- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gần cưới, biết sếp mê tôi, anh vẫn cứ hùa vào gán ghép và sự thật phía sau
Chẳng còn bao lâu nữa chúng tôi sẽ cưới, thế nhưng khi biết sếp mê tôi, anh ấy chẳng ngần ngại đùn đẩy tôi cho hắn ta chỉ vì…
Chẳng còn bao lâu nữa chúng tôi sẽ cưới, thế nhưng khi biết sếp mê tôi, anh ấy chẳng ngần ngại đùn đẩy tôi cho hắn ta chỉ vì…
Tôi và chồng sắp cưới là đồng nghiệp. Chúng tôi làm chung với nhau cho tới hơn 1 năm sau thì bắt đầu yêu. Thú thật, chuyện tình của chúng tôi cũng khá nhanh. Chỉ vài tháng sau khi nhận lời yêu, chúng tôi đã sống thử. Tất nhiên việc này hai đứa tôi đều giấu kín vì ngại cảnh đồng nghiệp gièm pha, ảnh hưởng tới công việc. Tôi và anh thống nhất, cứ bao giờ cưới mới thông báo với mọi người vì cái cảnh yêu đồng nghiệp nhiều khi rất phức tạp.
Hiện tại chúng tôi đã yêu nhau được khoảng hơn 1 năm. Chúng tôi đều đã ra mắt hai bên gia đình và ngày cưới cũng ấn định rồi. Đến cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Theo dự định, hai đứa tôi tính sẽ thông báo với mọi người trong một vài tháng tới đây.
Chẳng còn bao lâu nữa chúng tôi sẽ cưới, thế nhưng khi biết sếp mê tôi, anh ấy chẳng ngần ngại đùn đẩy tôi cho hắn ta chỉ vì… (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi mọi chuyện rẽ lối khiến tôi bực bội vô cùng. Cơ quan tôi có sếp mới về nhận chức. Anh ta có vợ rồi nhưng tính tình hay chọc ghẹo chị em phụ nữ. Tôi nghe đồn là tay sếp này cũng “dê” lắm. Mà trong phòng, thú thật chỉ có tôi trông “ngon gái” hơn cả. Chính vì thế từ lúc mới về, anh ta đã có vẻ để ý tôi.
Thế rồi càng ngày anh ta càng công khai tán tôi ra mặt. Đám nhân viên trong phòng cũng nhận ra điều đó, ra sức gán ghép. Cái cảnh tình công sở nó là vậy. Tôi muốn tránh nhưng anh ta cứ sấn tới khiến tôi khó xử vô cùng. Nhưng điều khiến tôi buồn nhất vẫn chính là việc người đàn ông mà tôi yêu cũng ỡm ờ, hùa theo. Anh còn xúi tôi nếu hắn ta hẹn đi chơi riêng thì cứ đi, chẳng tội gì vì như thế mình chỉ được lợi.
Điều khiến tôi buồn nhất vẫn chính là việc người đàn ông mà tôi yêu cũng ỡm ờ, hùa theo. Anh còn xúi tôi nếu hắn ta hẹn đi chơi riêng thì cứ đi, chẳng tội gì vì như thế mình chỉ được lợi. (Ảnh minh họa)
Anh nói với tôi rằng sếp đang cất nhắc vị trí phó phòng, nếu tôi tận dụng tốt cơ hội này có thể giữ được chức đấy. Như thế sau này cuộc sống của chúng tôi sẽ tốt hơn. Nhìn cái cách anh hăm hở xúi tôi cặp với sếp mà tôi ghê gởm vô cùng.
Tôi giận anh, nhưng anh nói tôi thiển cận. Anh bảo tôi không biết tranh thủ thời cơ, mà việc cặp với sếp như thế tôi cũng chẳng mất gì. Chỉ cần lên được chức, chúng tôi tổ chức đám cưới xong thì tay giám đốc sẽ phải thôi vì dù sao chồng cũng làm cùng hắn sẽ không dám.
Mỗi ngày qua đi, ở cơ quan, cứ thấy cảnh chồng sắp cưới của mình đùn đẩy ghép tôi với sếp mà tôi chán nản vô cùng và muốn buông xuôi cuộc tình này.
Theo Khám phá
-
Tâm sự23 phút trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự27 phút trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự4 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự8 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự17 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự2 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.