- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nàng dâu sống 'khổ như người tối cổ' ở nhà chồng nhưng vẫn không dám ly hôn, dân tình biết lý do còn mắng thêm
Đọc trọn combo “ăn hành” của nàng dâu, ai nấy đều cảm thấy bức xúc thay. Thế nhưng khi biết nguyên do nàng dâu không giải thoát cho mình, người ta còn ngán ngẩm hơn.
Đọc trọn combo “ăn hành” của nàng dâu, ai nấy đều cảm thấy bức xúc thay. Thế nhưng khi biết nguyên do nàng dâu không giải thoát cho mình, người ta còn ngán ngẩm hơn.
Người ta vẫn ví von rằng con gái có hơn 20 năm làm công chúa trong vòng tay bố mẹ, một ngày làm nữ hoàng trong ngày cưới còn những năm tháng sau đó lại trở thành osin cho… nhà chồng. Tất nhiên đây chỉ là câu nói vui và là quan điểm có phần hơi phiến diện về cuộc sống làm dâu, bởi không phải ai đi làm dâu cũng khổ.
Nhưng chưa bao giờ người ta lại thấy câu nói này đúng hơn bây giờ đối với câu chuyện của cô gái trẻ sau. Khi những đoạn tin nhắn của cô gái kể về cuộc sống làm dâu của mình với người thân được lan truyền trên MXH, ngay lập tức đã trở thành bài đăng hot nhất trên MXH:
Cô gái kể về cuộc sống làm dâu đầy khổ cực của mình.
Theo như những gì cô gái chia sẻ, cuộc sống làm dâu của cô là chuỗi ngày vất vả, cực nhọc cùng với sự vô tâm và thói vũ phu của chồng. Chẳng hạn như việc bị gọi dậy bằng được lúc 4 giờ sáng mà chẳng phải làm gì, hay như việc bị vặn vòi nước chảy tràn ra bếp để ở nhà dọn dẹp không được đi ăn cưới… Còn rất nhiều những việc quá đáng hơn nữa khiến cư dân mạng không thể ngừng phẫn nộ.
Ngay sau khi xuất hiện, hình ảnh những tin nhắn kể về cuộc sống làm dâu ở nhà chồng này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân tình. Phản ứng chung của đại đa số mọi người đều là cảm thấy bức xúc thay cho cô gái khi mà cô đi làm dâu, làm vợ mà lại bị đối xử tệ hơn cả… osin.
Tuy nhiên, điều khiến người ta cảm thấy ngán ngẩm hơn cả không phải là thái độ của nhà chồng mà chính là quan điểm sai lầm của chính cô gái đó khi nghe cô nói: "Em muốn bỏ đi quá, nhưng em sợ làm bố mẹ mất mặt."
Dân tình phản đối suy nghĩ "sợ làm bố mẹ mất mặt" của cô gái trẻ.
Bên dưới bài đăng này, dân tình đã liên tục phản đối suy nghĩ này vì cho rằng đây không phải lý do chính đáng. Khi một cuộc hôn nhân không đem lại hạnh phúc cho con cái mình, thiết nghĩ chẳng bậc bố mẹ nào muốn con tiếp tục kéo dài để sống trong khổ sở.
Hơn nữa, khi ở nhà đã được làm công chúa, cho dù sang nhà chồng không thể sung sướng như xưa thì cũng chỉ ở một mức độ nào đó có thể chấp nhận được. Còn nếu cô gái đã quá khổ rồi, bố mẹ nào nỡ để con tiếp tục héo úa trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
Chính vì vậy, cư dân mạng đã hết lời khuyên nhủ cô gái hãy suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Dưới đây là một số lời bình tiêu biểu đến từ phía dân tình:
"Tôi không nghĩ là năm 2018 rồi mà còn có mẹ chồng như vậy luôn đó. Quá đáng lắm luôn!"
"Thời nào nữa mà sợ mất mặt hả bạn? Hôn nhân tự nguyện mà, không sống được với nhau nữa thì bỏ thôi chứ sao phải giữ cho mình khổ vậy."
"Vote bỏ chứ nhà chồng với chồng như này thì ai chơi? Con gái người ta mang nặng đẻ đau cũng không phải làm osin không công như thế này nhé!"
Theo Helino
-
Tâm sự6 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự15 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự17 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.