- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nỗi khổ của lão chồng đêm nào cũng bị vợ khều và chỉ ước vợ “tắt điện toàn thành phố”
Nhu cầu tình dục của vợ đang khiến mình phải nơm nớp lo sợ. Mình e ngại nếu cưới về mà mình không đáp ứng được vợ thì sẽ có người khác đáp ứng hộ.
Nhu cầu tình dục của vợ đang khiến mình phải nơm nớp lo sợ. Mình e ngại nếu cưới về mà mình không đáp ứng được vợ thì sẽ có người khác đáp ứng hộ.
Chuyện là mình vợ chồng đã yêu nhau 4 năm nay rồi. Hai đứa cũng đang tính đến chuyện đám cưới. Hiện chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là đến ngày cưới của cả hai.
Từ ngày quen và xác định nghiêm túc chuyện tình yêu, chúng mình đã về sống chung với nhau được 4 năm. Thời gian đầu, mình và vợ rất hòa hợp chuyện ấy. Thế nhưng càng về sau, nhu cầu tình dục của vợ mình càng cao và cô ấy càng đòi hỏi nhiều.
Hầu như không ngày nào trước khi đi ngủ mà vợ không khe khẽ khều mình. Nhưng sức của mình chỉ có thể phục vụ vợ 4-5lần/tuần thôi. Đặc biệt là cuối mỗi tuần, nhiều khi mình không được đi đâu. Bởi riêng cuối tuần, vợ đã đặt lịch sáng và chiều đều phải "phục vụ" vì cô ấy thường tinh quái bảo "Cuối tuần mà anh…".
Mình cảm nhận rõ, nhu cầu tình dục của vợ quá cao. Những lúc vợ chồng ngồi trong ô tô đi đường, vợ cũng thường sờ soạng mình. Tối tối, vợ thường dụ mình xem phim và áp dụng đủ các tư thế mới mẻ để đổi gió phòng the. Thậm chí, khi vợ chồng đi làm ban ngày, vợ vẫn thường nhắn tin "gạ yêu", "dụ yêu" và còn gửi cho mình những bức hình nửa kín nửa hở của vợ để làm mình bị kích thích và phải về.
Có nhiều lần, do không đáp ứng được yêu cầu của vợ, mình còn thấy vợ tự giải quyết một mình.
Nhiều lúc không làm cho vợ được thỏa mãn nhu cầu, mình cảm thấy ghen tuông và bất lực bởi không mạnh như sinh lý của vợ. Nhưng mình thấy, vợ mình dường như ngày càng có tính ham muốn cao độ hơn. Cô ấy có thể có hứng yêu bất cứ lúc, bất cứ nơi đâu. Còn mình, mấy năm trước rất khỏe mạnh, đáp ứng được hết tất cả các "chiêu trò dụ dỗ" của vợ. Nhưng giờ nói thật mình cũng đã hơi đuối sức vì cả ngày đi làm, công việc thì áp lực nên cũng khiến mình đủ mệt mỏi.
Mình chợt giật mình nghĩ, với một người vợ có nhu cầu tình dục cao như vậy, mấy tháng nữa cưới nhau, không biết mình phải làm sao đây? Mình chỉ e ngại cưới về được thời gian mà không đáp ứng được vợ thì chỉ lo có người khác đáp ứng hộ. Một người vợ như này thì có thuốc nào chữa trị được không? (Xin giấu tên, Hà Nội)
Theo Helino
-
Tâm sự7 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự12 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự16 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...