- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhắn tin khi đang say, tôi bị sốc trước phản ứng của người yêu cũ
Nghĩ lại, tôi cảm thấy thực sự lo lắng. Tôi có nên nói với bạn gái cũ rằng tôi đã bị ngất và đó chỉ là sai lầm khi say rượu không?
Cuối tuần trước, tôi đã làm một việc rất ngu ngốc. Tôi say khướt và tìm đến người yêu cũ, nói rằng tôi nhớ cô ấy biết bao nhiêu và rất muốn chúng tôi "làm lại từ đầu". Nhưng bất ngờ nhất là cô ấy nhắn lại: "Em đồng ý".
Tôi không hề nhớ đã nhắn tin cho bạn gái cũ. Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên vì những tin nhắn của mình có vẻ tỉnh táo, dù thực ra tôi thực hiện nó trong vô thức.
Chúng tôi từng hẹn hò trong khoảng một năm và chia tay cách đây một tháng. Chúng tôi khá hạnh phúc khi ở bên nhau. Nhưng tôi quyết định dừng lại vì cô ấy đã lừa dối tôi, "thân mật" với một người bạn của cô ấy mà tôi từng nghi ngờ.
Bạn gái cũ luôn bảo tôi đừng lo lắng, khẳng định họ chỉ là bạn bè. Rồi một đêm, họ uống say rồi "lên giường" với nhau. Ít nhất cô ấy sau đó đã khai thật với tôi và xin lỗi rối rít.
Tôi đau đầu, không biết nên làm gì khi đã nhắn tin quay lại với người yêu cũ. (Ảnh minh họa: KDrama).
Nhưng tôi không thể nào tha thứ. Tôi đau lòng và phát điên khi nghĩ đến người đàn ông đó. Tôi biết anh ta yêu thầm, cũng như muốn ngủ với người con gái của tôi.
Tôi dứt khoát chia tay và nói rằng không bao giờ muốn tiếp xúc, trò chuyện với cô ấy nữa. Chúng tôi đã thực sự không có tương tác gì trong một tháng qua cho đến khi tôi gửi những tin nhắn khi đang say xỉn đó.
Tôi rất nhớ cô ấy. Đó chắc là lý do vì sao tôi vô thức nhắn tin cho bạn gái cũ. Nhưng tôi lo rằng mình sẽ lại bị tổn thương, đau lòng một lần nữa.
Tôi có nên hẹn gặp cô ấy, cho nhau thêm cơ hội hay tôi nên nói rằng hôm trước, tôi đã mất trí và tất cả chỉ là sai lầm khi say rượu?
Trước vấn đề này, chuyên gia tâm lý trên Men's Health cho biết, người đàn ông nên cảm ơn vì mình đã say xỉn. Rõ ràng anh muốn quay lại với bạn gái cũ, chỉ là sợ bản thân sẽ bị tổn thương một lần nữa.
Tuy nhiên, suy nghĩ này thực sự nên được đánh giá cao. Bởi người đàn ông nói rằng anh ấy sợ bị đau lòng, chứ không phải là sợ bị nửa kia lừa dối lần nữa.
Người đàn ông trong câu chuyện nên cho mối quan hệ của mình thêm một cơ hội.
Thực tế, tất cả các kiểu ngoại tình đều không giống nhau. Xem xét đến trường hợp này, cô gái không nói dối người yêu. Có vẻ như đây cũng là lần đầu tiên cô ấy lừa dối bạn trai. Cô ấy không phải kiểu người luôn có mối quan hệ ngoài luồng trong suốt thời gian hẹn hò. Bởi như thế sẽ là một câu chuyện khác.
Cô ấy mắc sai lầm vì đã quá say. Ai cũng từng phạm sai lầm. Cô gái mới sai một lần. Nếu điều này tiếp diễn, người đàn ông mới cần dứt khoát chia tay. Còn bây giờ, hãy cố gắng kết nối lại mối tình này.
Đối với câu hỏi "Làm thế nào để có thể tin tưởng bạn gái cũ một lần nữa?", điều đầu tiên, cô ấy cần cắt đứt mọi liên lạc với anh chàng kia.
Thay vì nói "Anh cần em ngừng nói chuyện với gã kia và xóa số điện thoại của anh ta để anh có thể tin tưởng em trở lại", người đàn ông có thể diễn đạt thành "Anh rất vui khi chúng mình có thể quay lại với nhau. Anh sẽ thoải mái hơn và không bị tổn thương nếu như em chưa tiếp xúc thêm với người bạn kia".
Hành động theo cách này có thể sẽ nhận được phản hồi tích cực hơn từ bạn gái cũ.
Đối với hành trình xây dựng lại niềm tin, chỉ có người trong cuộc mới có đủ khả năng kiểm soát bản thân, giảm tần suất uống rượu. Bởi cô gái từng mắc sai lầm do thiếu tỉnh táo, còn người đàn ông thì mất trí nhớ đến mức không nhớ đã nhắn tin đòi quay lại với bạn gái cũ.
Vì thế, hãy cùng nhau thỏa thuận và giải quyết vấn đề này.
Theo Dân trí
-
Tâm sự1 giờ trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự12 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự13 giờ trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự14 giờ trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự18 giờ trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.