- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kết hôn cả năm chồng không động vào người chỉ vì một câu nói vô tình trước ngày cưới
Người ta kết hôn xong, vợ chồng son phải mặn nồng chuyện ấy lắm. Vậy mà vợ chồng tôi dù vẫn quan tâm tình cảm với nhau nhưng lại “ăn mặn ngủ chay” suốt 1 năm trời.
Người ta kết hôn xong, vợ chồng son phải mặn nồng chuyện ấy lắm. Vậy mà vợ chồng tôi dù vẫn quan tâm tình cảm với nhau nhưng lại “ăn mặn ngủ chay” suốt 1 năm trời.
Chúng tôi kết hôn tới nay cũng đã tròn 1 năm. Gia đình chồng tôi cũng khá dễ tính, trên chồng tôi còn có một người anh trai nên cưới nhau xong vợ chồng tôi được ra ở riêng luôn.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi chắc hẳn khiến nhiều người phải ghen tị. Chồng tôi là một người đàn ông tốt và rất có trách nhiệm với gia đình. Anh không hút thuốc hay rượu chè. Từ ngày quen nhau cho tới sau khi kết hôn, anh vẫn luôn chăm sóc và chiều chuông tôi như một đứa trẻ.
Hai vợ chồng ở riêng nên mọi sinh hoạt đều rất thoải mái. Tôi và anh đều làm trong doanh nghiệp Nhà nước nên thu nhập cũng thuộc diện khá. Chồng tôi mỗi tháng nhận lương đều chỉ giữ lại 2 triệu để tiêu còn đâu đều đưa vợ giữ hết. Cuối mỗi tuần hai đứa lại dắt nhau đi ăn rồi xem phim, nhìn chung là cuộc sống vợ chồng son trong mơ của rất nhiều người.
Từ ngày quen nhau cho tới sau khi kết hôn, anh vẫn luôn chăm sóc và chiều chuông tôi như một đứa trẻ. (Ảnh minh hoạ)
Thế nhưng chỉ có người trong cuộc như tôi mới hiểu rằng, đúng là ông trời không cho ai hết điều gì. Kết hôn được một năm, tôi phải đối mặt với biết bao câu hỏi về chuyện con cái.
- Thế đã có gì chưa?
- Từng đấy tuổi rồi còn kế hoạch gì nữa. Không nhanh là “tịt” đấy!
- Đẻ lấy thằng cu đi chứ, chắc lại sợ mất dáng nên không dám đẻ chứ gì.
Mỗi lần nghe những câu nói hỏi thăm có, mỉa mai có, tôi lại thấy tủi thân vô cùng. Người ta kết hôn xong, vợ chồng son phải mặn nồng chuyện ấy lắm. Vậy mà vợ chồng tôi dù vẫn quan tâm nhau bình thường nhưng lại “ăn mặn ngủ chay” suốt 1 năm trời. Thậm chí anh còn không động vào người tôi. Thử hỏi như vậy tôi có con bằng cách nào đây?
Nói về quá khứ của hai vợ chồng, tôi là mối tình đầu của anh còn trước anh, tôi đã có một mối tình đầu đầy sâu đậm. Tôi và người ấy học chung một lớp cấp 3 rồi có tình cảm với nhau từ những ngày còn đi học.
Tình yêu của chúng tôi kéo dài suốt 7 năm trời cho đến khi hai đứa ra trường và bắt đầu đi làm. Sự thay đổi môi trường làm việc cũng như suy nghĩ về cuộc sống khiến anh nhanh chóng có người khác. 7 năm yêu đương mặn nồng, tôi đã không thể tha thứ cho lỗi lầm đó của anh. Vậy là chúng tôi chia tay.
Chồng tôi thì khác. Ngày chúng tôi quen nhau, anh đã ngoài 30 tuổi song vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Ngoại hình dễ nhìn, công việc lại ổn định, tôi thầm nghĩ mình quả thật may mắn khi có được anh. Suốt thời gian yêu nhau cho tới cả khi đã về chung một nhà, anh vẫn luôn nâng niu chiều chuộng tôi như ngày mới yêu.
Trước ngày cưới, tôi đã băn khoăn rất nhiều rồi quyết định thú thực với anh. Tôi không cho đó là một điều gì đáng hổ thẹn hay tội lỗi, chỉ là tôi không muốn giấu chồng mình một điều gì. Tôi đã kể với anh về mối tình đầu và về việc mình không còn trinh trắng khi đã trao lần đầu tiên cho người đàn ông trước.
Nghe tôi nói xong, mặt anh thể hiện rõ sự bất ngờ. Tôi thấy anh chỉ im lặng rồi lảng đi nói chuyện khác. Sau đó đám cưới của chúng tôi vẫn diễn ra một cách vui vẻ hạnh phúc. Anh vẫn yêu thương và chăm sóc tôi như ngày nào, duy chỉ có một điều, cho tới tận giờ chúng tôi vẫn chưa hề làm chuyện ấy.
Ngày mới cưới, thấy vợ chồng son mà đêm nào cũng đắp chăn riêng đi ngủ, tôi hoang mang lắm. Đem chuyện đi kể với bạn bè thân, tôi nhận được đủ mọi lời khuyên nhủ.
Nghĩ rằng có thể chồng tôi ngại do đã ngoài 30 mới yêu đương lần đầu, tôi quyết chủ động hơn trong chuyện ấy, chọn những bộ váy ngủ gợi cảm hơn, tạo không khí lãng mạn cho hai vợ chồng có khí thế. Song tất cả đều chẳng có ích gì khi hôm thì anh kêu mệt, hôm lại có một lý do gì đó để lảng tránh.
Thậm chí đã có những lúc tôi chán nản và hoài nghi về tình cảm anh dành cho tôi nhưng thực sự anh vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt, tôi tin chồng mình không có người phụ nữ nào khác. Cho tới một ngày, khi vô tình xem được những dòng tin nhắn anh trò chuyện với người bạn thân, tôi mới cay đắng phát hiện ra câu nói oan nghiệt chồng vẫn giữ suốt cả năm trời.
Đọc những dòng tin nhắn của anh, tôi thấy thương anh và thương mình vô hạn.
Anh cũng tâm sự rằng cả hai vợ chồng dù cưới cả năm nhưng vẫn chưa tân hôn. Anh biết điều đó là không đúng song anh chẳng thể nào vượt qua được khi câu nói vợ đã mất trinh với người đàn ông trước cứ văng vẳng trong đầu anh.
Anh biết và chấp nhận việc tôi từng có người đàn ông khác, anh cũng không phải mẫu đàn ông yêu đương chỉ vì cái màng trinh. Nhưng anh cũng chẳng hiểu sao mỗi khi vợ chồng định thân mật, trong đầu anh lại hiện lên những hình ảnh tôi và người đàn ông ấy.
Đọc những dòng tin nhắn của anh, tôi thấy thương anh và thương mình vô hạn. Tôi biết anh thương mình thật lòng nhưng tâm lý lại chẳng thể vượt qua được chuyện đó. Suốt 1 năm qua anh giữ bí mật đó cho riêng mình còn tôi thì hoang mang hoài nghi về việc liệu anh có người đàn bà khác.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ nói chuyện với chồng. Tôi muốn cởi bỏ mọi vướng mắc giữa hai vợ chồng và cùng nhau tìm cách giải quyết. Tôi yêu chồng và tôi tin rằng tình yêu giữa hai chúng tôi sẽ có thể đập vỡ câu nói đã ám ảnh anh suốt cả năm trời.
Theo Khám phá
-
Tâm sự12 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự17 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự21 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...