- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mới về làm dâu, mẹ chồng đã đem mình đi khoe khắp xóm
Có ai nói này nói nọ vì mình mang bầu trước cưới sau thì mẹ chồng liền đáp trả ngay lại khiến mình mát lòng, mát dạ.
Ngày trước, lúc chồng và mình yêu nhau, mẹ chồng đã quý mình lắm. Nghe chồng kể mẹ chồng bảo chồng mình mà chia tay hoặc làm khổ mình thì mẹ đánh chết vì con gái khi yêu là thiệt thòi nhiều lắm. Mẹ cũng sợ mình chờ đợi chồng lâu, nên khéo léo nói mình đợi anh trai chồng cưới xong thì đến 2 đứa mình luôn. Thế nhưng bọn mình ăn cơm trước kẻng, nên đành phải cưới chạy, vượt mặt cả anh trai chồng.
Ngày ấy vì mình chửa trước nên bà nội chồng không đồng ý cho mình đi cửa trước, không cho thắp nhang bàn thờ tổ tiên, tổ chức cũng chỉ đại khái 2 bên gia đình. Nhưng bố mẹ chồng xin phép được làm đầy đủ thủ tục, không muốn mình bị thiệt thòi.
Cưới về mình phải ở chung với bố mẹ và bà nội chồng. Bà nội thì soi mói mình từng tí một nhưng mẹ chồng luôn bênh vực, nói đỡ nên mình cũng thấy đỡ sợ. Mẹ cũng chả bao giờ sai mình phải làm cái này hay cái kia. Mẹ cứ làm rồi mình tự để ý thấy mà làm. Mẹ cũng hay thủ thỉ kể chuyện nọ chuyện kia tâm sự mọi chuyện trong gia đình với mình. Mình hiểu được rằng mẹ kể để mình biết được nếp nhà chồng cho đỡ bỡ ngỡ, lạ lẫm.
Nhớ lúc đầu mình mới về làm dâu, mẹ còn đi khoe khắp xóm là con dâu xinh đẹp, đảm đang. Rồi hớn hở vì sắp được lên chức bà. Có ai nói này nói nọ vì mình mang bầu trước cưới sau thì mẹ chồng liền đáp trả ngay lại khiến mình mát lòng, mát dạ.
Mình có bầu nên mẹ chồng rất chiều. Mẹ cứ hỏi mình muốn ăn gì thì mẹ đi chợ mua về nấu vừa bổ, rẻ lại hợp vệ sinh. Mẹ bảo phụ nữ có bầu vất vả lắm nên chẳng bắt mình đụng tay, đụng chân vào việc nhà. Cứ thấy mình định làm gì là mẹ lại xua: “Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi, để đấy mẹ làm lúc là xong”.
Thấy chồng không phụ mình rửa chén là mẹ chồng lại giúp mình rồi mắng chồng mình sa sả là vợ đang mang bầu mà không biết đỡ đần vợ. Mặc dù mình chỉ có mỗi việc rửa chén, lau chùi, quét nhà, với gom quần áo bỏ máy giặt. Toàn những việc biết ý thì làm thôi chứ mẹ chẳng sai bao giờ.
Mẹ hay kể chuyện làm dâu của mẹ rồi mẹ bảo, mẹ trải qua rồi nên không muốn con dâu bị như vậy. Để con sướng được chút nào thì hay chút nấy. Ngày mình đi đẻ, mẹ chồng còn lo hơn mẹ mình. Bụng mình nhỏ, thai nhỏ nên bác sĩ bắt siêu âm lại trước khi đẻ. Mẹ chồng tưởng có vấn đề gì. Thấy con ngồi xe lăn đã vừa khóc vừa hỏi tại sao rồi đến níu tay bác sĩ hỏi đi hỏi lại là con dâu tôi có sao không khiến mình cảm động rơi nước mắt...
Đến khi con ra đời an toàn khỏe mạnh thì mẹ chồng mới thở phào nhẹ nhõm hết lo lắng. Những tháng đầu tiên ở cữ, dù là nửa đêm nhưng cứ nghe thấy tiếng cháu khóc là mẹ chồng lại bật dậy. Vội vàng chạy vào phòng giúp mình pha sữa hay thay tã cho cháu.
Giờ con mình đã hơn hai tuổi và quấn bà còn hơn quấn mẹ. Bạn bè mình ai đến nhà cũng khen mình có phúc lắm mới có được mẹ chồng tâm lí đến thế. Lúc đó mình chỉ mỉm cười và thầm cảm ơn nhân duyên của cuộc đời đã cho mình được làm con dâu của mẹ.
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự1 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự3 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự16 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự16 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự21 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự21 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.