- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đúng lúc có cớ để chia tay thì em phát hiện ra mình đã có bầu hơn 3 tháng
Chẳng nhẽ vì đứa con trong bụng mà cả cuộc đời này em phải sống với người hung dữ nóng tính như anh ấy sao?
Tình yêu của chúng em đến nay cũng 1 năm rồi, nhiều lần Chiến ngỏ ý muốn cưới nhưng em có cảm giác chưa an tâm khi lấy anh ấy làm chồng.
Chiến cao to đẹp trai con nhà khá giả, bạn bè em luôn ghen tị với người yêu lí tưởng của em. Nhưng chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rận, anh ấy là người rất nóng tính bất kỳ những gì chướng tai gai mắt Chiến đều nổi khùng nên thậm chí sẵn sàng ẩu đả bất kỳ ở đâu.
Hôm sinh nhật của em, Chiến chủ động tổ chức tiệc trong một nhà hàng sang trọng. Để khoe người yêu, em đã mời gần chục người bạn cả trai cả gái đến để tham dự. Mọi người lần lượt chúc mừng sinh nhật em bằng nước ngọt, rồi một cậu bạn mời em uống 1 cốc bia cho có không khí.
Từ chối nhưng cậu ấy cứ nài nỉ mời uống, biết không thể chối em đành nhắm mắt uống đại cho xong. Em vừa đưa lên miệng thì người yêu em giành lấy cốc bia và đập lên đầu của cậu bạn khiến bia dội từ đầu đến chân. Bị mất mặt trước các bạn gái, cậu bạn ấy lao vào đánh Chiến và cả hai cùng ẩu đả dữ dội.
Trong khi mọi người lăn xả vào ngăn cản thì em chỉ biết khóc, vậy là bữa tiệc sinh nhật bị phá nát, tất cả ôm bụng đói ra về. Sau buổi đó Chiến đã xin lỗi em và hứa sẽ sửa đổi tính nết.
Lời hứa của anh ấy vẫn còn mới, vậy mà Chiến lại tiếp tục gây chuyện. Hôm ấy là chủ nhật em rủ anh đi mua sắm đồ trong siêu thị nơi mà bố em làm việc. Đi đến chỗ để xe, nhìn thấy bố đang chăm chỉ viết vé xe, em chưa kịp chào thì bố em nhắc khéo Chiến xuống xe tắt máy dắt bộ. Nhưng anh ấy vẫn ngồi trên xe nổ máy như thể thách thức bố em.
Thấy vậy bố em liền giành lấy chìa khóa tắt máy, không ngờ người yêu em liền vung tay hất ông khiến ông loạng choạng, em hốt hoảng chạy lại nói đó là bố em đấy. Đến lúc này Chiến mới vội vàng xuống xe rối rít xin lỗi bố em.
Về nhà, bố cấm em qua lại với Chiến, thực lòng em cũng thấy Chiến đã làm tổn thương tình yêu của em quá rồi.
Đúng lúc muốn chia tay thì em phát hiện ra mình đã có bầu hơn 3 tháng rồi. Lòng em đang rối bời, em có cảm giác sợ Chiến hơn là yêu, chẳng nhẽ vì đứa con trong bụng mà cả cuộc đời này em phải sống với người hung dữ nóng tính như anh ấy sao. Mọi người ơi em phải làm sao đây?
Theo Helino
-
Tâm sự1 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự11 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự17 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự22 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.