- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giữa công việc và chồng, tôi không biết chọn bên nào?
Từ khi nghe được giọng nói lạ trong điện thoại của chồng, tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Vợ chồng xa nhau, tôi sợ sẽ có ngày gia đình tan nát.
Vợ chồng tôi đều có việc làm ổn định lương cao nhưng lại ở cách xa nhau. Hiện tại tôi đang sống cùng với bố mẹ chồng, còn ông xã mỗi năm về thăm quê được vài lần.
Ngày còn yêu nhau, tôi không để ý đến việc lấy chồng làm xa nhà, tôi chỉ biết thích là phải cưới cho bằng được. Bây giờ có con rồi tôi mới hiểu được nỗi khổ của gia đình thiếu bóng dáng người đàn ông.
Nhìn gia đình người ta làm gì cũng có chồng ở bên giúp đỡ, còn tôi lúc nào cũng chỉ có 1 mình. Bố mẹ sức khỏe yếu, em gái chồng ở xa không giúp được gì. Những lần ông bà đi viện tôi phải nghỉ việc để chăm sóc.
Mỗi lần đưa con đi viện, nhìn nhà người ta có bố mẹ đi cùng, còn tôi chỉ có 2 mẹ con, nhiều lúc tôi thấy tủi thân vô cùng. Những lúc con không chịu học bài, hỗn hào với mẹ và ông bà, ai nói con cũng không nghe, tôi chỉ ước có chồng ở bên để dạy dỗ bọn trẻ.
Trong nhà có bóng điện hỏng, cái bàn rơi chân hay thay vòi nước hỏng đều đến tay vợ. Còn mỗi khi chồng về mọi thứ đều ổn nên anh không phải động tay vào việc gì.
Vì chồng, tôi có thể cam chịu gánh vác tất cả mọi việc trong gia đình để anh yên tâm làm việc. Nhưng tôi không thể chấp nhận được việc bị chồng cắm sừng, phản bội vợ con.
2 tuần trước, lúc đang gọi điện cho chồng, tôi nghe thấy giọng 1 người phụ nữ nói: "Ai gọi đấy anh?". Tôi hỏi chồng giọng nói đó của ai thì anh bảo là đồng nghiệp và đang ở cơ quan.
Nghi ngờ anh có nhân tình nên tôi bảo bật video để xem có đúng như đã nói không nhưng anh nói là sếp đến và vội tắt máy. Từ sau hôm đó, tôi nghĩ rất nhiều và tìm chị gái để tâm sự.
Chị sợ chồng tôi xa vợ quá lâu, không giữ được bản thân, rất dễ sa ngã. Tôi chăm sóc bố mẹ chồng suốt 16 năm nay, sợ rằng đến khi ông bà qua đời thì chồng tôi trở mặt. Chị ấy khuyên mẹ con tôi đến chỗ chồng tôi làm việc và định cư ở đó, khi nào về hưu thì về quê.
Công việc của tôi đang ổn định, thu nhập cao, nếu tôi chuyển đến nơi chồng đang làm việc thì khó có thể tìm được việc tốt như thế. Chồng làm xa nhà, tôi rất lo lắng có ngày mất anh ấy. Đứng giữa công việc và chồng, tôi thật sự không biết chọn cái nào nữa?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự39 phút trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự3 giờ trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự13 giờ trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự14 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự15 giờ trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự18 giờ trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự19 giờ trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.
-
Tâm sự19 giờ trướcCơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
Tâm sự1 ngày trướcLời chất vấn của con dâu khiến bà không nói nên lời.
-
Tâm sự1 ngày trướcRồi cái tin chồng tôi có quan hệ khuất tất gì đó với cô thư ký trẻ đến tai tôi. Chưa kịp tìm thời điểm thuận lợi hỏi chồng cho ra nhẽ thì tối muộn hôm qua chồng trở về nhà với vẻ mặt thẫn thờ, buồn bã.