- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giật chồng người khác, có hay ho gì đâu con
Đau khổ hơn, con gái của mẹ còn tự vỗ ngực cho rằng mình tài giỏi vì đã cướp được người đàn ông của người đàn bà khác. Có gì hay ho chuyện giật chồng giật vợ hả con.
Nếu
con đã chọn con đường đó để bước tiếp, mẹ không có gì để nói với con
nữa. Mẹ sinh con ra nhưng không hiểu được những tham vọng của con.
Có thể, bản chất con không xấu nhưng những cám dỗ và cả những hào nhoáng của cuộc sống giàu sang đã cuốn con vào vòng xoáy cuộc đời, để rồi con sẵn sàng đánh đổi danh dự, con sẵn sàng làm mọi việc để có được vị trí mà con mong muốn.
Con từng nói với mẹ, lớn lên con sẽ là một đứa con gái xinh đẹp của mẹ. Điều đó mẹ biết, con gái của mẹ vốn vô cùng xinh đẹp, đâu cần phải con nói mẹ mới biết. Con cũng từng hứa với mẹ, con sẽ là một cô con gái ngoan ngoãn, vâng lời mẹ, sống đứng đắn và thủy chung. Với con, vật chất không quan trọng, quan trọng chính là trái tim và tình yêu chân thành. Mẹ mừng khi con nói như vậy. Và mẹ tin, con gái của mẹ sẽ không phải là người vì sắc đẹp mà lẳng lơ, vì mình hồng nhan mà coi thường người yếu thế hơn mình.
Bao nhiêu năm, mẹ nuôi mơ ước một ngày nào đó con gái mẹ sẽ học thành tài, kiếm được công việc và người chồng thật tốt. Đời người phụ nữ chỉ cần có người đàn ông tốt bên cạnh, thế là quá đủ con ạ. Mẹ không mong con vì ước mơ cao sang, vì hoài bão của tuổi trẻ và vì những cám dỗ tiền bạc lại bán rẻ danh dự của mình.
Nhưng cuối cùng, con đã làm mẹ thất vọng…
Con yêu một người đàn ông có vợ, nói đúng hơn là, con đang giật chồng người ta. Gia đình họ đang hạnh phúc, ấm êm, vợ con đề huề, vậy mà con lại xen chân vào. Họ có vợ, có con, có mái ấm, có cả những tiếng cười vui vẻ sau mỗi giờ làm việc mệt nhọc, nhưng chính con đã cướp đi điều đó. Con cướp đi niềm vui của đứa trẻ, cướp đi hạnh phúc của một người cũng là đàn bà như con. Là phụ nữ với nhau sao lại khiến người khác khổ đau. Là phụ nữ, lẽ ra phải hiểu, sự phản bội đớn đau thế nào. Nhưng chính con đã gieo nỗi đau ấy lên đầu họ, để họ phải sống trong cảnh ly tan.
Đau khổ hơn, con gái của mẹ còn tự vỗ ngực cho rằng mình tài giỏi vì đã cướp được người đàn ông của người đàn bà khác. Có gì hay ho chuyện giật chồng giật vợ hả con. Chẳng ai ca ngợi con cả. Họ sẽ nhìn con bằng ánh mắt khinh rẻ, coi thường. Con tưởng, họ thích thú khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của con sao? Họ chỉ đang phỉ báng vào một kẻ đi dùng sắc đẹp để mê hoặc chồng của người khác. Con có nhan sắc, nhưng thứ đó sẽ không trường tồn với thời gian. Con có nghĩ một ngày, khi con có được người đàn ông ấy nhưng rồi con cũng sẽ già đi, xấu đi, những cô gái xinh hơn con lại xuất hiện, và rồi anh ta lại chạy theo những cái mới giống như khi anh ta bỏ vợ chạy theo con vậy?Mẹ cay đắng khi thấy con gái không nghe lời mẹ, không làm tròn lời hứa. Con đã hứa với mẹ ra sao, con quên tất cả. Mẹ mệt mỏi vì con, mẹ đau khổ và cảm thấy nhục nhã khi người ta hỏi mẹ về người đàn ông con đang yêu. Không lẽ, mẹ nói con đi giật chồng của người khác? Có gì hay ho hả con, hay chỉ là nỗi ô nhục, sự sỉ vả về danh dự và nhân cách?
Con đưa ra quan điểm riêng về tình yêu, cho rằng tình yêu là phải đấu tranh, hạnh phúc là phải kiếm tìm thì mới có. Đúng, con nói không sai. Phải đấu tranh, phải giành giật nhưng đó là thứ chưa thuộc về riêng một ai đó, chưa là của ai. Con có quyền đó nhưng con đã chọn sai đối tượng. Con thích bị người ta chửi bới hay con cũng định mượn chuyện này để được người ta biết đến? Điều đó sẽ chẳng thay đổi được cái nhìn khinh bỉ của họ về con.
Mẹ buồn lắm, xấu hổ với bà con lối xóm lắm. Nghĩ lại con gái bé bỏng của mẹ ngày xưa, ngoan hiền lễ phép, ăn nói dịu dàng, thẳng thắn chung thực. Bây giờ, con là con người khác. Con chỉ nghĩ đến tiền, đến chồng giàu và gia đình sung túc. Con nói, sẽ làm tất cả để cho mẹ được sống trong nhung lụa. Con ơi, đừng nói vì mẹ. Nếu vì mẹ mà con làm như thế, cả đời này mẹ sống không yên…
Chỉ mong con quay về như xưa, sống cuộc đời bình dị, tìm người đàn ông là của riêng con. Đừng ham hố những thứ xa hoa bên ngoài. Nó vĩnh viễn không bao giờ thuộc về con đâu con ạ. Đừng giật chồng của người khác con ơi!
Theo Khám phá-
Tâm sự6 giờ trướcTôi không biết mình đã sai ở đâu hay ngay từ đầu, khi tôi cãi lời bố mẹ để bước vào cuộc hôn nhân này đã là một sai lầm của cuộc đời tôi.
-
Tâm sự12 giờ trướcNhờ pha đi chợ “sáng tạo” của chị dâu mà bữa tối cả nhà đành kéo nhau ra ngoài ăn hàng.
-
Tâm sự18 giờ trướcTrải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi mất niềm tin vào tình yêu, nhưng sự ấm áp, theo đuổi cuồng nhiệt của cậu ấy lại khiến tôi rung động.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi đau khổ nếu cứ kéo dài tình yêu đơn phương này tôi sẽ không làm được việc gì, tôi đã có ý định nghỉ việc nhưng lại không làm được, vì sợ không có cơ hội nhìn thấy sếp hàng ngày. Tôi đang rối như tơ vò, không biết phải làm sao cho phải nữa bây giờ?
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh là mối tình đầu mà tôi tưởng rằng sẽ đi cùng nhau mãi mãi, thế nhưng càng lúc tôi càng cảm nhận được sự khác biệt. Anh thích tự mình quyết định tất cả, có phần gia trưởng, còn tôi lại thích tự do.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐứng trước gương, tôi hỏi người đàn bà đối diện có thấy mình tội nghiệp không? Kết quả của 4 năm yêu, 8 năm hôn nhân sao chỉ còn gương mặt khô khốc, ánh mắt vô hồn?
-
Tâm sự1 ngày trướcTất cả chỉ vì nông nổi, nóng vội thực hiện mong muốn của mình mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp chỉ vì tham tiền phải chấp nhận làm 'trai bao' cho người đàn bà hơn mình gần 20 tuổi như vậy.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thầm trách mẹ chồng liên tục gây sức ép để con dâu ly hôn, rời khỏi nhà chồng.
-
Tâm sự2 ngày trướcChồng tôi thích đổi sang chiếc xe ô tô giá trị gần 2 tỷ đồng, tôi cố gắng chiều theo nhưng rồi choáng váng trước sự thật.
-
Tâm sự2 ngày trướcBiết chuyện trong quá khứ, bỗng nhiên tôi rơi nước mắt nghĩ thương mẹ chồng. Nếu không có bà nội chồng nói ra, có lẽ tôi vẫn đang oán trách mẹ chồng rất nhiều.
-
Tâm sự2 ngày trướcCon gái tôi là lớp trưởng, cậu bạn kia là lớp phó học tập, cả hai đều có thành tích học tập tốt. Tôi không phản đối chuyện các con quý mến nhau.