Ngày tận thế, nhà nghỉ ‘cháy’ và ‘chém’

Nghe người ta kháo nhau, những ai chưa biết gì thì phải tranh thủ mà biết vào ngày tận thế không thì phí.

Nghe người ta kháo nhau, những ai chưa biết gì thì phải tranh thủ mà biết vào ngày tận thế không thì phí.

Chưa bao giờ chuyện trinh tiết, nhà nghỉ lại được đề cập tới nhiều như ngày tận thế sắp tới. Người ta kháo nhau sắp tới ngày tận thế, người bán tín bán nghi, người thì tin tuyệt đối. Thế nên, ai cũng nháo nhào tính xem, mình sẽ làm gì để không phí uổng một đời người, không lãng phí tuổi xuân hay nhân cơ hội này làm một việc có ý nghĩa. Tất nhiên, người già chẳng quan tâm lắm vì suy cho cùng, khi đã được gọi là già thì họ đã nếm trải đủ thứ rồi, chẳng còn gì chưa biết. Còn lại, chỉ dành cho các đôi trẻ, những người đang trưởng thành, đang tận hưởng cuộc sống thi vị nhất.

Người ta xôn xao bàn tán chuyện phải yêu gấp, yêu vội, thậm chí có người còn thuê chồng, thuê người yêu hay cưới gấp để biết thế nào là ‘mùi đời’. Anh bạn tôi còn trẻ, trước giờ nhút nhát, chưa biết thế nào là ‘mùi gái’. Tỏ tình còn run dù thích một ai đó điên cuồng chứ đừng nói tới chuyện mạo hiểm, rủ nàng đi nhà nghỉ hay qua đêm. Thế mà, hôm rồi nghe anh kể, chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày tận thế, bạn bè kháo nhau phải ‘sống cho ra sống, sống cho đúng nghĩa thằng đàn ông’ thế là anh liều mình đưa cô gái anh đang tán đi chơi muộn. Rồi hai người nói chuyện lung tung về ngày tận thế, rồi đùng một cái anh rủ cô gái đi thông đêm không về. Anh đã chuẩn bị tinh thần được nhận vài cái tát. Chẳng thể ngờ, cô gái gật đầu cái rụp làm anh sướng rên, chân tay run bấn còn không biết nên làm gì lúc này. Anh chẳng thể nghĩ mình sẽ được cô gái thích.

Sắp ngày tận thế, nhà nghỉ ‘cháy’ và ‘chém’ - 1
Chẳng thể ngờ, cô gái gật đầu cái rụp làm anh sướng rên, chân tay run bấn còn không biết nên làm gì lúc này. Anh chẳng thể nghĩ mình sẽ được cô gái thích. (ảnh minh họa)

Hôm ấy, anh vào thuê nhà nghỉ. Thế mà đúng là số không may. Cái khu anh định tới cho an toàn thì đi khắp nơi đều không thấy phòng nào. Nhà nghỉ nào cũng hết phòng, mấy kiểu sang trọng hơn thì không có tiền nên anh không dám mạnh dạn bước chân vào, khách sạn thì không thể rồi. Thế là, đành lòng vòng qua khu phố khác, xa nhà cả gần chục km để an toàn và bạn gái cũng đỡ ngại. Thế mà chủ nhà nghỉ hét giá làm anh choáng. Vì thú thực, giá phải gấp 3 lần ngày thường. Xem ra, cái ngày người ta ‘sắp chết’ lại thích thu nhiều tiền như vậy. Tối ấy vì mang theo tâm trạng bực bội khi đi hết chỗ này chỗ nọ không tìm được nhà nghỉ lại toàn vớ phải nhà giá cao nên anh bạn tôi đành ‘hẹn em khi khác’. Chỉ sợ không vui lại gây ức chế thì không chiều được bạn gái. Thế là, cuộc vui sớm tàn.

Nghe người ta kháo nhau, những ai chưa biết gì thì phải tranh thủ mà biết vào ngày tận thế không thì phí. Nhiều cặp vợ chồng còn cãi nhau vì vợ sợ tận thế, liên tục đòi ‘yêu’ trong khi chồng không đủ sức để đáp ứng nhu cầu của vợ. Rồi có những cặp yêu nhau, giữ gìn cho nhau mấy năm trời thì đùng một cái nàng đòi dâng hiến cho càng. Chàng thì có bao giờ từ chối, cố giữ thì cũng cố đó nhưng tận thế rồi, thôi thì giữ làm gì cho mệt. Thế là, nhà nghỉ cháy. Và các chủ nhà nghỉ cũng có kinh nghiệm lắm, họ hiểu tâm lý người khác nên cứ thế tăng giá vù vù, ngồi chơi khách cũng vào đầy, chẳng phải chào đón gì cũng… hết phòng.

Suy cho cùng, dịch vụ nhà nghỉ bao giờ cũng đắt khách dù chẳng ai thừa nhận điều đó. Người vào thì không dám thú nhận, người kinh doanh mấy ai thừa nhận mình giàu. Nhưng ngẫm cái sự ngày tận thế xem ra chỉ là phỏng đoán. Nếu không có, liệu có phải dân số sắp tăng, có nhiều đám cưới hơn và cũng nhiều người mất trinh trước ngày cưới?

Theo Eva

Bình luận