Làm sao để ba quay về với mẹ và gia đình?

Tôi đang rất bối rối, vì phát hiện ra ba của mình đang yêu một người phụ nữ mà người đó không phải là mẹ tôi.

Tôi không dám nói với mẹ, không dám nói với ai hết. Trong tôi giờ đây đầy sự phẫn nộ nhưng không thể bộc lộ ra bên ngoài. Khi về nhà tôi phải cố gắng tỏ ra thoải mái trước mặt ba mẹ.

Nhiều khi tôi nghĩ tại sao mình lại cố gắng giả tạo như thế để níu giữ cái hạnh phúc gia đình này ư? còn gì để mà giữ nữa chứ.

Nhiều khi tôi lại muốn bỏ đi thật xa để không phải chứng kiến cái hạnh phúc giả tạo ấy nữa. Nhưng tôi không thể bỏ mặc mẹ, mẹ đã tần tảo, vất vả nuôi chị em tôi ăn học. Tôi thương mẹ nhiều lắm, nên tôi tự nhủ với lòng là không lấy chồng và phải luôn ở bên cạnh mẹ thì dù có chuyện gì xảy ra, ba có đi theo người đàn bà đó thì mẹ vẫn có tôi bên cạnh. Mặc dù cũng hiểu một điều rằng làm sao tôi có thể thay thế ba và làm sao có thể làm liền vết thương lòng của mẹ do ba gây ra quá lớn (nếu chuyện ba ngoại tình bị lộ ra).

Điều quan trọng hơn là người cha mà tôi hằng kính trọng trong tôi nay đã mất. Tôi hụt hẫng và mất niềm tin, tôi không còn tin những điều gì mà ông nói, thậm chí không muốn nói chuyện với ông.

Giờ tôi đang lo lắng từng ngày, không biết chừng nào chuyện này sẽ vỡ lở ra, mẹ tôi sẽ thế nào, cứ nghĩ tới đã thấy sợ. Nhưng không biết phải làm sao để ba có thể quay về với mẹ, với gia đình? Tôi mong sẽ nhận được 1 lời khuyên của ai đó!



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.