- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ly hôn 7 tháng thì vợ cũ sinh con, người đàn ông vui mừng đến nhận và chết lặng vì sự thật sau đó
Ly hôn vì cả hai không cùng quan điểm sống nhưng người đàn ông đâu biết mình đã từng bị qua mặt đau đớn.
Đúng là trong cuộc sống, đôi khi có những sự thật được bật mí khiến người ta phải hốt hoảng và tức giận tột độ.
Một người đàn ông đến từ Bắc Kinh (Trung Quốc) mới đây đã chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình. Theo đó, anh và vợ kết hôn với nhau sau một thời gian yêu đương. Khi còn yêu, tình cảm hai bên rất nồng thắm. Tuy nhiên sau khi cưới lại không dung hòa được nhiều vấn đề. Họ cãi vã nhau rất nhiều. Đó cũng là lí do cả hai quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của mình sau một thời gian chung sống.
Vì ly hôn do bất đồng quan điểm, bởi vậy họ cũng chia tay trong êm đẹp, hi vọng rằng đối phương sẽ có cuộc sống hạnh phúc về sau.
Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, sau 7 tháng ly hôn, người đàn ông biết được thông tin vợ cũ của mình vừa sinh em bé. Nhẩm tính thời gian, anh khấp khởi mừng thầm vì đứa bé là con của anh. Khi cô mang thai, cả hai còn là vợ chồng. Anh cũng rất áy náy khi không biết được vợ mang bầu nên mới đưa ra quyết định chấm dứt hôn nhân.
Bởi vậy anh vui mừng khôn xiết, thông báo với cả gia đình và tìm đến vợ cũ để hỏi han vợ cùng đứa trẻ.
Trong lòng anh không hề mảy may có suy nghĩ gì khác về cha của em bé. Anh đinh ninh con là của mình bởi họ mới ly hôn được 7 tháng mà vợ đã hạ sinh.
Ai ngờ khi tìm đến nhà, người đàn ông chẳng kịp vui mừng được bao lâu thì vợ cũ đã xối gáo nước lạnh: "Đây không phải con anh đâu. Cha của đứa bé là người khác".
Anh vẫn không muốn tin nhưng cô vợ cũ đã tiết lộ luôn chuyện ngoại tình của mình khi cả hai còn là vợ chồng. Cô đã có người khác khi cả hai vừa mới kết hôn. Mối quan hệ sai trái đó kéo dài và đến khi cô mang bầu, cô đã tìm cách để ly hôn, khỏi chịu những rắc rối về sau.
Càng nghe những điều này, người đàn ông càng bức xúc tột cùng. Anh cứ nghĩ hai bên xích mích trong hôn nhân, ly hôn chỉ vì bất đồng quan điểm. Ai ngờ được chỉ vì vợ không giữ được sự chung thủy, có người khác bên ngoài nên liên tục gây chuyện, khiến hai bên ngày càng cãi vã nhiều hơn. Để đến cuối cùng, ly hôn là điều không thể nào tránh khỏi.
Ảnh minh họa.
Phẫn nộ quá mức, anh quyết định khởi kiện vợ cũ ra tòa và yêu cầu đối phương bồi thường 20 nghìn NDT (gần 69 triệu đồng) để an ủi thiệt hại về tinh thần.
Trong phiên tòa, người đàn ông đã đưa ra những bằng chứng liên quan. Người vợ cũ tuy rằng vô cùng xấu hổ nhưng sai trái rõ ràng. Cô thành thật thừa nhận mình đã mang thai trước khi ly hôn chồng cũ. Cuối cùng, tòa án phán quyết người đàn ông nhận được bồi thường thiệt hại về tinh thần. Hai bên chấp nhận bản án và không kháng cáo.
Theo Phụ Nữ Mới
-
Tâm sự1 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự6 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự11 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự14 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.