Đúng ngày dạm ngõ, sững sờ khi nghe hàng xóm đồn vợ sắp cưới là "dân chơi"

Ngồi uống nước ở quán gần nhà vợ sắp cưới, tôi chết lặng khi nghe họ kháo nhau về việc cô ấy là "dân chơi".

Ngồi uống nước ở quán gần nhà vợ sắp cưới, tôi chết lặng khi nghe họ kháo nhau về việc cô ấy là "dân chơi".

Ngay từ khi yêu nhau, tôi đã xác định lấy vợ xa là hai bên cùng vất vả. Thế nhưng tôi không lường hết được, yêu một người ở xa, không rõ nguồn gốc lại tai hại thế này.

Tôi và vợ sắp cưới cũng mới chỉ yêu nhau được 4 tháng nay. Khi gặp cô ấy, tôi cũng không còn trẻ trung gì nữa. Ở tuổi 32 tôi muốn nhanh chóng tìm người phù hợp, để kết hôn, cho yên bề gia thất. Bởi thế khi cô ấy xin vào công ty tôi làm việc, thấy hai đứa đều độc thân, được mọi người gán ghép, tôi đã chủ động tán tỉnh cô ấy.

dung ngay dam ngo, sung so khi nghe hang xom don vo sap cuoi la "dan choi" - 1

Ngay từ khi yêu nhau, tôi đã xác định lấy vợ xa là hai bên cùng vất vả. Thế nhưng tôi không lường hết được, yêu một người ở xa, không rõ nguồn gốc lại tai hại thế này. (Ảnh minh họa)

Theo đánh giá của tôi, cô ấy là người khá xinh đẹp và khéo léo. Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng cô ấy tỏ ra từng trải và sành sỏi. Tôi bị thu hút ngay lập tức bởi ngoại hình cũng như những ưu điểm này. Vì tuổi tác không còn trẻ, gặp được đối tượng ưng ý tôi không muốn bỏ qua cơ hội này, bởi thế chỉ sau một tháng tôi đã quyết định tỏ tình với cô ấy. Thật bất ngờ cô ấy cũng ngay lập tức đồng ý.

Vậy là chúng tôi chính thức yêu nhau. Vì điều kiện công việc bận rộn nên chúng tôi không có điều kiện về thăm nhà nhau. Tôi cũng lên kế hoạch, thu xếp thời gian về thăm gia đình cô ấy. Vậy mà người tình không bằng trời tính mọi việc đi quá tầm kiểm soát của tôi. Yêu nhau được 3 tháng, thì cô ấy có bầu. Cô ấy yêu cầu cưới gấp. Tất nhiên tôi đồng ý. Tôi đã mong chờ được làm cha và có một gia đình hạnh phúc.

Vậy là lần đầu tiên về thăm gia đình bạn gái cũng là lúc bố mẹ tôi đi cùng để bàn chuyện cưới xin. Hôm ấy sau khi hai gia đình bàn bạc, tính toán chuyện cưới xin xong xuôi, trong lúc đợi cơm tôi ra ngoài đi dạo. Tôi ghé vào một quán nước để ngồi cho mát và câu chuyện tôi được nghe ở đó khiến tôi thực sự bị sốc.

dung ngay dam ngo, sung so khi nghe hang xom don vo sap cuoi la "dan choi" - 2

Yêu nhau được 3 tháng, thì cô ấy có bầu. Cô ấy yêu cầu cưới gấp. Tất nhiên tôi đồng ý. Tôi đã mong chờ được làm cha và có một gia đình hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Có lẽ vì không biết tôi là ai nên những người ngồi đó vô tư nói chuyện. Họ nói: "Nghe đâu con bé M sắp lấy chồng. Khổ thân cho cái thằng nào ở xa không biết về quá khứ của nó. Loại con gái hư hỏng như nó, ở cái đất này chẳng có ai thèm cưới. Nó qua tay tất cả những thằng thanh niên ở đây, chúng nó chỉ yêu chơi bời chứ chẳng ai dại gì cưới ngữ ấy vè làm vợ…"

Câu chuyện của họ còn dài nữa nhưng đôi tai tôi như ù đi. Vì quá vội vàng, tìm hiểu không kĩ tôi đã lấy phải loại gái hư hỏng làm vợ. Nhưng giờ đây tôi còn có thể làm gì được khi mọi chuyện đã bàn tính xong xuôi. Tôi lặng lẽ đứng lên trả tiền rồi đi về trong nỗi nhục nhã chẳng thể nào nói được cùng ai.

Theo Khám phá


hạnh phúc gia đình

vợ sắp cưới

dân chơi

dạm ngõ

Vợ Chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.