- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mạnh tay chi tiền, giật lại người yêu từ tay bạn thân, đây là lí do để tôi làm như vậy
Nhìn ảnh cô ta đau khổ, khóc mếu khi vừa sảy thai thì bị anh bỏ, tôi có đôi chút xót thương. Nhưng nghĩ lại những gì cô ta làm với tôi, tôi lại thấy mình không cần phải hối hận.
Nhìn ảnh cô ta đau khổ, khóc mếu khi vừa sảy thai thì bị anh bỏ, tôi có đôi chút xót thương. Nhưng nghĩ lại những gì cô ta làm với tôi, tôi lại thấy mình không cần phải hối hận.
Không thể nào nói hết cảm giác đau đớn và căm hận của tôi khi biết bạn thân cướp chồng sắp cưới. Tôi đã quá chủ quan nên tin tưởng cô ta để rồi bị đâm sau lưng. Có lẽ cô ta nghĩ tôi hiền quá, không dám làm điều gì để đấu tranh. Nhưng cô đã nhầm, một khi bị dồn vào đường cùng, tôi nhất định sẽ tấn công.
Tôi từng có một mối tình đẹp, hơn 4 năm gắn bó, tính cả tới chuyện kết hôn. Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại có những lúc diễn ra như phim thế. Cô bạn thân mà tôi chơi từ hồi cấp 2, thân tới mức còn hơn cả chị em ruột cuối cùng lại là kẻ đâm sau lưng, giật chồng sắp cưới của tôi.
Cô bạn thân mà tôi chơi từ hồi cấp 2, thân tới mức còn hơn cả chị em ruột cuối cùng lại là kẻ đâm sau lưng, giật chồng sắp cưới của tôi. (Ảnh minh họa)
Nào tôi có biết chuyện của họ, chẳng trách mọi người hay nói tôi “gà mờ”. Sống cùng nhau nhưng tôi không hề nghi ngờ bạn thân của mình, ngày ngày tôi vẫn cứ để bạn trai đến phòng chơi, nhiều hôm tôi không có nhà, anh ta vẫn đến thăm và đợi tôi về. Tôi đâu có nghĩ họ bén duyên nhau, họ giấu diếm làm cái điều thô bỉ phía sau mà tôi không biết.
Tôi khờ đến mức khi cô ta ễnh cái bụng bầu ra, đến trước mặt tôi tuyên bố: “Cậu để anh ấy đi đi, chúng tớ có con với nhau rồi”, tôi mới biết mọi chuyện. Lúc đó tôi khóc như mưa như gió. Phần thì sĩ diện không muốn giành giật, phần lại lo sợ nếu anh bỏ thì tôi sẽ phải sống sao… tất cả khiến tôi quay cuồng không tìm được lối thoát cho cuộc đời mình. Những tháng ngày đó tôi khóc mếu, chỉ nằm bẹp ở nhà…
Phần thì sĩ diện không muốn giành giật, phần lại lo sợ nếu anh bỏ thì tôi sẽ phải sống sao… tất cả khiến tôi quay cuồng không tìm được lối thoát cho cuộc đời mình. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi tôi nhận ra mình không thể tự chôn vùi cuộc đời mình mãi như thế được. Tôi đi làm trở lại, cố gắng kiếm tiền và phục sức cho mình đẹp hơn. Đúng lúc gia đình bạn trai của tôi gặp biến cố lớn, làm ăn thất bát, anh ta điên cuồng vay nợ khắp nơi. Tôi không làm ngơ sẵn sàng cho anh ta mượn cả đống tiền để trang trải nợ nần. Không chỉ anh ta mà cả nhà anh ta cũng mừng và cảm ơn tôi rối rít.
Chính từ lần đó, anh ta lại bắt đầu bám lấy tôi, săn đón tôi. Tất nhiên tôi cũng nhân cơ hội đó mà kéo chân anh ta về. Đàn bà khi đẹp lên, có tiền và lại là tình cũ… anh ta khó lòng mà thoát khỏi được lưới tình. Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc anh ta quỳ xuống dưới chân tôi xin nối lại tình xưa, tôi chỉ mỉm cười gật đầu. Từ hôm sau, anh ta ngoan ngoãn, cung cúc phục vụ như một người tình hoàn hảo.
Đàn bà khi đẹp lên, có tiền và lai là tình cũ… anh ta khó lòng mà thoát khỏi được lưới tình. (Ảnh minh họa)
Anh ta nói bỏ cô bạn thân của tôi. Cô ta gào khóc, vật vã và đau khổ bởi vì họ sắp cưới tới nơi. Nghe đâu họ mâu thuẫn từ lần cô ta sảy thai, sau đó lai được tôi giúp đỡ nên anh ta càng nảy sinh tình cảm trở lại và chán cô bạn tôi. Nghĩ cũng có đôi phần thương hại nhưng âu đó cũng là cái giá mà cô ta phải trả cho việc cướp chồng.
Chúng tôi quay về bên nhau, anh ta ngỏ ý muốn cưới. Tới lúc này tôi mới “đá” anh ta không thương tiếc. Loại đàn ông có mới nới cũ, hám tiền như anh ta tôi chỉ dại yêu một lần chứ không bao giờ khờ đến mức lao vào anh ta lần nữa. Giờ thì anh ta trắng tay, không có ai bên mình. Khoản tiền tôi cho anh ta mượn, tôi chấp nhận mất coi như khoản tiền cho sự trả thù!
Theo Khám phá
-
Tâm sự5 giờ trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự19 giờ trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự23 giờ trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự23 giờ trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự1 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ ít ngày sau đám cưới, tôi vô tình phát hiện ra sự thật về nhà chồng.
-
Tâm sự2 ngày trướcĐược chồng thương yêu, chiều chuộng từng chút một nhưng tôi luôn cảm thấy chán nản, hối hận.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgồi chưa nóng chỗ, tôi hoa cả mắt, tim loạn nhịp khi chứng kiến cảnh vợ được một trai trẻ ôm eo dìu từ trong nhà nghỉ bên kia đường đi ra, rồi cùng lên chiếc taxi chờ sẵn….
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ thừa nhận đã có khoảng 20 "bạn trai không ràng buộc" trước khi kết hôn. Cô ấy khẳng định, những người này không thể nào so sánh với tôi.