- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lời nhờ vả của bác hàng xóm đẩy vợ chồng tôi vào tình thế khó xử
Tôi muốn từ chối nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ của bác hàng xóm thì không đành lòng.
Gia cảnh bác Hoan, hàng xóm nhà tôi rất bi thương. Vợ chồng bác có 4 người con nhưng người con sống có hiếu, biết điều nhất lại qua đời khi tuổi mới 23. Còn 3 người còn lại thì anh cả quậy phá, có vợ rồi ly hôn, bỏ đi biệt tăm mấy năm, bỏ mặc con trai 2 tuổi cho cha mẹ già chăm sóc. Anh thứ thì lấy vợ giàu nhưng sợ vợ, không dám vượt quyền trái ý vợ nên 2 bác cũng không nhờ cậy được nhiều. Còn cô út thì ngoan ngoãn, học giỏi nhưng lấy chồng cũng bấp bênh, nghèo khổ. Tôi thấy thỉnh thoảng cô ấy về nhà xin gạo xin rau chứ ít khi thấy cô ấy mua gì cho cha mẹ. Thương tình, vợ chồng tôi thường đem đồ ăn ngon hoặc biếu tiền cho 2 bác trang trải cuộc sống sinh hoạt.
Đầu năm nay, bác trai bệnh nặng nên người anh cả về làng. Anh ta đi làm một tuần thì nhậu 5 ngày. Bác trai đi bệnh viện cũng chỉ có bác gái theo chăm sóc, còn các con đều bận rộn chuyện gia đình riêng. Tôi đến thăm, thấy 2 vợ chồng già neo đơn ở bệnh viện mà thương cảm.
Tuần trước, bác trai ra đi mãi mãi. Vợ chồng tôi cùng bà con lối xóm chung tay giúp đỡ bác Hoan làm đám tang. 3 người con cũng có mặt nhưng người khóc lóc, người ngất xỉu nên không làm được gì. Kết thúc 3 ngày tang lễ, tôi tuy không phải là dâu con mà cũng mệt phờ phạc cả người.
Tối qua, bác Hoan dẫn cháu sang nhà tôi chơi rồi bỗng nhờ tôi chuyện oái oăm. Bác ấy muốn vợ chồng tôi rao bán giúp căn nhà, mảnh đất đang ở để lấy tiền. Rồi bác tính toán sẽ chia cho con, mỗi người một ít, phần còn lại thì bác xin vào viện dưỡng lão ở. Bác hàng xóm ngậm ngùi nói sau thời gian chăm sóc chồng đau bệnh rồi lo tang lễ, bác ấy nhận ra không thể trông chờ, nhờ vả các con được. Thôi thì bác ấy tự thân lo liệu bằng cách tính trước việc bán đất, vào viện dưỡng lão ở những ngày cuối đời.
Tôi định từ chối nhưng thấy bác hàng xóm khổ sở, nước mắt chảy dài mà không cầm lòng được. Chồng tôi làm ở công ty bất động sản, bác ấy sang nhờ cũng có lý do cả. Nhưng chúng tôi chỉ lo các con bác ấy biết chuyện rồi quậy, lúc đó chúng tôi lại mang tiếng. Mà không giúp thì tôi thương bác hàng xóm, lại áy náy lương tâm. Có nên giúp không mọi người?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự4 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự9 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự12 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.