- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những lời con kể về chuyện xảy ra khi tôi vắng nhà khiến tôi chết điếng không thể ngờ đến
Biết trẻ con không nói dối, tôi cố tình gợi chuyện để con kể hết sự thật.
Biết trẻ con không nói dối, tôi cố tình gợi chuyện để con kể hết sự thật. Không ngờ những gì con tôi kể con kinh khủng hơn nhiều.
Từ nhỏ, tôi đã có thói quen tự lập. Học xong cấp 3, tôi không đi học tiếp lên đại học mà ở nhà kinh doanh. Tính tôi rất mạnh mẽ, đi ra ngoài lại năng động. Vì thế công việc của tôi phát triển rất tốt. Là phụ nữ nhưng tôi chưa bao giờ tự ti trước những người đàn ông khác.Có lẽ vì tôi quá độc lập nên đã lấn át chồng mình chăng? Người ta thường nói được vợ mất chồng. Chồng tôi mang tiếng là đàn ông sức dài vai rộng nhưng lại có bản tính nhút nhát, nhu nhược. Việc gì anh cũng không thể quyết mà đều phải đến tay tôi.
Thấy chồng suốt ngày chỉ quanh quẩn bên bếp núc, tôi cũng đã nhiều lần đầu tư tiền để anh ra ngoài cọ xát với xã hội. Vậy mà làm chung thì chồng tôi bị bạn lừa, làm riêng lại để cho nhân viên cấp dưới qua mặt. Thất bại nhiều lần, chồng tôi chán nản và chẳng còn muốn ra ngoài nữa. Anh nói tôi cứ yên tâm kiếm tiền, còn con cái và nội trợ hãy cứ để anh đảm nhiệm.
Phải thừa nhận rằng chồng tôi yếu về mặt xã hội nhưng lại giỏi trong công tác quán xuyến gia đình. Anh nấu ăn ngon, chăm sóc và dạy con cũng rất tốt. Khi con trai cả của tôi vào lớp 1, chồng tôi còn mua bài tập, vở tập viết mỗi thứ thêm 1 quyển để cùng học với con.
Còn tôi thì bận rộn với công việc cả ngày, tối về chỉ muốn nghỉ ngơi nên có chút lơ là con cái. Cũng vì lẽ đó mà các con tôi rất gần gũi với bố nhưng lại sợ sệt và không hay tâm sự với mẹ.
Việc để chồng ở nhà nội trợ cũng khiến tôi từng lăn tăn. Dù chồng tôi có nhu nhược không quyết đoán nhưng anh cũng là đàn ông. Nếu sáng nào anh cũng phải ngửa tay xin tiền vợ đi chợ thì chắc chắn anh sẽ tổn thương lắm. Vậy nên tôi thường bỏ hết tiền của mình vào két sắt. Khi nào cần chồng tôi có thể lấy để tiêu.
Những ngày đầu anh còn cẩn thận viết từng khoản chi tiêu cho tôi soát lại. Sau này tôi thấy vợ chồng với nhau cần sự tin tưởng nên đã nói chồng không cần làm thế. Tuy nhiên thấy chồng mình rành rọt như vậy, tôi lại càng đặt lòng tin ở anh hơn.
Có lẽ tôi đã quá tin chồng nên mới để anh qua mặt lâu đến vậy. Khi thấy con có áo mới, tôi nghĩ đơn giản là chồng mình mua cho con. Thấy con hay so sánh mẹ với cô Hiền hàng xóm, tôi tưởng rằng bọn trẻ chơi với nhau nên chúng mới có cơ hội tiếp xúc với cô gái tên Hiền ấy.
Thế nhưng tôi không ngờ chồng mình lại ngoại tình ngay cả khi tôi vẫn còn hiện hữu. Gần đây, các con tôi rất hay khen cô Hiền. Chúng nói cô ta nấu ăn ngon, lại khéo léo. Một hôm trong lúc tắm cho con trai út, thằng bé bỗng nói vô tư: "Mẹ kỳ lưng cho con đi. Cô Hiền kỳ lưng thích lắm. Cả con với anh và bố đều thích được cô ấy kỳ lưng. Mẹ thì chẳng bao giờ làm thế".
Tôi chao đảo khi nghe những lời con nói. Biết trẻ con không nói dối, tôi cố tình gợi chuyện để con kể hết sự thật. Không ngờ những gì con tôi kể con kinh khủng hơn nhiều. Chồng tôi đã lấy tiền để đưa cho cô ta rất nhiều lần. Đã vậy, anh còn cho bọn trẻ tiếp xúc với cô ta. Buổi trưa khi tôi vắng nhà, cô ta đến ăn uống, sinh hoạt trong nhà tôi như một người vợ, người mẹ vậy.
Ngay cả bây giờ khi đã bình tâm lại, tôi vẫn không tin nổi chồng mình lại ngoại tình một cách công khai như thế. Vừa kiểm tra tiền vàng trong két sắt, tôi phát hiện chồng mình đã lấy đi không ít tiền cho nhân tình của anh. Đó là mồ hôi, là nước mắt của tôi. Vậy mà chồng tôi lại nỡ lấy để nuôi nhân tình của mình sao? Giờ tôi đang rất bức xúc trước hai con người trơ trẽn ấy. Tôi nên làm gì để dạy cho chồng và cô nhân tình kia một bài học đây?
Theo Helino
-
Tâm sự4 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự9 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự9 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự9 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự13 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự17 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?