- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngoại tình - sao cứ đổ hết lên đầu người thứ ba, vợ chồng anh chị vô tội chắc?
Tôi vừa chứng kiến cảnh đánh ghen khủng khiếp ngay tại công ty mình, một đồng nghiệp nữ nơi tôi làm bị vợ một người đàn ông tìm đến đánh ghen.
Tôi vừa chứng kiến cảnh đánh ghen khủng khiếp ngay tại công ty mình. Một đồng nghiệp nữ nơi tôi làm bị vợ người tình của cô ấy tìm đến đánh ghen.
Qua cuộc cãi vã tôi lờ mờ hiểu ra rằng cô đồng nghiệp của mình có qua lại với người đàn ông đã có gia đình rất lâu rồi và không ít lần bị bà ta dằn mặt nhưng vì không có chứng cớ nên bà ta không dám làm ầm ĩ lên. Nhưng hiện nay, vì cô ấy mà chồng bà ta đòi ly hôn nên bà ta tới để đánh ghen.
Các bạn không thể tưởng tượng nổi một cảnh đánh ghen và những câu chửi bới tục tĩu, những cái tạt tai túm tóc của bà vợ cùng với người đi cùng bà ấy thật ghê rợn. Tôi có cảm giác như mình đang chứng kiến cảnh đánh nhau của các bà bán tôm cá ngoài đường ngoài chợ. Thật may, đây là công ty nên nhiều đồng nghiệp đứng ra can ngan và bảo vệ cũng có mặt ngay.
Bà vợ khi được bảo vệ mời ra ngoài vẫn đứng ở ngoài cửa buông lời xỉ vả cay độc, kể lể những nỗi khổ bà ta phải chịu đựng khi chăm sóc chồng nhưng vẫn bị phụ bạc. Khoảng 30 phút sau, chồng bà ta tới lôi bà ta về cùng với lời an ủi, động viên và đính chính với mọi người rằng cô đồng nghiệp của chúng tôi mới là anh ta yêu và cô ấy không làm gì sai trái cả.
Sự việc vừa trôi qua nhưng đã có rất nhiều lời bàn tán xì xào của mọi người. Chẳng biết đúng sai như nào nhưng có lẽ thiệt thòi nhất hiện nay vẫn là cô đồng nghiệp của tôi. Có lẽ giờ sẽ không ít người nhìn cô ấy bằng ánh mắt coi thường và lên án hành động "phá hoại hạnh phúc gia đình người khác".
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại tôi thấy thật buồn cười và phi lý khi bà vợ kia than thở rằng gia đình họ đang yên ấm, hạnh phúc thì cô này đến cướp chồng bà ta. Tại sao không tự hỏi nếu gia đình bà ấy thực sự hạnh phúc, đang yêu nhau nồng nàn thì liệu cô gái kia có thể chen chân được vào không? Hơn nữa chồng là con người chứ không phải đồ vật đâu có thể bị cướp một cách dễ dàng.
Chẳng biết sau cuộc đánh ghen này bà vợ kia có giữ được người chồng đào hoa của mình không nhưng chắc chắn bà ấy cũng đã phải nếm trải cái đau của sự phản bội, phụ bạc của người đàn ông mà bà ấy bao năm chăm sóc. Tất nhiên khi xuất hiện người thứ ba đương nhiên rất ít người giữ được sự bình tĩnh vì họ nghĩ mình là người bị hại nên họ muốn làm mọi chuyện ầm ĩ lên cho hả dạ, cũng có thể để... bớt đau nhưng hà cớ phải hạ thấp danh dự, nhân phẩm, vạch áo cho hàng trăm người xem mình bị phản bội ra sao, cay cú như thế nào?
Tôi không có ý bênh bực cô đồng nghiệp của mình vì dù gì cô ấy cũng đã sai khi biết người đàn ông kia có vợ mà vẫn lao vào. Nhưng trong trường hợp này tôi thấy liệu cô ấy có đáng bị lên án không khi cô ấy thực sự chiếm giữ được trái tim của người đàn ông kia - người dám bảo vệ cô ấy trước mặt mọi người? Có câu nói như thế này “Trong cuộc tình tay ba, không phân biệt ai đến trước hay đến sau. Người nào được yêu nhiều hơn, người còn lại sẽ là kẻ thứ ba”. Chẳng lẽ trong trường hợp này lại đúng?
Nếu bà vợ kia cư xử văn minh hơn một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác vì như cuộc đối thoại của vợ chồng bà ấy chính vì sự ghen tuông vô lối quá đà của bà ấy đã đẩy anh ta đến con đường ngoại tình.
Qua câu chuyện ngoại tình, đánh ghen này tôi thấy người có lỗi nhất chính là ông chồng và bà vợ ông ta rồi mới tới cô gái kia. Chẳng lẽ việc từ bỏ một người đàn ông thay lòng khó đến thế sao? Không ai muốn gia đình đổ vỡ, nhưng theo tôi hãy là người có lý trí để không tự đẩy bản thân vào con đường đau khổ vì bị phản bội.
Qua cuộc cãi vã tôi lờ mờ hiểu ra rằng cô đồng nghiệp của mình có qua lại với người đàn ông đã có gia đình rất lâu rồi và không ít lần bị bà ta dằn mặt nhưng vì không có chứng cớ nên bà ta không dám làm ầm ĩ lên. Nhưng hiện nay, vì cô ấy mà chồng bà ta đòi ly hôn nên bà ta tới để đánh ghen.
Các bạn không thể tưởng tượng nổi một cảnh đánh ghen và những câu chửi bới tục tĩu, những cái tạt tai túm tóc của bà vợ cùng với người đi cùng bà ấy thật ghê rợn. Tôi có cảm giác như mình đang chứng kiến cảnh đánh nhau của các bà bán tôm cá ngoài đường ngoài chợ. Thật may, đây là công ty nên nhiều đồng nghiệp đứng ra can ngan và bảo vệ cũng có mặt ngay.
Bà vợ khi được bảo vệ mời ra ngoài vẫn đứng ở ngoài cửa buông lời xỉ vả cay độc, kể lể những nỗi khổ bà ta phải chịu đựng khi chăm sóc chồng nhưng vẫn bị phụ bạc. Khoảng 30 phút sau, chồng bà ta tới lôi bà ta về cùng với lời an ủi, động viên và đính chính với mọi người rằng cô đồng nghiệp của chúng tôi mới là anh ta yêu và cô ấy không làm gì sai trái cả.
Ảnh minh họa
Sự việc vừa trôi qua nhưng đã có rất nhiều lời bàn tán xì xào của mọi người. Chẳng biết đúng sai như nào nhưng có lẽ thiệt thòi nhất hiện nay vẫn là cô đồng nghiệp của tôi. Có lẽ giờ sẽ không ít người nhìn cô ấy bằng ánh mắt coi thường và lên án hành động "phá hoại hạnh phúc gia đình người khác".
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại tôi thấy thật buồn cười và phi lý khi bà vợ kia than thở rằng gia đình họ đang yên ấm, hạnh phúc thì cô này đến cướp chồng bà ta. Tại sao không tự hỏi nếu gia đình bà ấy thực sự hạnh phúc, đang yêu nhau nồng nàn thì liệu cô gái kia có thể chen chân được vào không? Hơn nữa chồng là con người chứ không phải đồ vật đâu có thể bị cướp một cách dễ dàng.
Chẳng biết sau cuộc đánh ghen này bà vợ kia có giữ được người chồng đào hoa của mình không nhưng chắc chắn bà ấy cũng đã phải nếm trải cái đau của sự phản bội, phụ bạc của người đàn ông mà bà ấy bao năm chăm sóc. Tất nhiên khi xuất hiện người thứ ba đương nhiên rất ít người giữ được sự bình tĩnh vì họ nghĩ mình là người bị hại nên họ muốn làm mọi chuyện ầm ĩ lên cho hả dạ, cũng có thể để... bớt đau nhưng hà cớ phải hạ thấp danh dự, nhân phẩm, vạch áo cho hàng trăm người xem mình bị phản bội ra sao, cay cú như thế nào?
Tôi không có ý bênh bực cô đồng nghiệp của mình vì dù gì cô ấy cũng đã sai khi biết người đàn ông kia có vợ mà vẫn lao vào. Nhưng trong trường hợp này tôi thấy liệu cô ấy có đáng bị lên án không khi cô ấy thực sự chiếm giữ được trái tim của người đàn ông kia - người dám bảo vệ cô ấy trước mặt mọi người? Có câu nói như thế này “Trong cuộc tình tay ba, không phân biệt ai đến trước hay đến sau. Người nào được yêu nhiều hơn, người còn lại sẽ là kẻ thứ ba”. Chẳng lẽ trong trường hợp này lại đúng?
Nếu bà vợ kia cư xử văn minh hơn một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác vì như cuộc đối thoại của vợ chồng bà ấy chính vì sự ghen tuông vô lối quá đà của bà ấy đã đẩy anh ta đến con đường ngoại tình.
Qua câu chuyện ngoại tình, đánh ghen này tôi thấy người có lỗi nhất chính là ông chồng và bà vợ ông ta rồi mới tới cô gái kia. Chẳng lẽ việc từ bỏ một người đàn ông thay lòng khó đến thế sao? Không ai muốn gia đình đổ vỡ, nhưng theo tôi hãy là người có lý trí để không tự đẩy bản thân vào con đường đau khổ vì bị phản bội.
Thu Hương (độc giả Tintuconline)
-
Tâm sự1 giờ trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự5 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự1 ngày trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.