- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không bằng lòng với những gì mình có
Tôi không biết những điều tôi sắp nói ra đây có được gọi là "chuyện" không nữa. Nhưng dẫu sao tôi cũng muốn viết ra những dòng này, muốn được chia sẻ với mọi người và mong mọi người hãy cho tôi những lời khuyên bổ ích để sống tốt hơn.
Tôi năm nay 25 tuổi, hiện đang làm việc cho một công ty tư vấn tại Hà Nội. Dường như cuộc sống của tôi là một chuỗi ngày của những cố gắng và vượt qua thử thách. Tô chẳng bao giờ bằng lòng với những điều mình đang có, lúc nào tôi cũng mong ước cuộc sống rồi sẽ phải khác đi, rồi sẽ tốt đẹp hơn. Tôi cứ luôn ao ước những điều mình chưa thể có được.
Với tôi, cuộc sống là những mơ ước ở trên cao, là những điều mình khát khao với tới... Tôi tự thấy mình có cá tính mạnh mẽ, thậm chí có phần dữ dội, lúc nào tôi cũng muốn thể hiện "cái tôi" ngang tàng của mình. Tôi thích sống theo cách mà mình cho là đúng mà đôi khi với một số người điều đó chưa chắc đã là đúng. Liệu như vậy có phải là một điều hay không?
Từ thời sinh viên, tôi luôn có rất nhiều người theo đuổi, có vô số cơ hội để lựa chọn, nhưng dường như với bất cứ một người đàn ông nào đến với tôi, tôi đều cảm thấy có điểm nào đó hoặc không hợp với tôi hoặc tôi không bằng lòng. Chính vì thế mà tôi đã để cho biết bao cơ hội, biết bao nhiêu hạnh phúc tuột khỏi tầm tay. Trong đó có cả những tiếc nuối muộn mằn. Lúc nào tôi cũng thấy mình chưa hoàn thiện, thấy mình còn thiếu một điều gì đó. Và tôi kiếm tìm điều còn thiếu đó ở nửa kia của mình. Liệu đó có phải là một đòi hỏi quá đáng quá không?
Bây giờ khi đã ở tuổi 25, tôi đã luôn tự nhủ với lòng mình rằng: Nếu hạnh phúc đến với tôi một lần nữa, tôi nhất định sẽ không để nó tuột khỏi tay mình. Nhưng rồi tôi lại vẫn không hài lòng với hiện tại. Đôi lúc tôi thấy không phải tôi đang sống mà là đang mơ về cuộc sống. Lúc này tôi thật sự cảm thấy bối rối với cách sống của mình. Tôi đã lãng phí thời gian vào những mơ ước không có thật.
Hạnh phúc, tình yêu đối với tôi giờ đây như một món ăn, đem cho người khác thì tiếc mà mình ăn cố thì lại không thích. Như thế nghe thật buồn cười và ích kỷ nữa. Liệu tôi có nên tiếp tục kiếm tìm điều tôi cho là hạnh phúc hay dừng lại và bằng lòng với những gì mình đang có?
Mong mọi người hãy chia sẻ với tôi những quan điểm của mọi người để từ đó tối có thể sống tốt hơn và biết mình phải làm gì tiếp theo.
-
Tâm sự3 phút trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự2 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự14 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự15 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự19 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự19 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự23 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.