- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngay sau đêm tân hôn tôi đã lĩnh trọn cái tát của mẹ chồng vì một điều không tưởng
Điều đau khổ nhất là chồng đã vội tin lời mẹ mà nghi ngờ tôi, mặc cho mẹ chồng đuổi tôi đi trong khi chúng tôi vừa mới làm đám cưới hôm qua…
Chồng tôi không đẹp trai nhưng anh ấy tốt tính, lương thiện và luôn quan tâm, chăm sóc tôi một cách tỉ mỉ. Anh cho tôi cảm giác an toàn và tin tưởng, vậy nên sau khi hẹn hò một thời gian, tôi quyết định kết hôn với anh.
Lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng tương lai, tôi ăn mặc cẩn thận, chuẩn bị quà biếu chu đáo mà vẫn vô cùng lo lắng. Để tôi bớt căng thẳng, anh đã động viên tôi rất nhiều, rằng mẹ anh nhất định sẽ thích tôi. Thế nhưng ngay sau khi gặp mặt và chào hỏi, bà liên tục hỏi tôi như kiểu điều tra, từ hoàn cảnh gia đình, quê quán, có mấy anh chị em, điều kiện kinh tế đến mức lương, kế hoạch tương lai là gì…
Những câu hỏi dồn dập làm tôi khá căng thẳng và bối rối, tuy nhiên mẹ anh hỏi gì tôi cũng trả lời thành thật, không giấu diếm. Thái độ của bà sau đó có vẻ không hài lòng về tôi nhưng chồng tôi thì luôn phủ nhận, anh bảo tôi chỉ suy nghĩ linh tinh.
Sau này đến chuyện cưới xin, tôi không thấy mẹ anh phản đối nhưng khi hai bên gia đình gặp nhau, bà đã tỏ quan điểm hà khắc với con dâu. Bà nói rằng đàn ông phải lo sự nghiệp là chính nên hy vọng sau khi cưới tôi phải đảm đương mọi việc trong nhà, tôi lấy chồng là phải chăm lo cho chồng và gia đình chồng chứ không thể là tiểu thư hay công chúa.
Bố mẹ tôi nghe xong cau mày nhưng vì lịch sự cũng không phản đối gì. Về nhà, bố mẹ khuyên tôi nên cân nhắc vì theo họ, sống với một người mẹ chồng như vậy chắc chắn tôi sẽ phải chịu đựng rất nhiều. Tất nhiên tôi cũng lo lắng nhưng lại nghĩ có chồng yêu thương bên cạnh thì mọi thứ rồi cũng sẽ ổn, hơn nữa vợ phải lo cơm nước nội trợ thì cũng là lẽ thường tình và tôi có thể làm được.
Vậy là sau đêm tân hôn, ngay ngày thứ 2 kết hôn, tôi đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Khi dọn dẹp một số rác thải nhà bếp để bỏ đi, tôi thấy trong thùng rác có một túi màu đen được bọc gói cẩn thận khiến tôi chú ý.
Nghĩ rằng đây có thể không phải là rác, tôi cầm lên và mở ra kiểm tra thì thấy có số tiền lớn bên trong. Đúng lúc đó, mẹ chồng bỗng từ đâu xuất hiện, tôi vừa giật mình quay ra thì bà đã giật phắt bọc tiền khỏi tay tôi. Chẳng để tôi nói lời nào, mẹ chồng đã la lối om sòm rằng đây là số tiền mừng cưới mà bà đang tìm mãi không thấy, tại sao lại nằm trong tay tôi? Không ngờ mới chân ướt chân ráo về nhà chồng mà tôi đã giở thói tắt mắt.
Tôi choáng váng vì oan ức, nhưng khi tôi định giải thích thì bà đã kéo chồng tôi đến rồi đổ sống đổ chết rằng tôi là kẻ ăn trộm. Dù tôi nói thế nào bà cũng không tin, tôi nóng lòng muốn minh oan nên to tiếng một chút thì bà cho rằng tôi hỗn láo, tát tôi đau điếng và còn đuổi tôi ra khỏi nhà.
Chồng tôi đứng đó mà không hề có động thái nào bênh vực vợ, hết nhìn tôi bằng ánh mắt sững sờ anh còn buông lời phũ phàng hỏi tại sao tôi lại làm như thế khiến tôi vô cùng thất vọng. Điều đau khổ nhất là chồng đã vội tin lời mẹ mà nghi ngờ tôi, mặc cho mẹ chồng đuổi tôi đi trong khi chúng tôi vừa mới làm đám cưới hôm qua.
Tôi lấy hành lý về nhà bố mẹ đẻ trong oan ức, ê chề. Mấy ngày sau, chồng tôi mới biết đó là hiểu lầm, anh đã gọi điện cho tôi xin lỗi nhưng tôi đã quá tổn thương và không thể tha thứ. Kể cả khi anh ta sang tận nhà năn nỉ tôi và bố mẹ tôi nhưng tôi thấy mình không cần thiết phải về ở với người đàn ông ấy nữa. Một người chồng hồ đồ thiếu chính kiến, một người chồng không biết bảo vệ vợ sớm muộn gì cũng khiến cuộc sống của tôi thành địa ngục. Có điều tôi cũng chẳng thể ngờ cuộc hôn nhân của mình lại kết thúc chóng vánh và vô vị đến như vậy.
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự11 phút trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự18 phút trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự4 giờ trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự13 giờ trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự14 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự15 giờ trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự18 giờ trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự19 giờ trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.
-
Tâm sự20 giờ trướcCơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
Tâm sự1 ngày trướcLời chất vấn của con dâu khiến bà không nói nên lời.