Em chấp nhận làm người thứ ba

Em biết, người ta luôn lên án những người con gái chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác.

Em biết, người ta luôn lên án những người con gái chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác.

Người ta có quyền đó bởi những người như chúng em đã sai rồi. Tại sao lại yêu người có vợ, tại sao lại mê mệt vì người ta, bỏ cả tuổi thanh xuân, hi sinh tuổi trẻ để theo đuổi một mối tình mà chắc chắn người đàn ông đó không thuộc về mình.

Thế mà em vẫn yêu anh, vẫn cứ lao vào vòng xoáy tình ái đấy để rồi nhận tất cả đắng cay về mình. Chị gọi điện cho em, nói em là loại con gái hư hỏng, là đứa không ra gì, dám yêu chồng chị. Em nói em chỉ yêu anh thôi còn anh không yêu em. Em cũng nói em chưa làm gì hay có ý nghĩ cướp đi người chồng của chị. Chỉ là tình cảm ở con tim, em không thể nào điều khiển được. Nếu muốn rời xa anh, em chỉ còn cách bỏ đi thật xa, không ở gần anh nữa. Có lẽ, khoảng cách địa lý sẽ khiến em quên được anh.

Em đứa con gái trong sáng đã từng yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Ngày đó, anh chưa có vợ nhưng có người yêu là chị đây. Nhưng anh vẫn ân cần, quan tâm lo lắng cho em như một đứa em bé bỏng. Tính anh là thế nên nhiều cô gái đã rung động vì anh. Em biết, anh cũng yêu quý em, cũng có chút xíu tình cảm với em nhưng anh không cho phép mình làm khổ em vì anh đã hứa hẹn với chị. Người ta nói, đàn ông có thể rung động trước nhiều người, có thể anh cũng thế. Em đã yêu anh từ lần đầu ấy và cho tới tận bây giờ, em không thể nào quên được anh.

Em chấp nhận làm người thứ ba - 1
Em đứa con gái trong sáng đã từng yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt. (ảnh minh họa)

Chị biết không, em muốn gặp anh lắm, chỉ cần nhìn thấy anh là em đã vui cả ngày, đã có hứng thú làm việc. Em chỉ cần thế thôi. Em không phải là loại con gái ngoại tình, muốn chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác hay muốn hiến dâng cho anh đời con gái của mình. Chỉ là, trái time m chưa thể quên anh, chưa thể sẵn sàng đón nhận một tình cảm mới. Thế nên, chị hãy cho em thời gian, hãy để anh có thể coi em như em gái như trước kia, để em được nhận lại từ anh một chút chân thành vì đã hao tổn quá nhiều nước mắt vì anh.

Em chấp nhận làm người thứ ba, cứ đứng thế này nhìn anh hạnh phúc. Em chỉ yêu anh thôi, sẽ không giành anh từ chị vì em hiểu, ai cũng có nỗi niềm riêng. Chị cũng yêu anh như chính em vậy. Nhưng làm ơn, chị hãy cho em thêm thời gian, để em yêu anh, để em có thể dần dần quên anh vì em không thể chịu đựng được những cơn đau thắt tim, không thể làm được việc gì khi không nghĩ về anh. Hãy cứ cho em được quan tâm anh chị nhé.

Theo Eva



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.