- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đòi 2 món đồ này không được, bạn gái tôi khăng khăng bảo hủy đám cưới dù đã mang thai 3 tháng
Đám cưới của chúng tôi đã ấn định ngày cụ thể vì bạn gái đã mang thai 3 tháng, không thể chần chừ thêm nữa.
Bạn gái tôi đang đòi sẽ hủy đám cưới mặc dù chúng tôi đã
ấn định ngày tổ chức hôn lễ với 2 bên gia đình. Bây giờ tôi đang rất khó
xử. Chiều theo ý muốn của bạn gái thì không biết bao nhiêu mới vừa lòng
cô ấy. Còn nếu không thì e rằng mọi người sẽ chỉ vào mặt tôi và cho
rằng tôi là gã sở khanh.
Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã bị thu hút bởi vẻ bè ngoài của Linh – bạn gái tôi. Cô ấy vừa có nét kiêu kỳ lại vừa hiện đại và quyến rũ. Linh làm việc hành chính cho một công ty nhỏ. Khi mới yêu, tôi cảm thấy Linh thực sự là người rất hoàn hảo.
Nhưng khoảng thời gian yêu đã cho tôi biết một phần con người của cô ấy. Linh là mẫu người phụ nữ hiện đại và phóng khoáng. Dù đã có người yêu nhưng cô ấy vẫn đi chơi cùng những người đàn ông khác. Thậm chí họ còn đi với nhau đến thâu đêm suốt sáng mới về.
Mỗi lần xảy ra chuyện như thế tôi lại cảm thấy mình không được tôn trọng. Tôi là bạn trai của cô ấy, vậy mà sau lưng tôi cô ấy lại lén lút đi chơi. Ai nói tôi nhỏ nhen cũng được, thử đặt vào hoàn cảnh của tôi thì sẽ như thế nào? Quá nhiều lần như vậy, tôi chán chường nên đã nói chia tay. Thấy tôi phản ứng kịch liệt Linh mới bỏ bớt tính ham chơi.
Tôi khá nuông chiều bạn gái, nhất là đáp ứng các đòi hỏi của cô ấy. Tôi có quan niệm nên đối xử tốt với người phụ nữ ở bên cạnh mình. Vì thế khi mới yêu, “tình phí” của tôi cũng tốn kém không ít. Linh có thú vui mua sắm, có lần cô ấy mượn thẻ của tôi và tiêu hết vài chục triệu trong thẻ. Lúc đầu tôi còn nghĩ thẻ của mình bị lấy cắp. Ai ngờ hỏi ra mới biết bạn gái mình cầm thẻ đi tiêu xài hoang phí.
Những món quà mà tôi tặng bạn gái nhân ngày đặc biệt cũng không được qua loa nếu không cô ấy sẽ giận và không nói chuyện với tôi. Chỉ là nhân viên văn phòng bình thường nhưng bạn gái tôi lại thích chưng diện và luôn cho mình quyền được đòi hỏi. Yêu nhau mới hơn 1 năm tôi đã cảm thấy rât mệt mỏi và tính đến chuyện tìm cơ hội chia tay.
Vậy mà khi chưa kịp nói chia tay thì bạn gái tôi có thai. Trong tình huống ấy, tôi bắt buộc phải kết hôn và có trách nhiệm với đứa bé. Còn về phần Linh, tôi hy vọng sẽ uốn nắn cô ấy dần dần để cô ấy thay đổi.
Đám cưới của chúng tôi đã ấn định ngày cụ thể vì bạn gái đã mang thai 3 tháng, không thể chần chừ thêm nữa. Nhưng chưa kịp tổ chức thì bạn gái tôi đã dở chứng và đòi chia tay. Mấy ngày trước đi thử váy cưới, tôi đã cố tình chọn cho bạn gái chiếc váy sang trọng nhất. Tưởng cô ấy sẽ thích lắm, nào ngờ Linh đòi tôi phải đặt thiết kế một chiếc váy cưới riêng chứ nhất quyết không chịu thuê váy cưới. Chưa hết, Linh nói chỉ một đôi nhẫn cưới là chưa đủ mà tôi phải mua cho cô ấy một bộ trang sức hơn 50 triệu. Khi tôi nói khả năng kinh tế không cho phép thì bạn gái tôi giận dỗi và đòi hủy hôn.
Nói thật, những yêu cầu của Linh khiến tôi choáng váng. Tôi cũng chỉ là nhân viên bình thường, lấy đâu ra tiền để có thể mua sắm như thế? Đồng ý là váy cưới cả đời mới mặc một lần, nhưng chỉ mặc vài tiếng mà tiêu đến vài chục triệu thì có hoang phí không? Tôi không biết mình sai ở điểm nào. Tôi đã chấp nhận sẽ lấy cô ấy, vậy mà cô ấy còn chảnh chọe và yêu sách như vậy. Nếu là các bạn, các bạn có chi ra nhiều tiền cho những khoản vô bổ đó không?
Theo Helino
-
Tâm sự3 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự15 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...