- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không ngờ người tôi cứu lại chính là tình địch của tôi
Tôi ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu 1 lúc thì thấy chồng hớt hải chạy đến. Nhìn thấy tôi, anh cũng loạng choạng suýt ngã.
Tôi là một bác sĩ ngoại khoa, chồng tôi là công chức bình
thường. Chúng tôi kết hôn cách đây 6 năm, hiện tại đã có 2 cậu con trai
khá ngoan ngoãn. Đối với nhiều người, tôi có 1 gia đình hạnh phúc
khi chồng vừa có công việc ổn định lại hết lòng yêu vợ thương con. Bản
thân tôi là phụ nữ nhưng có chỗ đứng cao trong công việc, lại được bệnh
nhân và nhiều người xung quanh quý mến.
Tôi rất tự hào với công việc và chồng của mình. Vì thế tôi luôn nghĩ rằng mình thật sự có người chồng tốt, biết chia sẻ với vợ những khó khăn và gánh vác giúp tôi rất nhiều việc.
Công việc của tôi khá đặc thù, hàng ngày tôi luôn phải túc trực ở bệnh viện hoặc trong phòng phẫu thuật. Có những đợt tôi ở viện suốt mấy ngày trời vì quá bận rộn. Những lúc ấy chồng phải mang quần áo, đồ vệ sinh cá nhân đến bệnh viện cho tôi.
Tôi rất biết ơn chồng vì anh đã thay mình chu toàn mọi việc trong gia đình. Từ chăm con đến việc đối nội đối ngoại anh đều đứng ra làm thay tôi mà không 1 lời than vãn. Tôi biết anh thiệt thòi nhiều, đôi khi những ngày nghỉ lễ lại là những ngày tôi bận rộn hơn cả.
Dù cảm thấy có lỗi và cũng biết chồng hụt hẫng nhưng tôi vẫn phải gác mọi việc riêng để làm tròn trách nhiệm của 1 bác sĩ. (Ảnh minh họa)
Vì thế thành thật mà nói, chúng tôi có khá ít không gian riêng với nhau. Có những lần kế hoạch đã vạch sẵn nhưng tôi buộc phải hủy trong phút chót vì có ca mổ cấp cứu khẩn. Dù cảm thấy có lỗi và cũng biết chồng hụt hẫng nhưng tôi vẫn phải gác mọi việc riêng để làm tròn trách nhiệm của 1 bác sĩ.
Đúng là tôi đã không thể làm tròn trách nhiệm của 1 người phụ nữ trong gia đình. Nhưng thật sự chưa bao giờ tôi nghĩ rằng chồng mình có thể ngoại tình thậm chí là để người tình của mình mang thai với anh.
Bình thường tôi vốn rất bận rộn nên không có thời gian để kiểm tra những mối quan hệ xung quanh chồng. Nếu như cách đây vài hôm, tôi không tận mắt chứng kiến thì không biết chồng tôi sẽ phản bội tôi đến mức nào.
Hôm ấy tôi đi làm muộn hơn chồng. Đang đi được nửa đường thì gặp 1 phụ nữ mang bầu bị ngã xe. Tôi đã dừng lại hỏi han cô gái ấy, lại là bác sĩ nên tôi đã sơ cứu cho cô ấy và gọi xe cấp cứu đưa cô ấy vào viện.
Trên xe cấp cứu, tôi cố hỏi cô ấy số điện thoại của người thân thì cô ấy đưa cho tôi điện thoại của mình rồi nói tôi gọi cho chồng cô ấy. Tôi bấm điện thoại gọi cho người được lưu trong danh bạ là “chồng yêu”. Khi người bên kia nghe máy, tôi cảm thấy ngờ ngợ vì giọng nói quá quen thuộc. Sau khi gọi điện, tôi đã nán lại bệnh viện đến khi người nhà của cô gái kia đến.
Trong tình thế ấy tôi đành phải ra về để chồng ở lại lo cho cô gái kia. (Ảnh minh họa)
Tôi ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu 1 lúc thì thấy chồng hớt hải chạy đến. Nhìn thấy tôi, anh cũng loạng choạng suýt ngã. Còn tôi thì hiểu rằng chồng đã ngoại tình và có con riêng, nhưng trong tình thế ấy, tôi đành phải ra về để chồng ở lại lo cho cô gái kia.
Đến nước này rồi, tôi cảm thấy rất thất vọng với chồng. Tôi chỉ mong anh xin lỗi nhưng anh lại không có ý muốn bỏ cô gái kia. Anh còn đổ lỗi cho tôi đã bỏ bê gia đình nên anh mới tìm đến người phụ nữ khác. Đành rằng tôi không thể lo toan hết mọi việc, nhưng anh cũng phải thông cảm cho tôi chứ.
Bây giờ chồng tôi không chịu bỏ cô gái kia, còn nói nếu tôi nhắm mắt cho qua sẽ đi lại với cả 2 bên. Nếu tôi cố tình làm to chuyện, anh sẽ bỏ mẹ con tôi để đến với người tình và con riêng. Tôi phải làm sao đây?
-
Tâm sự8 giờ trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự12 giờ trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự12 giờ trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự17 giờ trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự17 giờ trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự19 giờ trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự1 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ ít ngày sau đám cưới, tôi vô tình phát hiện ra sự thật về nhà chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐược chồng thương yêu, chiều chuộng từng chút một nhưng tôi luôn cảm thấy chán nản, hối hận.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgồi chưa nóng chỗ, tôi hoa cả mắt, tim loạn nhịp khi chứng kiến cảnh vợ được một trai trẻ ôm eo dìu từ trong nhà nghỉ bên kia đường đi ra, rồi cùng lên chiếc taxi chờ sẵn….
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ thừa nhận đã có khoảng 20 "bạn trai không ràng buộc" trước khi kết hôn. Cô ấy khẳng định, những người này không thể nào so sánh với tôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhưng thôi bây giờ có nói gì thì chuyện không hay cũng đã xảy ra, theo tôi cậu nên bình tĩnh, chấp nhận sự thật tỉnh táo để biết mình sai ở đâu, cần làm gì cho cuộc sống hiện tại và tương lai còn dài ở phía trước của bản thân mình.