Khổ tâm vì bố ngoại tình với cô hàng xóm ở tuổi "xế chiều"

Tóc đã bạc gần hết mái đầu... vậy mà bố tôi vẫn quan hệ bất chính với cô hàng xóm, rồi chửi vợ, đánh con như người dưng nước lã...

Tóc đã bạc gần hết máiđầu... vậy mà bố tôi vẫn quan hệ bất chính với cô hàng xóm, rồi chửi vợ,đánh con như người dưng nước lã...

Tôi là một cô gáitỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp. Sau khi học xong Trung cấp Kế toán ởquê, tôi không xin được việc làm vì quê tôi chưa phát triển và nếumuốn xin được một công việc ở cơ quan nhà nước thì tốn rất nhiềutiền và phải có mối quan hệ, còn các công ty tư nhân thi rất ít vàkhông có nhu cầu tuyển dụng.

Hà thành nơi đô thịphồn hoa, tôi đã phải tự lập và bước đi trên chính đôi chân củamình. Tuy có vất vả nhưng tôi cảm thấy rất vui vì mình không phảidựa dẫm bất cứ một ai. Những ngày đầu đi làm, tôi luôn cố gắng dànhdụm tiết kiệm để gửi tiền về cho gia đình. Mặc dù đấy là số tiền ítỏi nhưng nó cũng giúp đỡ bố mẹ phần nào để nuôi các em tôi đang cònđi học.

Khổ tâm vì bố ngoại tình với cô hàng xóm ở tuổi "xế chiều"

Ảnh minh họa (ảnh internet)

Cho đến năm nay, khitôi vừa học liên thông Đại học, vừa đi làm thì cuộc sống của tôicũng trở nên vất vả hơn nhiều. Tiền lương hàng tháng của tôi đều chihết cho việc học hành và sinh hoạt nên tôi cũng không tiết kiệm đượcđồng nào để gửi cho bố mẹ nữa. Thế nhưng điều làm tôi buồn và lolắng nhất là chuyện gia đình của mình.

Một hôm, tôi gọi điệnvề nói chuyện với mẹ thì mẹ vừa khóc vừa bảo, “Bố con đang quanhệ bất chính với cô hàng xóm. Chuyện này mẹ biết từ rất lâu nhưng sợnó ảnh hưởng đến học tập và công việc của các con nên mẹ đành giấu,không cho đứa nào biết. Mẹ cũng định im lặng để khuyên bố con từ từvề với gia đình… nhưng mẹ càng khuyên nhủ bao nhiêu thì bố con càngbực mình và đối xử với mẹ không ra gì”. Nghe những lời mẹ nói,tôi đã khóc rất nhiều… mọi thứ trong tôi dường như sụp đổ khi hìnhảnh về người bố đã vất vả và cố gắng để con cái được học hành, thànhđạt và có một tương lai tươi sáng hơn giờ đây không còn nữa…

Bố tôi là một ngườirất bảo thủ, khi nào cũng cho rằng, mọi quyết định của mình đều đúngvà chẳng bao giờ nghe ai khuyên răn điều gì. Từ trước đến nay, ôngvẫn luôn tự mình áp đặt mọi thứ trong gia đình. Khi biết bố ngoạitình, em trai tôi có góp ý thì bị ông đuổi ra khỏi nhà và không chucấp tiền cho em đi học nữa.

Thấy em trai và mẹkhổ sở như vậy, tôi cũng không dám nói gì… nhưng trái tim tôi quặnthắt vì thương mẹ, thương em và căm giận người bố tóc đã bạc gần hếtmái đầu còn ham vui bên người đàn bà khác. Nhìn cảnh gia đình mìnhnhư vậy nên tôi cũng không muốn ở nhà thêm nữa, chỉ biết khuyên mẹcố gắng để sống và nuôi các em ăn học nên người.

Tôi trở lại Hà Nộilàm việc nhưng trong lòng khi nào cũng thấp thỏm lo cho mẹ, cho em.Tôi thường xuyên điện thoại về cho mẹ và lần mới đây, mẹ đã khóc lóckể cho tôi hay rằng, “Ông ấy ngang nhiên công khai mối quan hệ bấtchính đó. Mọi người không ai dám khuyên răn ông ấy nữa, để ông ấylàm gì thì làm… Thế nhưng, ông ấy lại không để cho mẹ và các em yên.Cứ mỗi lần về đến nhà, ông lại kiếm cớ hành hạ, chửi bới mẹ và cácem. Mẹ đã rất muốn chia tay… nhưng nghĩ đến tương lai của các connên mẹ lại đành phải cắn răng chịu đựng”. Nghe mẹ nói những điều đó,lòng tôi đớn đau như cắt đứt từng khúc ruột…

Nhưng càng đau lònghơn khi em trai tôi bị ốm nặng và phải nằm viện gần hai tuần nhưngông ấy cũng không quan tâm tới con cái đau ốm ra sao mà vẫn hạnhphúc bên người tình của mình. Tôi tự hỏi, một người bố lại có thểdửng dưng khi con cái của mình bị bệnh như thế sao? Bố của tôi ngàyxưa đâu rồi?

Khi em tôi vừa raviện thì ông ấy bị tai nạn gẫy chân nên phải vào viện mổ và băng bó.Dù ông đối xử với mẹ con chúng tôi không ra gì nhưng dù sao ông cũnglà cha, là chồng nên mẹ con tôi cũng không quản ngại vất vả, chạyvạy tiền nong để chữa trị cho ông ấy.

Cứ tưởng sau đợt điviện về ông sẽ nghĩ lại và sống tốt với mẹ con tôi hơn… nhưng ôngvẫn chứng nào tật đấy. Vừa khỏi bệnh, ông đã không ngớt lời chửi bớivợ con, rồi bịa đặt những chuyện xấu xa để dằn vặt, đay nghiến mẹcon tôi.

Và cho đến giờ phútnày, tôi cảm thấy ông ấy như một người xa lạ trong gia đình mình.

Và dường như hình ảnhvề một người bố thuở nào không còn ở trong tâm trí tôi nữa…

Theo 24h



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.