- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi phải làm gì để "kéo chồng" về khi thua kém bồ của anh hoàn toàn?
Tôi đang tự tay dần đánh mất chồng, mất cha của con, và tôi sắp không thể cố níu giữ hạnh phúc cho tổ ấm của mình nữa rồi.
Tôi đang tự tay dần đánh mất chồng, mất cha của con, và tôi sắp không thể cố níu giữ hạnh phúc cho tổ ấm của mình nữa rồi.
Vợ chồng tôi chung sống với nhau cũng đã gần chục năm, có với nhau một đứa con, và đây là lần thứ hai chồng tôi có bồ. Trước đây, lần đầu tiên sau 3 năm chung sống tôi phát hiện chồng ngoại tình, anh dọn hẳn ra ngoài chung sống với nhân tình. Sau này, tôi phải nhờ đến mẹ chồng để kéo chồng trở về với gia đình.
Bây giờ, khi nhận thấy thái độ khác lạ của chồng, sau bao ngày âm thầm theo dõi và bí mật lén lút xem điện thoại chồng, tôi biết chồng đang ngoại tình. Nhưng lúc này, tôi không thể nhờ mẹ chồng can thiệp như trước vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã không còn tốt đẹp. Đã không ít lần tôi bắt chồng phải lựa chọn hoặc tôi hoặc mẹ, và tôi luôn bắt anh phải nghe những điều tôi không hài lòng ở mẹ anh.
Ngày còn yêu nhau, nói yêu cũng chẳng phải, anh chỉ coi tôi là chỗ để khi nào thấy chán, muốn đổi mới thì anh tìm đến. Nhưng tôi chấp nhận, cam chịu vì khi đó, tôi nghĩ phải lấy anh bằng mọi giá.
Gia đình anh khá giả lại có chức quyền ở thành phố, còn tôi là một cô gái tỉnh lẻ, bố mẹ nghèo khó, ngoại hình cũng không có gì đặc biệt. Thú thực, tôi quyết tâm làm mọi cách để chiếm được trái tim anh với mong muốn đổi đời khi được làm dâu thành phố.
Ngày đó, mẹ anh phản đối gay gắt chuyện của chúng tôi nhưng tôi đã mang trong mình giọt máu của anh nên tôi vào được nhà anh một cách danh chính ngôn thuận.
Tuy cưới anh là có mục đích nhưng tôi yêu anh thực sự và luôn chăm lo cho gia đình. Tôi luôn lo sợ sẽ mất anh, và cũng không bao giờ dám bỏ anh vì nếu bỏ anh, tôi sẽ mất hết, tay trắng, thậm chí là con cái cũng sẽ không có cơ hội được nuôi nấng.
Dạo gần đây, chúng tôi luôn cãi nhau về việc anh chỉ biết tụ tập bạn bè, đi chơi. Mặc dù, anh đều rủ mẹ con tôi đi cùng nhưng tôi không muốn tiếp xúc nhiều với bạn bè anh, tôi chả ưa gì họ và luôn nhiếc móc anh khi anh đi chơi cùng họ. Có lẽ, chính điều đó đã đẩy anh vào vòng tay người đàn bà khác.
Khi đọc trộm những tin nhắn của chồng và nhân tình tôi mới thấy rằng mình là người đàn bà nhỏ nhen, ích kỷ, chỉ muốn giữ chồng làm của riêng và luôn áp đặt anh. Những tin nhắn mà cô tình nhân kia nhắn cho chồng tôi lúc nào cũng nhẹ nhàng, lại còn khuyên bảo anh phải về với gia đình, đối xử tốt với vợ con, rồi thì phải quan tâm đến vợ và phải đặt mình vào địa vị vợ.... rồi anh còn công khai dẫn cô ta đi gặp gỡ với những người bạn thân thiết nhất của anh.
Qua tin nhắn, tôi thấy cô ta cũng là người có ăn học, lại có nghề nghiệp ổn định, và còn có vẻ luôn quan tâm đến việc sợ chồng tôi tốn kém khi đi chơi với cô ta khiến tôi cảm thấy phẫn nộ. Tôi mò theo số điện thoại tìm kiếm trên zalo, facebook thì thấy cô ta khá đẹp, và trông rất hấp dẫn. Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình thua kém cô ta toàn phần.
Tôi bắt đầu tra tấn điện thoại anh, lấy đứa con ra làm sức ép cho anh, và còn nói mẹ anh không biết dạy bảo anh để làm khổ con cái. Tôi còn điện thoại hết cho bạn bè anh để răn đe họ đừng có rủ rê chồng tôi đi đâu và nói rằng vì họ mà gia đình tôi sắp tan vỡ. Tôi không dám gọi cho cô ta vì tuy tỏ ra khôn khéo và ngọt ngào nhưng cô ta cũng không phải dạng vừa. Tôi cảm nhận được qua cách nói chuyện của cô ta với anh và với mọi người trên mạng xã hội, và tôi cũng đọc được tin nhắn giữa anh và cô ấy rằng "nếu vợ anh đụng đến em, em không để yên đâu, và chắc chắn em sẽ cướp anh luôn khỏi tay cô ta" khiến tôi cảm thấy thiếu tự tin.
Lâu rồi chồng tôi cũng không ngủ ở nhà, có tạt về cũng chỉ chơi với con một lúc rồi đi. Hai vợ chồng chẳng ai nói với ai câu nào. Cứ lên tiếng là cãi nhau ầm ĩ. Hôm nay tôi lấy hết bình tĩnh và kiên nhẫn để hẹn anh ra ngoài nói chuyện mong anh tu tỉnh quay về với vợ con. Tôi sẽ hứa với anh sẽ cư xử biết điều, không cằn nhằn, cãi vã với anh nữa. Nhưng thật sự tôi không biết bắt đầu như thế nào vì tình cảm vợ chồng đã phai nhạt đi nhiều. Mọi người hãy giúp tôi, tôi phải làm gì để anh toàn tâm toàn ý với gia đình?
Vợ chồng tôi chung sống với nhau cũng đã gần chục năm, có với nhau một đứa con, và đây là lần thứ hai chồng tôi có bồ. Trước đây, lần đầu tiên sau 3 năm chung sống tôi phát hiện chồng ngoại tình, anh dọn hẳn ra ngoài chung sống với nhân tình. Sau này, tôi phải nhờ đến mẹ chồng để kéo chồng trở về với gia đình.
Bây giờ, khi nhận thấy thái độ khác lạ của chồng, sau bao ngày âm thầm theo dõi và bí mật lén lút xem điện thoại chồng, tôi biết chồng đang ngoại tình. Nhưng lúc này, tôi không thể nhờ mẹ chồng can thiệp như trước vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã không còn tốt đẹp. Đã không ít lần tôi bắt chồng phải lựa chọn hoặc tôi hoặc mẹ, và tôi luôn bắt anh phải nghe những điều tôi không hài lòng ở mẹ anh.
Ngày còn yêu nhau, nói yêu cũng chẳng phải, anh chỉ coi tôi là chỗ để khi nào thấy chán, muốn đổi mới thì anh tìm đến. Nhưng tôi chấp nhận, cam chịu vì khi đó, tôi nghĩ phải lấy anh bằng mọi giá.
Ảnh minh họa
Ngày đó, mẹ anh phản đối gay gắt chuyện của chúng tôi nhưng tôi đã mang trong mình giọt máu của anh nên tôi vào được nhà anh một cách danh chính ngôn thuận.
Tuy cưới anh là có mục đích nhưng tôi yêu anh thực sự và luôn chăm lo cho gia đình. Tôi luôn lo sợ sẽ mất anh, và cũng không bao giờ dám bỏ anh vì nếu bỏ anh, tôi sẽ mất hết, tay trắng, thậm chí là con cái cũng sẽ không có cơ hội được nuôi nấng.
Dạo gần đây, chúng tôi luôn cãi nhau về việc anh chỉ biết tụ tập bạn bè, đi chơi. Mặc dù, anh đều rủ mẹ con tôi đi cùng nhưng tôi không muốn tiếp xúc nhiều với bạn bè anh, tôi chả ưa gì họ và luôn nhiếc móc anh khi anh đi chơi cùng họ. Có lẽ, chính điều đó đã đẩy anh vào vòng tay người đàn bà khác.
Khi đọc trộm những tin nhắn của chồng và nhân tình tôi mới thấy rằng mình là người đàn bà nhỏ nhen, ích kỷ, chỉ muốn giữ chồng làm của riêng và luôn áp đặt anh. Những tin nhắn mà cô tình nhân kia nhắn cho chồng tôi lúc nào cũng nhẹ nhàng, lại còn khuyên bảo anh phải về với gia đình, đối xử tốt với vợ con, rồi thì phải quan tâm đến vợ và phải đặt mình vào địa vị vợ.... rồi anh còn công khai dẫn cô ta đi gặp gỡ với những người bạn thân thiết nhất của anh.
Qua tin nhắn, tôi thấy cô ta cũng là người có ăn học, lại có nghề nghiệp ổn định, và còn có vẻ luôn quan tâm đến việc sợ chồng tôi tốn kém khi đi chơi với cô ta khiến tôi cảm thấy phẫn nộ. Tôi mò theo số điện thoại tìm kiếm trên zalo, facebook thì thấy cô ta khá đẹp, và trông rất hấp dẫn. Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình thua kém cô ta toàn phần.
Tôi bắt đầu tra tấn điện thoại anh, lấy đứa con ra làm sức ép cho anh, và còn nói mẹ anh không biết dạy bảo anh để làm khổ con cái. Tôi còn điện thoại hết cho bạn bè anh để răn đe họ đừng có rủ rê chồng tôi đi đâu và nói rằng vì họ mà gia đình tôi sắp tan vỡ. Tôi không dám gọi cho cô ta vì tuy tỏ ra khôn khéo và ngọt ngào nhưng cô ta cũng không phải dạng vừa. Tôi cảm nhận được qua cách nói chuyện của cô ta với anh và với mọi người trên mạng xã hội, và tôi cũng đọc được tin nhắn giữa anh và cô ấy rằng "nếu vợ anh đụng đến em, em không để yên đâu, và chắc chắn em sẽ cướp anh luôn khỏi tay cô ta" khiến tôi cảm thấy thiếu tự tin.
Lâu rồi chồng tôi cũng không ngủ ở nhà, có tạt về cũng chỉ chơi với con một lúc rồi đi. Hai vợ chồng chẳng ai nói với ai câu nào. Cứ lên tiếng là cãi nhau ầm ĩ. Hôm nay tôi lấy hết bình tĩnh và kiên nhẫn để hẹn anh ra ngoài nói chuyện mong anh tu tỉnh quay về với vợ con. Tôi sẽ hứa với anh sẽ cư xử biết điều, không cằn nhằn, cãi vã với anh nữa. Nhưng thật sự tôi không biết bắt đầu như thế nào vì tình cảm vợ chồng đã phai nhạt đi nhiều. Mọi người hãy giúp tôi, tôi phải làm gì để anh toàn tâm toàn ý với gia đình?
Trang Nguyễn (độc giả gửi bài)
Theo VietNamNet
Theo VietNamNet
-
Tâm sự5 giờ trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự9 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự1 ngày trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự2 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.