- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lời thú nhận của bạn gái khiến bố mẹ em sững sờ còn tôi sốc toàn tập
Khi đang ngồi trò chuyện với cả nhà thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía em. Em bắt đầu có những triệu chứng lạ như buồn nôn, chóng mặt… Sau đó, em vội vàng chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, đóng sập cửa và nôn khan.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Vì là con trai cả trong gia đình có bốn anh em, mặc dù học hành tốt nhưng đến hết cấp ba, tôi vẫn bỏ học để nhường giấc mơ đến lớp cho các em.
Ở quê tôi, mọi người đều là ngư dân bám biển nên cuộc sống hết sức bấp bênh. Vì thấy bố mẹ quá cơ cực nên tôi đã quyết tâm lên Đà Nẵng xin việc.
Tôi làm rất nhiều nghề từ phục vụ tại quán cơm bình dân, bưng bê cà phê… Được hơn hai năm, thấy công việc đang làm chẳng có gì tiến triển, tiền lương tháng không đủ trang trải mà còn phải chịu nhiều ấm ức bởi ông chủ khó tính. Tôi quyết định xin nghỉ việc.
Sau 1 tháng lang thang tìm việc khắp nơi, tôi cũng được nhận vào làm bảo vệ cho một công ty nước ngoài.
Gần bốn năm làm việc ở đó, tôi vừa phải trực ban ngày còn ban đêm thì đăng ký một lớp học kinh doanh. Tại đây, tôi đã tình cờ gặp em. Em là kế toán của công ty tôi. Thật sự bao năm làm chung với nhau, cả hai vẫn giáp mặt nhau ở sảnh công ty. Nhưng em là nhân viên công sở, còn tôi chỉ là gã bảo vệ quèn, nên chẳng bao giờ tôi nói chuyện với em.
Đến khi cùng học chung với nhau vào, tôi tiếp xúc với em nhiều hơn. Qua đó tôi mới mới hiểu em là người gần gũi, hiểu biết và tâm lý thế nào. Tôi nhận ra mình đã yêu thầm em mất rồi nhưng khi nghĩ đến địa vị giữa hai người, tôi đành im lặng và giữ khoảng cách với em.
Nhưng rồi một lần em tăng ca về muộn, tôi đề nghị đưa em về. Chính ngày hôm ấy, em chủ động tỏ tình khiến tôi bất ngờ vô kể. Chúng tôi cũng yêu nhau từ đó.
Bên nhau được một thời gian, gia đình em biết chuyện thì ra sức cấm cản hai đứa. Ngày về ra mắt bố mẹ bạn gái, tôi bị xúc phạm rất nặng nề còn em thì bị bố đẻ mình đánh. Sau hôm ấy, tôi quyết định chia tay em. Tôi không muốn trốn chạy nhưng sợ nếu tiếp tục, em sẽ bị tổn thương nhiều vì tôi. Tôi quyết định xin nghỉ việc, vào Nam sinh sống để hằng ngày không còn giáp mặt với em.
Được một thời gian dài, công việc của tôi đi vào ổn định vậy mà tôi vẫn không sao quên được em. Tôi nghĩ chắc giờ bạn gái cũ đã có một tổ ấm hoàn hảo bên một người chồng thành đạt.
Thế nhưng mọi suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn sai. Trong thời gian tôi bỏ đi, em vẫn miệt mài tìm kiếm tôi không ngơi nghỉ. Em còn bắt xe về tận quê, tìm đến nhà tôi để hỏi thăm nơi tôi đang ở. Mẹ tôi vì quá thương em đã không thể giấu được địa chỉ nơi tôi đang trọ
Trong một lần đi làm về, tôi giật mình và bất ngờ khi thấy em đang ngồi trước cửa phòng trọ. Trông em tiều tụy và xanh xao, tôi thấy thương em vô cùng! Không ngờ bao năm qua, em vẫn yêu thương tôi sâu đậm như thế. Em trách tôi vì đã không dũng cảm đối diện với sự thật. Nhìn em vừa khóc vừa đưa tay đấm vào ngực tôi mà hờn trách, tôi cũng xót xa mà khóc theo.
Em khuyên tôi nên về làm lại chỗ cũ còn chuyện đối mặt với gia đình đã có em lo. Vì tình yêu và cả sự hi sinh cao cả của người con gái chung thủy ấy, tôi đã bằng lòng nghe theo.
Ba tháng sau khi về lại Đà Nẵng và xin vào làm lại tại công ty, tôi cùng em một lần nữa đến nhà bố mẹ em để tìm cách thuyết phục. Em bảo mọi chuyện đã được sắp xếp hoàn hảo rồi nên tôi chỉ việc nghe theo em mà thôi.
Lần thứ hai đến nhà bạn gái, tôi vẫn bị cái nhìn đầy khinh bỉ của bố mẹ em dành cho. Nhưng thật bất ngờ, khi đang ngồi trò chuyện với cả nhà thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía em. Em bắt đầu có những triệu chứng lạ như buồn nôn, chóng mặt… Sau đó, em vội vàng chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, đóng sập cửa và nôn khan.
Một lát sau khi em thất thểu đi ra, khóc thút thít và nói rằng mình đã có thai được gần ba tháng với tôi. Bố mẹ em thì ngã ngửa, tôi sốc toàn tập.
Tôi im lặng cho đến khi ra về, trên đường về, em nói chính em đã nghĩ ra kế giả mang bầu trước để bố mẹ đồng ý cho làm đám cưới.
Mấy hôm nay tôi vẫn đang chờ cuộc điện thoại của bố mẹ em. Cả em cũng thấp thỏm chờ đợi sự đồng ý của bố mẹ. Hàng ngày đi làm về, em vẫn giả nôn khan, nghén không chịu ăn uống… khiến bố mẹ em càng thêm sốt ruột. Tôi không nghĩ một cô gái mỏng manh như em lại có thể nghĩ ra được chiêu trò này.
Cảm ơn em nhiều, vì tình yêu với tôi mà bạn gái đã phải hy sinh và chịu đựng quá nhiều điều tiếng, vất vả. Tôi hứa sẽ đối xử tốt, trân trọng, yêu thương em suốt đời.
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự39 phút trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự4 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự23 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.