- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ly hôn vì chồng nghèo, không ngờ thời gian ngắn sau đó anh ta đã trở thành chủ 1 siêu thị
Đây vốn dĩ là chuyện vui, nhưng Minh Ngọc lại hết sức lo lắng.
Câu chuyện dưới đây nói về một cặp vợ chồng ở bên nhau từ những ngày đầu, nhưng lại không có sự "đồng cam cộng khổ" mà chỉ muốn "cam lai" với đối phương. Khi câu chuyện chia sẻ, nhiều cư dân mạng tỏ ra bất bình và cho rằng người vợ không xứng đáng được hưởng hạnh phúc từ công sức vất vả của người chồng.
Minh Ngọc 30 tuổi và Hiểu Cầm 28 tuổi là cặp vợ chồng trẻ sống ở gần khu nhà máy tại Hồ Nam, Trung Quốc. Nửa năm sau khi kết hôn, Hiểu Cầm có thai. Đây vốn dĩ là chuyện vui, nhưng Minh Ngọc lại hết sức lo lắng.
Minh Ngọc làm công việc phụ trách thu mua đồ tươi sống trong một siêu thị trong thành phố. Tuy lương khá nhưng nhà quá xa nên anh phải thuê một phòng trọ nhỏ gần nơi làm việc. Minh Ngọc biết tính tình vợ mình khi mang thai trở nên nhạy cảm và cáu gắt, anh cũng không nhờ bố mẹ chăm sóc vợ lúc mang thai được.
Tại khu vực Minh Ngọc sống, anh quan sát thấy mọi người phải đi chợ xa để mua thực phẩm, điều này rất bất tiện, nhất là khu anh ở có nhiều người già. Anh nảy ra một ý tưởng táo bạo, đó là nghỉ việc và bắt đầu kinh doanh, đồng thời mở một siêu thị nhỏ bán thực phẩm tươi sống ngay trước cửa nhà.
Minh Ngọc hào hứng nói với vợ ý tưởng này nhưng Hiểu Cầm lại phản đối. Cô lo ngại rủi ro sẽ quá lớn và khuyên anh nên từ bỏ suy nghĩ của mình. Cô cảm thấy chồng làm ăn không giỏi nên khuyên anh hãy yên tâm đi làm thuê.
Nhưng Minh Ngọc cho rằng đây là cơ hội, nếu đợi người khác mở ra, mình sẽ bỏ lỡ mất thời cơ kiếm tiền. Thế là hai người tranh cãi nảy lửa. Tiền tiết kiệm của Minh Ngọc không đủ để mở siêu thị nên anh đã vay tiền lương hưu của cha mình 100.000 tệ (gần 350.000 đồng) nhưng vẫn cần thêm 200 nghìn tệ (gần 690 triệu đồng). Anh cùng vợ thảo luận về khoản vay, khi vay tiền ngân hàng cần có chữ ký của cả hai vợ chồng, nhưng vợ anh vẫn quyết liệt không đồng ý. Cô nói: "Anh thua lỗ thì em phải sống khổ cực với anh à?".
Minh Ngọc tìm người thân vay tiền chuẩn bị mở siêu thị. Sau khi Hiểu Cầm phát hiện ra, cô ấy vô cùng kích động và thậm chí đã đệ đơn ly hôn. Ly hôn xong, Hiểu Cầm trở về nhà bố mẹ đẻ.
Sau bao khó khăn chuẩn bị, cuối cùng siêu thị cũng mở cửa. Công việc kinh doanh ban đầu không mấy thuận lợi nhưng dần dần, với sự cần cù và chính trực của mình, Minh Ngọc thường xuyên giúp đỡ những người già trong xã, giao hàng tận nhà. Dần dần công việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Lợi nhuận của siêu thị vượt quá mong đợi và anh rất vui mừng.
Hiểu Cầm biết được Minh Ngọc kinh doanh thuận lợi thì cô muốn tái hợp, nhưng bị anh từ chối mấy lần nên cô tỏ ra bất mãn. Cô cảm thấy mình đã cho đi quá nhiều trong cuộc hôn nhân ấy. Cô đăng đàn trên mạng xã hội, kể khổ và đóng vai nạn nhân khi bụng mang dạ chửa nhưng người chồng không quan tâm, còn mang tiền đi làm ăn trong khi cô không đồng ý.
Được sự thuyết phục của gia đình, hai người đã tái hôn. Nhưng sau khi tái hôn, Hiểu Cầm ngày càng trở nên ích kỷ. Cô muốn số tiền thu được phải quy đổi thành thể ngân hàng của cô, chần chừ mãi, Minh Ngọc cũng đồng ý vì cô còn lo cho con nhỏ nữa.
Sau này, Minh Ngọc phát hiện cô thường xuyên mang đồ tốt từ siêu thị về tặng bố mẹ đẻ và người thân. Điều này khiến Hiểu Cầm cảm thấy tự hào và rất mát mặt với gia đình nhưng lại nhanh chóng khiến siêu thị rơi vào tình trạng lỗ vốn.
Minh Ngọc không thể chịu đựng nổi hành vi của Hiểu Cầm và đã nói với cô rất nhiều lần. Nhưng cô lại cho rằng anh nên bày tỏ sự hiếu thảo với cha mẹ bằng những món đồ tốt mà gia đình sẵn có. Mặc dù anh đã nghĩ đến gia đình đầy đủ cho con nhưng Minh Ngọc quyết tâm đệ đơn ly hôn và sau đó, anh cũng có trách nhiệm chu cấp 6 triệu đồng để góp phần nuôi tiền ăn cho con, tiền học anh sẽ lo đến khi con 18 tuổi.
Người ta thường nói vợ chồng cùng "đồng cam cộng khổ" thì cũng sẽ có ngày "khổ tận cam lai". Nhưng khi bạn vất vả, khó khăn thì đối phương rời bỏ bạn, đến khi cuộc sống của bạn khởi sắc thì người ấy trở về. Nếu là bạn, bạn có chọn tha thứ và nối tiếp đoạn duyên dang dở ấy không?
Theo Phụ nữ mới
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi mơ về tương lai hạnh phúc với bạn trai giàu có, nào ngờ mọi thứ đổ bể khi anh ấy biết về gia cảnh của tôi.
-
Tâm sự17 giờ trướcMẹ chồng lên giúp trông cháu 2 tháng, khi bà về đã làm một điều khiến tôi hụt hẫng.
-
Tâm sự18 giờ trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em, nhưng vay số tiền lớn thời gian dài nhưng không trả ai. Nhiều người bức xúc đến tận nhà đòi bố mẹ tôi.
-
Tâm sự23 giờ trướcCả gia đình tôi vỡ oà sung sướng khi Lệ sinh cho dòng họ nhà tôi một cậu ấm bụ bẫm, kháu khỉnh. Thế nhưng niềm vui thật ngắn ngủi vì càng lớn, con trai càng chẳng mảy may giống tôi hay giống bên nội một nét nào. Nghi ngờ, tôi âm thầm đi làm xét nghiệm ADN…
-
Tâm sự23 giờ trướcSuốt mấy năm trời, ngoài những lời nói khi gửi tiền nuôi con, anh ta và tôi không trò chuyện gì. Gần đây, anh ấy đột nhiên thay đổi, liên tục tìm cách gặp tôi và con.
-
Tâm sự23 giờ trướcMẹ chồng nói với mẹ đẻ tôi là nếu nhà ngoại không góp tiền mua nhà thì nhà nội thừa sức mua, nhưng sổ đỏ đứng tên bố mẹ chồng, xem con dâu ăn ở thế nào mới sang tên.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi có 2 con đang học cấp 2, cháu lớn còn là năm cuối cấp, thế nhưng vợ chẳng hề để ý đến việc học của con cái, tối ngày tụ tập bạn bè, họp hết nhóm này đến nhóm kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không ngờ, chồng tôi phản bội vợ con lại đi ngoại tình với người phụ nữ như vậy.
-
Tâm sự1 ngày trướcCứ nghĩ đến chuyện, giờ anh ta là người yêu của em gái chồng và rất có thể sẽ thành con rể quý của bố mẹ chồng tôi, thành em rể của vợ chồng tôi, tôi lại run rẩy, không đứng vững.
-
Tâm sự2 ngày trướcEm ủng hộ để chị có động thái dứt khoát với một lá đơn ra tòa chia tay chồng. Chị phải để chồng biết cái giá cần trả cho sự phản bội vợ con của anh ấy đắng cay đến mức nào chị ạ.
-
Tâm sự2 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
Tâm sự2 ngày trướcBởi không những chồng chị phạm tội thâm lạm công quỹ mà còn lệnh cho kế toán sửa chữa, làm sai lệch sổ sách để có nhiều tiền ăn chơi cùng bồ trẻ. Sai phạm đó không hề nhỏ đâu chị nhé.
-
Tâm sự2 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.