Kẻ thứ ba ích kỷ!?

Có lẽ mọi người chẳng ai rơi vào hoàn cảnh của tôi như lúc này, và mọi người sẽ cho rằng tôi là kẻ phá hoại hạnh phúc của một gia đình yên ấm. Thế nhưng... Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Tôi đã yêu anh từ ngay lần đầu gặp gỡ, nụ cười của anh đã làm trái tim tôi xao động. Tôi sống gần nơi anh làm việc. Chúng tôi đã gặp gỡ và dần dần có tình cảm với nhau. Nhưng tôi linh cảm là không bao giờ anh thuộc về mình, và điều đó đã xẩy ra khi tôi thấy anh đi với người con gái khác. Nhưng tôi im lặng vì tôi biết trong thời gian hai người chia tay nhau, anh đã gặp gỡ và quen biết tôi. Còn anh và mối tình đầu của anh đã yêu nhau từ 5 năm trước đó. Tôi thấy mình thật đau đớn, buồn nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại yêu anh nhiều đến thế.

Anh chuyển công tác, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, vẫn yêu nhau. Tôi và người con gái đó đã nói chuyện như hai chị em vì anh giới thiệu tôi là em kết nghĩa. Thế đó, dường như chị đã nhận ra sự thân mật quá mức của chúng tôi dành cho nhau nên không cho anh tiếp xúc với tôi nữa. Tôi biết tất cả mọi chuyện của anh và giữa hai người, tôi chấp nhận làm kẻ thứ ba. Vì tôi quá yêu anh. Và một ngày kia tôi nhận được tin từ anh là anh chuẩn bị kết hôn.

Tôi thật sự sốc mặc dù tôi biết chuyện này sẽ đến nhưng không ngờ nó đến sớm thế. Tôi và anh yêu nhau được một năm trong sự lén lút. Nhiều khi tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng rồi vì yêu anh, nên tôi đã chấp nhận tất cả chỉ đánh đổi lại là tôi vẫn ở bên anh.

Và ngày anh kết hôn đã đến, anh cũng nói rõ với tôi nguyên nhân vì sao, chị đã có thai với anh. Trước kia chị đã từng phá thai một lần, anh đã nói rất rõ cho tôi nghe, anh không hề giấu tôi. Sự chân thành của anh khiến tôi yêu anh nhiều hơn, tôi và anh vẫn yêu nhau trong lén lút. Bạn bè của tôi người thì có gia đình, người thì có người yêu, duy chỉ có tôi là kẻ thứ ba, tôi là cái bóng của anh. Dẫu biết vậy nhưng tôi càng yêu anh nhiều hơn.

Nhiều khi tôi không dám nhắn tin cho anh vì anh đang ở nhà, tôi nhớ anh đến điên cuồng, cái tình yêu của anh cũng mãnh liệt như thế. Ngày đứa bé đầy tháng, tôi là người đặt tên cho nó. Tôi và anh lén lút với nhau đã hơn 2 năm rồi, tôi không biết mình sẽ ra sao trong thời gian tới. Nhiều khi tôi nghĩ hay có với anh đứa con nhưng tôi chợt nghĩ đến gia đình mình. Tôi muốn rời xa anh nhưng khó quá vì tôi quá yêu anh. Anh nói giá mà tôi đến với anh sớm hơn, anh đã khóc. Tôi và chị ấy là hai người phụ nữ đã làm anh khóc. Dẫu biết là chẳng đến được với nhau, dẫu biết anh không bao giờ thuộc về mình, tôi vẫn níu kéo tình yêu này. Tôi là kẻ thứ ba ích kỷ.

Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Tôi thật sự rơi vào bế tắc.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.