- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghe cô hàng xóm và bạn trai cãi nhau gay gắt, tôi chạy sang giảng hòa mà không biết nguyên nhân lại từ mình mà ra
Không muốn Tươi bị oan uổng, tôi đã qua phòng nói đỡ vài câu giúp cô ấy, nào ngờ bị người đàn ông đó đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.
- Vợ mất chưa đầy 5 tháng, bố chồng đã sống chết đòi cưới cô hàng xóm, chúng tôi phản đối kịch liệt và rồi choáng váng trước lý do ông đưa ra
- Mẹ chồng mất chưa được 3 tháng mà bố định cưới cô hàng xóm, chúng tôi phản đối gay gắt, bất ngờ ông nói ra sự thật phũ phàng
- Cô hàng xóm giúp tôi đưa đón con đi học cả chục năm, một hôm chồng say xỉn, anh vô tình "vạch trần" thân phận của cô
Sau khi con tôi được 3 tuổi, gia đình nghèo khó, một mình tôi làm không đủ nuôi 3 miệng ăn, tôi đã phải vay mượn tiền bạn bè anh em để cho vợ đi xuất khẩu lao động, với mong muốn sẽ được đổi đời. Nào ngờ vợ đi luôn và không gửi về cho chồng con một đồng nào.
Đã nghèo lại gánh thêm khoản nợ 80 triệu tiền nợ, chản nản mệt mỏi, tôi muốn buông bỏ tất cả nhưng không thể.
Bên cạnh nhà tôi có cô hàng xóm tên Tươi làm thợ may rất tốt bụng. Những ngày con tôi không đi học, tôi thường gửi bé qua nhà Tươi nhờ trông giúp để đi làm.
Một tuần nay, tôi bị ốm nặng, toàn thân đau nhức, không thể dậy được. Cũng may có Tươi ngày nào cũng sang nấu ăn giúp bố con tôi. Nhiều lần tôi mời cô ấy ở lại ăn cơm nhưng Tươi luôn từ chối vì sợ bạn trai nhìn thấy lại ghen tuông linh tinh.
Tối hôm trước, bố con tôi đang xem ti vi, nghe thấy Tươi với bạn trai cãi nhau rất lớn. Tôi sốc khi biết chính bố con tôi là ngọn nguồn làm hai người mâu thuẫn. Bạn trai của Tươi ghen khi biết cô ấy qua nhà nấu ăn giúp tôi. Thậm chí anh ta còn nghi ngờ tôi và Tươi có tình cảm với nhau.
Bây giờ bạn gái tôi có bầu, chắc gì đã là của tôi, hay là của anh hàng xóm đẹp trai đây? (Ảnh minh họa)
Bức xúc chịu không nổi, tôi đã sang phòng thanh minh mối quan hệ giữa chúng tôi là trong sáng và bảo vệ Tươi. Nào ngờ vừa nhìn thấy tôi, bạn trai của Tươi đã chỉ thẳng mặt nói: "Bây giờ bạn gái tôi có bầu, chắc gì đã là của tôi, hay là của anh hàng xóm đây? Tôi nhường cô ấy cho ông luôn đấy".
Tôi đứng lặng người nhìn Tươi khóc lóc cầu xin bạn trai đừng đi và khẳng định chỉ yêu mình anh ta thôi. Cái thai chẳng liên quan gì đến tôi cả nhưng anh ta đâu có nghe mà hất Tươi ra, rồi nhảy lên xe phóng đi.
Nhìn Tươi khóc nhiều mà tôi thấy thương quá, chỉ biết dỗ dành an ủi cô ấy vài câu rồi ra về.
Suốt đêm tôi không chợp mắt được, Tươi là người con gái tốt, có bầu bị bạn trai hắt hủi. Rồi sau này cô ấy sẽ bị mang tiếng là không chồng mà chửa, tôi rất muốn giúp đỡ Tươi vượt qua khó khăn nhưng không biết phải làm sao nữa?
Tôi rất sợ lấy vợ lần 2, bởi tôi nuôi con cũng chưa xong sao có thể nuôi được ai nữa? Theo mọi người tôi phải giúp Tươi thế nào đây?
(vannhat....@gmail.com)
Theo Nhịp Sống Việt
-
Tâm sự9 giờ trướcMỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...
-
Tâm sự17 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự19 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...