm ở công ty của anh thì mình và anh yêu nhau, nhưng hơn một năm bọn mình chỉ trao nhau ánh mắt và nắm tay chặt thôi chứ không làm gì xa hơn, vì cả mình và anh đều hiểu tình thế. Hơn một năm đó là lúc mình sống trong dằn vặt, đau khổ, mình cố gắng lắm nhưng hình như trái tim có đường đi riêng mà lý trí không bắt được. Và mình đã quyết định sẽ yêu anh, sẽ có con với anh, nhưng không đòi hỏi anh phải rời bỏ gia đình để cưới mình.

Mình rời khỏi công ty của anh, xin tiền bố mẹ mở một công ty riêng về mỹ phẩm thời trang, anh có giúp mình những kiến thúc và lời khuyên, nhưng mình không nhận tiền vốn. Bây giờ mình có 1 bé gái, giống anh như tạc, hai mẹ con sống rất hạnh phúc, lúc nào anh rảnh thì qua thăm nhưng mình nói nếu anh làm ảnh hưởng đến gia đình của anh thì mình sẽ cấm.

Ba mẹ mình lúc đầu sốc lắm, ba còn đòi từ con gái, nhưng mình nói: con sẽ nghe theo ba, bây giờ ba chọn, hoặc là con lấy 1 người chồng không yêu để giữ thể diện cho ba mẹ với láng giềng rồi con gái ba sẽ buồn, sẽ khổ suốt cả cuộc đời còn lại, hoặc là ba cho con sống thế này con gái ba sẽ hạnh phúc, vui vẻ cả đời, thế là ba mẹ mình cũng đồng ý.

Thật ra nếu bây giờ anh bỏ gia đình để cưới mình mình cũng không đồng ý, vì sẽ làm chị ấy và các cháu khổ, mà cũng chắc gì sau khi cưới mình và anh sẽ hạnh phúc lâu dài, bây giờ trong tim mình có anh, trong tim anh có mình, lúc nào xa anh thì có con gái, nếu cưới về, ra đụng vào chạm lại cáu gắt về những thói xấu của nhau (mình rất bừa bộn, nấu ăn kém, con gái 8x mà) thì tình yêu có duy trì được không? Mình thấy như thế này ổn lắm, mình hạnh phúc, công ty của mình cho kinh tế tự chủ, hai mẹ con sống vô tư. Tháng trước anh định chuyển 1 ít cổ phần cho con gái nhưng mình nói không cần, để dành cho các con lớn của anh, còn con gái đã có công ty của mình rồi, mình nói anh thu xếp thế nào để sau anh em nó nhận nhau, yêu quý nhau là tốt nhất.

Nhân tiện em xin gửi lời xin lỗi đến chị (vợ anh), anh ấy chỉ có một, chị yêu anh ấy, em cũng yêu anh ấy, nhưng em luôn nhắc anh ấy phải yêu chị hơn, quan tâm đến chị hơn, còn nếu làm gì để chị buồn em sẽ cấm cửa. Anh ấy nói vẫn làm đúng thế.

Còn với những ai đang rơi vào cảnh giống mình thì đừng nên dằn vặt quá, duyên trời khó tránh, ai chả muốn có người đàn ông của riêng mình, nhưng nếu con tim chạy lạc đến người có gia đình thì cố tìm ra cách ứng xử phù hợp, nhưng nói chung phụ nữ thường khổ vì tâm lý ăn cả, đến sau lại muốn độc chiếm thì không nên, với lại nếu có độc chiếm được rồi thì chắc gì đã hạnh phúc dài lâu.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.