- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gần đến ngày sinh em mới biết số tiền dành dụm của mình đã "không cánh mà bay"
Có lẽ nhân lúc em đi làm hàng ăn giúp mẹ chồng, chồng em lén lấy con heo đất em nuôi rồi thay vào đó bằng một con heo khác giống hệt.
Kể từ khi lấy chồng,
cuộc sống của em như rơi vào địa ngục. Lấy chồng được gần 1 năm, em cảm
thấy bế tắc với chính những gì mà mình đã đánh đổi mọi thứ để lựa chọn.
Em đã bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn của bố mẹ, anh em họ hàng để đến với chồng. Em đã từ bỏ công việc ổn định ở nhà để đến nơi đất khách quê người cách nhà hơn 300km. Lúc ấy, ai nói gì em cũng không nghe để rổi bây giờ chính em là người phải gánh chịu hậu quả. Ngày bố mẹ đồng ý cho em kết hôn, bố em chỉ thở dài rồi nói: “Bố mẹ đã hết lời rồi. Nếu con quyết định, bố không ngăn cản nữa. Sau này sướng khổ cố chịu, đừng trách cứ bố mẹ”.
Cưới nhau ngày đầu tiên thì ngày thứ 2 em đã thấm câu nói của bố. Ở nơi không ai thân thích ấy, em bị cô lập hoàn toàn. Mẹ chồng của em là người mưu mô, tính toán. Còn chồng em thì sau khi cưới mới thể hiện con người thật của anh ta.
Còn chồng em thì sau khi cưới mới thể hiện con người thật của anh ta. (Ảnh minh họa)
Anh ta đi sớm về khuya, mỗi lần về đến nhà là nồng nặc mùi rượu. Chồng và mẹ chồng suốt ngày chì chiết em vì chưa tìm được việc làm. Mang bầu rồi em cũng phải dậy sớm từ 4 giờ sáng để phụ mẹ chồng ở quán ăn. Làm việc vất vả là thế nhưng chưa bao giờ em được mẹ chồng đưa cho 1 đồng.
Em chưa bao giờ than khổ với bố mẹ đẻ. Mỗi lần bố mẹ gọi lên, em đều nói rằng mình sống tốt và được chồng chiều chuộng. Bố mẹ ở xa, nếu biết em khổ cũng chỉ lo lắng thêm chứ không thể giúp được gì. Huống hồ chính em là người sống chết đòi lấy chồng bằng được.
Ở nhà mãi không có việc làm, em vay mẹ đẻ tiền để nhập hàng rồi bán hàng online. Thấy em bán được hàng, mẹ chồng giao cho em nhiệm vụ đi chợ. Tất nhiên, tiền thức ăn phải tự tay em bỏ ra. Em cũng uất ức lắm nhưng sống trong căn nhà mà chồng không có tiếng nói lại ham chơi, đua đòi, mẹ chồng thì cay nghiệt như vậy nên em đành phải cố chịu đựng.
Em giấu chồng và mẹ chồng nuôi heo đất. Mỗi ngày, em cố gắng bỏ ra 50 nghìn để dành khi sắp sinh sẽ lấy để mua đồ cho con và đi đẻ. Em luôn lấy đứa con trong bụng làm động lực để cố gắng. Nhiều lần chồng về nhà đòi tiền để đi chơi với bạn bè, em cắn răng không đưa cho anh ta dù bị anh ta đe dọa đủ điều.
Em thẫn thờ ngồi nhìn bao công sức mình bỏ ra mà nước mắt cứ chảy. (Ảnh minh họa)
Những tưởng sẽ có 1 khoản để dành, vậy mà bây giờ em lại trắng tay. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là sinh con nên hôm nay em đã đập heo đất ra để lấy tiền sắm sửa cho con. Không ngờ trong heo chỉ toàn tiền lẻ, tất cả còn không đủ 100 nghìn.
Em thẫn thờ ngồi nhìn bao công sức mình bỏ ra mà nước mắt cứ chảy. Số tiền em dành dụm suốt 7 tháng bây giờ không cánh mà bay, thay vào đó chỉ toàn tiền mệnh giá 1 nghìn, 2 nghìn. Có lẽ nhân lúc em đi làm hàng ăn giúp mẹ chồng, chồng em lén lấy con heo đất em nuôi rồi thay vào đó bằng một con heo khác giống hệt.
Em đang tuyệt vọng lắm. Sắp đến ngày sinh nhưng chưa có gì để sắm sửa cho con. Em hỏi vay thì mẹ chồng nói không có. Còn chồng em, anh ta trừng mắt nói rằng em đẻ con thì em phải chịu trách nhiệm. Gần 1 năm nay em đã cố gắng chịu đựng. Có lẽ giờ này bố mẹ em vẫn nghĩ em đang sung sướng ở nhà chồng. Em không biết phải gọi hay cầu cứu ai, nếu bố mẹ em biết chuyện có lẽ sẽ thất vọng về đứa con gái như em lắm phải không?
Theo Helino
-
Tâm sự6 phút trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự4 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự22 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.