- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không ngờ một lần ngồi sau xe đồng nghiệp nam, mình đã bị "bêu tên" khắp nơi
Thậm chí khi mình đi mua ít đồ tạp hóa, cô bán hàng cũng tỏ thái độ coi thường mình có lẽ cũng vì lời nói vô căn cứ đó.
Không biết các chị em có gặp hoàn cảnh như mình không. Nhưng từ khi kết hôn mình mới nhận ra 1 điều, hàng xóm nhà chồng đích thực còn ghê gớm hơn cả mẹ chồng rất nhiều lần.
Ngay từ hôm đầu kết hôn mình đã bị hàng xóm để ý. Chuyện là ở quê mình không có tục lệ đến ăn đám cưới còn cầm theo túi nilon để mang thức ăn về như quê chồng.
Chiều hôm đám cưới, thấy mấy cô lúi húi gắp vào túi, mình tưởng họ dọn dẹp giúp mà lại cứ lọc miếng ngon như thế nên mình đến nói khéo là cứ để đấy rồi nhà mình dọn dẹp. Vậy mà ngay hôm sau mẹ chồng mình đã nói là các cô ấy đi khắp nơi chê mình không biết cách ăn ở. Mới về làm dâu mà như "bố tướng" trong nhà.
Bình thường mình quen cách sinh hoạt ở nhà. Làm lập trình viên nên mình đi ngủ rất muộn vì thế buổi sáng mình không thể dậy sớm. Mỗi sáng đi làm, mình lại ghé vào quán nào đó ăn xôi hay bát phở chứ ngại nấu ở nhà vì lích kích. Hơn nữa để mẹ chồng dậy nấu cũng không phải phép nên mình đành phải xin phép mẹ buổi sáng được ra ngoài ăn.
Mẹ chồng mình lúc đầu cũng thông cảm, nhưng chỉ được 1 tháng sau mẹ đã bắt mình ăn ở nhà. Vì mẹ nghe hàng xóm nói mình là con gái vô duyên không biết lo cho nhà chồng, suốt ngày chỉ biết cơm hàng cháo chợ. Sợ mọi người lại đàm tiếu nên mẹ chồng bảo mình ăn ở nhà cho yên chuyện, bà sẽ dậy sớm nấu cho.
Hàng xóm nhà mình khiến mình muốn phát điên. (Ảnh minh họa)
Chưa hết, mỗi lần các cô trong xóm tụ họp nói chuyện là y như rằng bới móc nói xấu con dâu nhà nọ, con gái nhà kia. Chắc chắn những người mẹ chồng sợ tai tiếng như mẹ chồng mình sau khi nghe những điều ấy cũng phải về mà chấn chỉnh con dâu mặc dù có thể con dâu họ không làm sai.
Bản thân mình cũng mới gặp 1 chuyện khiến cả gia đình lao đao. Hôm ấy mình đi liên hoan sinh nhật chị trong cơ quan nên buổi tối về hơi muộn. Đang đi giữa đường thì xe hỏng, mình đành phải dắt vào 1 quán sửa xe để họ sửa.
Thấy đã muộn nên mình không chờ nữa mà để xe lại hẹn mai qua lấy. Đang định gọi taxi thì may sao lúc ấy có anh đồng nghiệp đi ngang qua và đi cùng mình đoạn đường về nhà. Vì nghĩ là chuyện nhỏ nên mình không kể lại với chồng và mẹ chồng. Vậy mà mọi chuyện lại phức tạp hơn mình nghĩ.
Vài hôm trước mình nghe mẹ chồng thủ thỉ với chồng mình rằng có khả năng mình đang cặp bồ. Cô hàng xóm gần nhà trông thấy có một anh chàng đưa mình về, hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Thật sự mình quá bất ngờ và không biết tại sao mọi chuyện lại thành như vậy. (Ảnh minh họa)
Thật
sự mình quá bất ngờ và không biết tại sao mọi chuyện lại thành như vậy.
Chẳng lẽ đi cùng lại không thể nói chuyện? Mà đã nói chuyện thì phải
nói những chuyện vui vẻ chứ ai lại mang chuyện buồn ra để nói? Vậy mà
chỉ 1 lần thấy mình ngồi trên xe đàn ông đã khiến mình mang tiếng.
Cũng may là mẹ chồng mình khá hiền lành, cả chồng mình cũng tin tưởng nên sau khi nghe mình phân bua liền không nghi ngờ mình nữa. Nhưng từ hôm đó, mỗi lần mình ra ngoài là mọi người lại chỉ trỏ giống như mình đã ngoại tình thật sự vậy. Thậm chí khi mình đi mua ít đồ tạp hóa, cô bán hàng cũng tỏ thái độ coi thường mình có lẽ cũng vì lời nói vô căn cứ đó.
Thật sự mình rất muốn nói rõ trắng đen nhưng cách này có vẻ không hay cho lắm. Nhưng nếu mình tiếp tục im lặng, chắc sẽ không thể yên ổn với những người hàng xóm thích soi mói như thế này mất. Phải làm sao để sống giữa những người nhiều chuyện như vậy đây?
Theo Thời đại
-
Tâm sự12 phút trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự4 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự9 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự11 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự2 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...