- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dù xấu "ma chê quỷ hờn", tôi vẫn lấy được chồng đẹp trai tài giỏi và khiến anh nơm nớp giữ tôi
Chồng tôi luôn nói thời đại bây giờ, tìm được người như tôi rất khó, nên anh phải giữ thật kĩ.
Ai gặp tôi lần đầu đều phải kinh ngạc bởi vẻ "xấu lạ" của
tôi. Tôi không xấu theo quan điểm thẩm mĩ thông thường, cũng không xấu
giống những người họ hay gặp. Cái xấu của tôi, vâng, xấu đến mức từ nhỏ
đến lớn, tôi luôn là hình ảnh để các mẹ đe dọa con gái họ: "Mày không
giữ gìn da vẻ/ không chăm chỉ/ không học giỏi… thì rồi xấu như con cái
Th, có chó nó lấy".
Da tôi đen nhẻm từ hồi mới sinh đến giờ đã gần 30 năm. Dù tôi làm đủ mọi cách, thậm chí cũng từng đi tắm trắng vài lần nhưng đều không ăn thua gì. Đến mức chị chủ tiệm thẩm mĩ cũng phải lắc đầu chịu thua nước da cứng đầu của tôi. Người ta nói mắt một mí đẹp giống Hàn Quốc, riêng tôi một mí nhìn chẳng đẹp chút nào.
Mọi người cứ hay đùa bảo mắt tôi là mắt "heo luộc": lúc nào cũng sưng sưng, mọng mọng, cười lên một cái là đi đường cũng va cột điện ngay. Vì thế mà tôi có thể cười mọi lúc mọi nơi, trừ khi đang lái xe. Chưa kể khắp mặt tôi toàn tàn nhang lấm chấm. Tôi cũng đi bắn tia laze mấy lần nhưng sau đó nó còn nhảy lan nhanh hơn nên thôi kệ, không quan tâm nó nữa.
Ấy thế mà chồng tôi lại thuộc dạng trai đẹp mới hay. (Ảnh minh họa)
Ấy thế mà chồng tôi lại thuộc dạng trai đẹp mới hay. Tôi xin chia sẻ cho chị em phụ nữ bí quyết giữ chồng của tôi.
Lúc tôi dẫn anh về ra mắt, cả nhà tôi há hốc mồm kinh ngạc. Không chỉ thế, hàng xóm cũng phải "lác mắt" khi thấy tôi đi bên anh. Sau đó, mẹ tôi, chị tôi, cả người ít nói nhất nhà là bố tôi đều vào công cuộc phản đối. Ai cũng sợ tôi làm vợ anh rồi là làm ô sin, là đau khổ, khóc lóc cả đời. Thậm chí chị gái tôi còn hỏi nhỏ xem có phải tôi bị anh lợi dụng mà không biết. Nhưng tôi kệ, ai nói mặc ai, tôi vẫn nhất định về dinh nhà chàng.
Ấy thế mà chồng tôi lại luôn nơm nớp lo sợ và canh giữ tôi từng chút một. Đi ăn, đi chơi, ai cũng ngạc nhiên vì thấy một đôi khập khiễng là chúng tôi. Càng ngạc nhiên hơn khi chứng kiến anh chiều tôi vô cùng. Nhưng tôi được chiều chuộng, được yêu thương thế cũng là có lý do cả.
Thứ nhất, tôi nhận thức được mình xấu vẻ bề ngoài nhưng không cho phép mình xấu trong học vấn và tâm hồn. Tôi nói thông thạo 4 thứ ngoại ngữ, hiện đang làm trưởng phòng dự án phát triển công ty nước ngoài, cũng thuộc hàng Vip trong ngành. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ cách sống hòa đồng, gần gũi với những người xung quanh và cả cấp dưới của mình. Ai cần tôi giúp gì, tôi đều nhiệt tình giúp ngay nếu có thể.
Hàng tháng tôi còn trích tiền lương để đến các ngôi chùa, các trung tâm bảo trợ trẻ em để giúp đỡ họ. Tôi gặp chồng mình cũng trong một lần làm tình nguyện này. Dù có những lúc bực tức, khó chịu, tôi đều cố nín nhịn, kiềm nén để không nói nặng lời với người khác. Tôi luôn nghĩ rằng lời nói chính là con dao vô hình gây tổn thương nhiều nhất. Chính chồng tôi cũng khâm phục cách ứng xử này của tôi. Chồng tôi luôn nói thời đại bây giờ, tìm được người tốt tâm như tôi rất khó, nên anh phải giữ thật kĩ.
Thứ hai, tôi đối với nhà chồng hết lòng hết dạ. Dù không ở nhà chồng làm dâu nhưng tôi vẫn hoàn thành chữ hiếu. Hàng tuần tôi mua thức ăn ngon, mua váy, son, thuốc bổ tặng bố mẹ chồng. Tôi kêu gọi anh chị em chồng cứ chủ nhật hàng tuần là tập trung vui vầy cho bố mẹ vui. Bất cứ ai trong nhà chồng cần giúp đỡ tiền bạc, tôi luôn sẵn lòng.
Thay vì giữ chồng, lo ngay ngáy chồng bồ bịch lăng nhăng, sao không để chồng lo giữ mình. (Ảnh minh họa)
Nhớ lần chị chồng bị đụng xe, nằm viện nửa tháng trời. Viện phí, ăn uống, rồi cả tiền học thêm tháng đó của hai con chị, tôi đều chi trả hết. Chưa kể mỗi lần bố mẹ chồng đi khám định kì cũng là tiền của tôi. Vậy thì chồng tôi chẳng có lý do gì để ghét bỏ, chê trách tôi cả. Phải làm anh hiểu rằng, ngoài tôi ra, anh sẽ chẳng tìm được ai tốt với gia đình anh hơn nữa.
Thứ ba, tôi luôn "thả để giữ" chồng. Tôi tạo cho anh tự do làm việc mình thích. Dù đã có vợ nhưng chồng tôi vẫn thích đi bar tối thứ 7. Anh rủ tôi đi vài lần nhưng tôi không đi. Nhiều khi anh dỗi, anh nói thả anh đi như vậy không sợ mất sao? Tôi chỉ trả lời nếu anh dám phản bội tôi thì tôi sẽ bỏ anh mà không hối tiếc, vì tôi ghét nhất trên đời là sự phản bội.
Tôi không ngăn cản vì muốn anh có thời gian thoải mái để xả strees. Thỉnh thoảng anh cũng đi nhậu tới 1 giờ đêm mới về, tôi cũng không cãi cọ, căng thẳng. Chính thái độ hơi bàng quan của tôi khiến anh lo mất tôi. Thế đấy, thay vì giữ chồng, lo ngay ngáy chồng bồ bịch lăng nhăng, sao không để chồng lo giữ mình.
Trên đây là những bí quyết giữ chồng của tôi. Chị em nào có cách hay thì cùng chia sẻ để mọi người tham khảo nhé!
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự2 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự14 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...