Khi tình yêu bị phản đối

Chào các bạn! có lẽ chuyện của tôi cũng không phải là chuyện lạ đối với bạn trẻ ngày nay khi yêu một ai đó mà lại bị gia đình phản đối, tôi những tưởng rằng mình sẽ không gặp phải điều đó, nhưng sự thật lại không phải như vậy, giờ đây tôi thấy mình thật sự bế tắc bởi một bên là bố mẹ và một bên là anh.

Tôi và anh yêu nhau đã gần 1 năm, quãng thời gian không dài nhưng chúng tôi đều biết tình cảm của mình là chân thành, chúng tôi đều làm trong cơ quan nhà nước, lương không cao nhưng chúng tôi đã xác định cuộc sống trước mắt sẽ khó khăn nhưng về lâu dài thì sẽ ổn định dần, với đồng lương công chức chúng tôi sẽ có 1 cuộc sống yên bình, chúng tôi đã có những dự định rất nhiều cho tương lai, gia đình nhà anh cũng chuẩn bị tinh thần cho một đám cưới sẽ nhanh chóng diễn ra.

Ảnh minh họa

Nhưng mọi chuyện không như ý muốn và có thể sẽ chấm hết khi chúng tôi xin phép bố mẹ tôi và gặp phải sự phản đối của mẹ, mẹ tôi phản đối vì cho rằng gia đình anh ở nông thôn cuộc sống không dư dật gì, anh lại là con cả, sau anh còn 3 đứa em mà 2 đứa lại đang đi học, có thể anh còn phải phụ giúp bố mẹ nuôi em. Mẹ sợ tôi sức khỏe không tốt, sau này về phải làm con dâu cả, phải lo nhiều việc nhà chồng sẽ vất vả, với đồng lương công chức thì bao giờ mới mua được nhà để ở, vì tạm thời nếu cưới thì chúng tôi sẽ phải thuê nhà, mà sau này có con nữa thì sẽ rất vất vả. Thêm nữa mẹ còn bảo anh có tướng người khổ yểu mệnh, lấy anh cuộc đời tôi sẽ khổ.

Thật sự khi nghe những điều đó tôi rất buồn, tôi và anh đã cố gắng thuyết phục mẹ nhưng không được, mẹ nói lí do tôi sinh năm Giáp Tý (84) lấy chồng muộn càng tốt không có sau này sẽ khổ. Mẹ tìm mọi lý do không cho tôi gặp anh, yêu anh. Khi anh đến nhà mẹ luôn cố ý tránh mặt, và bây giờ là nói khéo không cho vào nhà. Thật sự tôi thấy rất thương anh, vì những lí do đó đâu phải lỗi tại anh, chúng tôi rất buồn và không biết tìm cách nào để thuyết phục mẹ nữa, tôi còn sợ hơn nữa là nếu chia tay anh thì liệu với người sau mẹ tôi có đồng ý không hay tôi sẽ lấy người theo ý mẹ chọn?

Tôi hiểu mẹ thương tôi, sợ tôi khổ nên mới vậy nhưng thật sự tôi không muốn xa anh và cũng không thể xa anh. Mong các bạn cho tôi một lời khuyên cho sự bế tắc của tôi lúc này, làm sao để chúng tôi thuyết phục được mẹ chấp nhận tình cảm của chúng tôi. Cảm ơn các bạn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.