- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
“Nếu cho lựa chọn lại lần nữa, mình vẫn sẽ chọn lấy chồng già”
Có chồng già tuyệt vời như vậy nhưng không vì điều đó mà mình lấn át chồng. Mình luôn nhìn những gì anh làm cho mình và mỗi ngày càng thương hơn, càng kính trọng chồng già của mình hơn.
Có chồng già tuyệt vời như vậy nhưng không vì điều đó mà mình lấn át chồng. Mình luôn nhìn những gì anh làm cho mình và mỗi ngày càng thương hơn, càng kính trọng chồng già của mình hơn.
Dạo gần đây, mình thấy có một vài tâm sự than thở về việc lấy chồng già. Đặc biệt có bạn còn nói chẳng ham lấy chồng già vì “lệch pha” trong mọi chuyện. Song nói vậy có lẽ hơi oan cho các anh chồng hơn nhiều tuổi. Bởi cũng phải tùy từng hoàn cảnh. Như mình lấy chồng già vẫn tràn ngập hạnh phúc đây.
Trước đây khi còn là sinh viên, mình cũng là hoa khôi của trường chứ không phải vì xấu xí hay gái ế mà phải ngậm ngùi chấp nhận lấy chồng già đâu. Ngày ấy mới ra trường, mình có rất nhiều bạn trai say mê phết. Trong đó có rất nhiều anh chàng giỏi giang, thành đạt hoặc con ông nọ bà kia. Nói ra thì những người để ý mình trước đó có nhiều thế mạnh hơn hẳn chồng già của mình hiện nay. Song mình vẫn “chết” mê mệt anh chồng mình - một người đàn ông hơn mình tới 2 con giáp. Bởi vì chồng già của mình rất chín chắn, đĩnh đạc, đặc biệt anh rất tốt, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Cho nên mình vẫn yêu và chọn lấy anh.
Chồng tuy hơn mình nhiều tuổi song được cái tính cách của anh rất vui tính, rất hiểu biết và sống thoáng. Có lẽ do anh toàn làm việc với những người nước ngoài nên như vậy chăng?
Chồng tuy hơn mình nhiều tuổi song được cái tính cách của anh rất vui tính, rất hiểu biết và sống thoáng (Ảnh minh họa)
Anh yêu chiều vợ nhưng chẳng bao giờ quản lý vợ kiểu kè kè. Mình thích làm gì thì làm. Mọi việc anh cũng không bao giờ áp đặt mình hay quyết định một mình. Việc dù nhỏ nhất anh cũng phải hỏi qua ý kiến của vợ. Nhiều lúc mình biết anh làm như thế để ra vẻ cho vợ quyết định hết. Biết thừa chồng già như vậy nhưng mình vẫn vui và anh vẫn tôn trọng mình.
Tuy chồng và mình cách nhau nhiều tuổi nhưng nói chung quan điểm của 2 vợ chồng mình không lệch nhau là mấy. Bản thân mình 5 năm nay sống cùng chồng già, mình chưa bao giờ phải cố tạo ra vẻ già dặn hơn tuổi để hòa đồng với anh. Hàng ngày mình vẫn mặc quần áo có hình ngộ nghĩnh xanh đỏ. Đi dâu chơi, anh cũng vẫn ủng hộ mình mặc đồ sexy. Chồng còn bảo, mặc thế cho mấy đứa bạn của anh nhìn vợ anh mà “thèm”. Nhiều lúc đến chồng còn trêu mình đang tuổi “tiền mãn teen".
Lấy chồng già, cái khoản chiều vợ của chồng còn khiến mình nhiều lúc phải nể nang. Nhiều lúc bản thân mình còn thấy mình đòi hỏi vô lý như trẻ con mà chồng vẫn chiều được. Chồng luôn đưa mình đi shopping, chọn quần áo cho mình, dắt mình đi làm đẹp… Nói chung anh chiều chuộng mình đủ thứ.
Mỗi khi vợ chồng mình đi chơi với bạn bè của chồng hay của vợ, mình vẫn thấy chồng già hòa đồng cực tốt. Những người bạn “trẻ trâu” của mình còn rất quý chồng già của mình nữa chứ. Nói chuyện với anh, họ được cười cả buổi tối vui vẻ luôn.
Còn chuyện quan hệ vợ chồng của chúng mình thì 5 năm qua vẫn “ngon lành cành đào”. Mình chưa thấy “lệch pha” gì dù không biết hơn chục năm nữa có “xuống cấp” không. Nhưng chồng già của mình cũng thường xuyên thể dục thể thao và biết quan tâm đến sức khỏe nên mình nghĩ vấn đề này chẳng đáng lo ngại lắm.
Bất cứ chuyện gì vợ chồng mình cũng có thể dễ hòa nhập và chia sẻ với mình. Như mấy năm trước mình mới sinh cu Bin. Công việc bận thế mà chồng đòi nằng nặc ở nhà nửa tháng đầu sau sinh để chăm sóc vợ và lo từng ly từng tí cho con.
Có chồng già tuyệt vời như vậy nhưng không vì điều đó mà mình lấn át chồng (Ảnh minh họa)
Chỉ có điều hiện mình chưa muốn sinh thêm con nữa cho anh. Nhưng vì tuổi của chồng ngày một nhiều hơn nên mình cũng áy náy. Có lẽ Tết Nguyên Đán 2015 xong mình phải có kế hoạch sinh thêm em bé nữa cho chồng vui.
Có chồng già tuyệt vời như vậy nhưng không vì điều đó mà mình lấn át chồng. Mình luôn nhìn những gì anh làm cho mình và mỗi ngày càng thương hơn, càng kính trọng chồng già của mình hơn.
Nếu cho lựa chọn lại lần nữa, mình nhất định vẫn sẽ chọn lấy chồng già. Theo mình nghĩ, tuổi tác không có gì quan trọng. Miễn là vợ chồng tính tình hợp nhau rồi tự điều chỉnh cho khoảng cách gần lại thôi có đúng không các chị em?
Theo MASK
Bạn đang có tâm trạng rối bời, bạn cần được chia sẻ? Hãy gửi những tâm sự của bạn tới Tintuconline qua địa chỉ mail: tintuconline@vietnamnet.vn. Bạn sẽ nhận được sự chia sẻ, lời khuyên, động viên chân thành từ độc giả Tintuconline. |
-
Tâm sự9 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
Tâm sự10 giờ trướcBởi không những chồng chị phạm tội thâm lạm công quỹ mà còn lệnh cho kế toán sửa chữa, làm sai lệch sổ sách để có nhiều tiền ăn chơi cùng bồ trẻ. Sai phạm đó không hề nhỏ đâu chị nhé.
-
Tâm sự13 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự14 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
Tâm sự17 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi có quan hệ ngoài luồng hơn nửa năm nay và giờ muốn chấm dứt vì cảm giác tội lỗi với vợ con. Bạn tình của tôi dọa sẽ công khai nếu tôi rời bỏ cô ấy.
-
Tâm sự20 giờ trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự1 ngày trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự2 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự2 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.