- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không biết chị chồng đang tắm, tôi cứ thế đẩy cửa vào để rồi lặng người trước body của chị sau 3 tháng được chồng chiều hết nấc
Cánh cửa mở ra tôi sốc với body của chị. Thấy tôi, chị giật mình, vội vàng lấy khăn tắm che lại rồi đuổi tôi ra ngoài. Ngồi lặng người bên ngoài tôi hoang mang lo sợ thay cho chị.
- Đau đầu tìm cách đuổi con dâu vừa xấu vừa không biết đẻ, mẹ chồng sốc khi mở ngăn kéo
- Vừa ngỏ lời đã lên giường, tôi vướng vào mớ bòng bong không biết gỡ kiểu gì
- Chưa đến Tết chị dâu về ngoại không xin phép ai, mẹ chồng gọi điện trách thông gia không biết dạy con thì lặng người nghe bác ấy nói câu này
30 tuổi chị Thư - chị chồng tôi mới lấy chồng, chị hơn tôi 3 tuổi nhưng trẻ đẹp hơn tôi rất nhiều. Còn tôi, 27 tuổi, 2 đứa con, thân hình sồ sề, xấu tệ. Nhìn chị lúc nào cũng vui vẻ, tươi tắn, hạnh phúc mà tôi ngưỡng mộ. Chị lấy chồng muộn nhưng anh rể lại giàu có, tâm lý nên cuộc sống hôn nhân của họ khá viên mãn. Thấy vậy, tôi mừng và ước được như chị.
Vợ chồng tôi không dư giả về kinh tế, lại nuôi 2 đứa con nữa nên phải tiết kiệm từng đồng. Không giống anh rể, chồng tôi cục mịch, khô khan, chẳng bao giờ biết nói lời yêu vợ, chăm vợ trước mặt người khác. Nhìn chị, có lẽ ai cũng muốn lấy chồng. Nhiều lúc tôi nghĩ, mình lấy chồng muộn sẽ có nhiều sự lựa chọn, còn tốt hơn là lấy chồng sớm.
(Ảnh minh họa)
Ngưỡng mộ về chị chồng, tôi hay nói với chồng, tị với chị ấy. Anh chỉ cười bảo: "Đợi anh giàu, có điều kiện, anh sẽ chiều em hơn chị nhiều". Chồng nói thế, chứ đợi anh giàu thì còn lâu, mà chiều vợ hay không là ở tâm lý, tính cách rồi.
Lấy chồng, chị Thư tháng về ngoại một lần. Cuối tuần vừa rồi chị cũng về, nhưng chị về 1 mình vì anh rể bận đi công tác. Vợ chồng tôi ở với bố mẹ chồng nên chị về là về nhà tôi. Mỗi lần chị về, bố mẹ chồng tôi vui lắm. Tôi cũng thích chị về vì chị hay cho tôi quần áo, mỹ phẩm, nghe chị kể về người chồng tuyệt vời của chị.
Tối Chủ nhật, vừa nấu cơm xong mang đồ đi tắm, không biết chị Thư đang ở trong đó, tôi cứ thế đẩy cửa vào trong. Cánh cửa mở ra tôi sốc với body nuột nà, trắng nõn của chị Thư ngày xưa. Trời đất ơi, bây giờ cơ thể chị đầy vết thâm tím, sẹo lồi lõm như bị ai đánh. Chị giật mình, vội vàng lấy khăn tắm che lại rồi đuổi tôi ra ngoài. Ngồi lặng người bên ngoài tôi hoang mang lo sợ cho chị.
Lên phòng nói chuyện riêng, tôi hỏi chị về những vết thâm tím đó. Chị oà khóc nức nở kể đó là vết tích chồng bạo hành, cứ rượu vào là lôi vợ ra đánh. Anh ghen khi thấy chị nói chuyện với khách hàng nam hay nghĩ chị tằng tịu với người cũ. Dù chị có giải thích thế nào anh cũng không nghe, không tin vợ và cho rằng chị lả lơi, không chung thuỷ.
(Ảnh minh họa)
Lấy một người chồng vũ phu như vậy nhưng chị chưa bao giờ nói xấu, than vãn gì mà còn ca ngợi về anh rất nhiều. Bởi chị chọn cách chịu đựng, im lặng cho qua mọi chuyện. Chị không muốn làm ầm để gia đình 2 bên lo lắng khi anh chị mới cưới chưa được bao lâu. Chị bảo, vì yêu quá nên anh mới thế, thực chất anh vẫn thương yêu chị lắm.
Nhìn chị, tôi thở dài không biết khuyên chị ra sao khi cuộc sống hôn nhân của anh chị không màu hồng như tôi nghĩ. Dù bị chồng bạo hành chị vẫn lạc quan, chẳng để gia đình lo lắng. Chị xin tôi giấu kín chuyện này, không nói với ai, kể cả chồng tôi. Chị bảo, hôn nhân là thử thách, chứ cứ cãi vã là chia tay thì sao có thể bền được. Một phần chị chịu đựng vì lời hứa sẽ sống hạnh phúc, không bỏ chồng với mẹ trong ngày cưới.
Nhưng chị chịu đựng như vậy mãi sao được, đàn ông đánh đập vợ nhiều sẽ thành thói quen khó bỏ. Yêu, cưới nhau mà không tin tưởng thì sao sống lâu dài được. Liệu tôi có nên nói chuyện này với chồng để chồng góp ý với anh rể không? Dù sao thì đàn ông vẫn dễ nói chuyện với nhau hơn. Còn tôi không dám khuyên chị chịu đựng hay ly hôn, vì cả 2 điều đó đều không phải cách tốt.
(khanhvan...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Sau khi thoát khỏi tử thần, mẹ chồng bất ngờ đầu tư 500 triệu cho cả nhà đi du lịch làm tôi sửng sốtTâm sự10 giờ trướcKhông hiểu mẹ chồng có bao nhiêu tiền tiết kiệm mà chi số tiền lớn đi du lịch thế này?
-
Tâm sự13 giờ trướcHóa ra mong ước “cháy bỏng” trong lòng bác dâu hơn 30 năm qua là ném hết những thứ liên quan đến bà ngoại tôi đi, không muốn nhìn thấy đồ gì của bà nữa.
-
Tâm sự14 giờ trướcChúng tôi không hoàn toàn đúng nhưng thay vì nói nhẹ nhàng, cô ấy lại tức giận như "tát nước" vào mặt tôi. Dù gì, tôi cũng là chị dâu, ít nhất cô ấy nên có thái độ tôn trọng.
-
Tâm sự15 giờ trướcCứ tối đến, vợ tôi lại ngồi xem quảng cáo và livestream rồi đặt rất nhiều đồ về khiến tôi ngày càng cảm thấy bí bách.
-
Tâm sự22 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự1 ngày trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự1 ngày trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự2 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...