Khổ sở vì bị anh rể quấy rối

Tôi là một cô gái 23 tuổi, có cuộc sống kín đáo. Ngoài việc thỉnh thoảng ra ngoài cùng bạn bè thì cuộc sống của tôi chỉ gói gọn trong gia đình.

Tôi là một cô gái 23tuổi, có cuộc sống kín đáo. Ngoài việc thỉnh thoảng ra ngoài cùngbạn bè thì cuộc sống của tôi chỉ gói gọn trong gia đình.

Gần đây, tôi thườngnhận được tin nhắn offline và email từ một nick lạ với những lời lẽtán tỉnh yêu đương. Người này tỏ ra biết rất rõ về tôi.Vì cảm thấybị làm phiền nên tôi đã chặn mọi tin nhắn. Người lạ mặt liên tiếplập những hòm thư khác và chuyện này vẫn tái diễn trong vài thángnay.

Một lần tình cờ, anhrể tôi dùng máy tính và sau đó ra về quên tắt nick. Cho dù có làtrong cơn ác mộng kinh hoàng nhất, tôi cũng không thể tin đượcngười bao lâu nay tán tỉnh tôi lại chính là anh ta. Dù từ trước đó,nhiều lần tôi lờ mờ nhận ra anh ta có những ánh nhìn và cử chỉ kháclạ nhưng tôi chỉ nghĩ là do mình khéo tưởng tượng.

Khổ sở vì bị anh rể quấy rối

Ảnh minh họa (Ảnh Gettyimages)

Từ khi kết hôn vớichị tôi, anh ta luôn tỏ ra là một người không có gì để chê trách. Họđã có một bé trai. Vì mẹ tôi đã nghỉ hưu nên hàng ngày chị tôi vẫngửi bé ở nhà ngoại và hai vợ chồng về đón khi hết giờ làm. Từ khiphát hiện ra sự thật ghê tởm này, tôi chỉ biết tránh mặt anh ta mọilúc có thể.

Mỗi ngày khi đối mặtvới chị và cháu, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Cho đến khicòn một mình mới lặng lẽ khóc. Tôi không thể nói ra với chị vì hoàntoàn chẳng hề có bằng chứng nào, những nick anh ta lập ra đều lànick ảo. Hơn nữa, chị ấy tuyệt đối tin tưởng chồng. Mà cho dù có nóira và chị ấy có tin tôi đi nữa thì sao? chị ấy sẽ bỏ chồng với mộtđứa trẻ chỉ mới 2 tuổi và một đứa trẻ vẫn còn đang nằm trong bụng mẹsẽ không bao giờ biết mặt cha? 

Khi nói với tôi rằngmình đang mang bầu một lần nữa, mắt chị ấy long lanh hạnh phúc. Tôikhông đủ can đảm phá vỡ cái hạnh phúc - dù là giả tạo - nhưng chị ấykhông hề hay biết. Tôi chỉ biết tiếp tục im lặng chịu đựng.

Mỗi ngày cái bí mậtkinh hoàng này đều gặm nhấm tôi chết dần chết mòn.Tôi đã đọc quanhiều bài báo mà anh rể làm những chuyện loạn luân. Nếu người đànông kia không chỉ dừng lại ở lời nói...?Tôi vẫn còn là một cô gáitrong trắng và vẫn độc thân. Nhưng nếu sau này tôi có người yêu liệuanh ta có nổi máu ghen tuông bệnh hoạn và làm điều gì đó kinh khủngkhông - như anh ta đã từng nói trong những email gửi cho tôi?

Tôi rất mệt mỏi vìluôn phải sống trong hoảng hốt và sợ hãi. Xin hãy cho tôi một lờikhuyên. Tôi rất biết ơn!

hpless660@gmail.com

Hãy gửinhững tâm sự của bạn đến email:lhanh@vietnamnet.vn(hoặc gửi chủ đề cần tâm sự tại phần đầu của chuyên mục) đểđược cùng chia sẻ và giúp đỡ từ độc giả. Chú ý: Đâylà mail để gửi tâm sự chứ không phải mail của tác giả bài viết đểgửi phản hồi.


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.