Nỗi niềm người mẹ sinh con bằng thụ tinh nhân tạo

Một lần nữa Mẹ lại xin lỗi con vì Mẹ quá yếu đuối chưa dám quyết định sẽ sinh con ra, vì Mẹ sợ vì sự ích kỷ của mình sẽ làm hại đến con.

Một lần nữaMẹ lại xin lỗi con vì Mẹ quá yếu đuối chưa dám quyết định sẽ sinh conra, vì Mẹ sợ vì sự ích kỷ của mình sẽ làm hại đến con.

Mẹ không biếtcon sẽ là con trai hay con gái, không biết bố của con sẽ là ai nhưng chắcchắn 1 điều là con được sinh ra từ máu thịt của Mẹ.

Mẹ xin lỗi con vì cho đến bây giờ Mẹ vẫn chưa đủ can đảm để quyết định sinhcon hay không? Xã hội này vẫn còn chưa chấp nhận và thông cảm cho cái gọi làbà mẹ đơn thân. Gia đình mình là gia đình truyền thống, liệu ông bà ngoại cóchấp nhận và tha thứ cho Mẹ khi biết được quyết định này hay không? Mẹ sợlắm khi niềm vui riêng của Mẹ là có con chưa kịp mừng thì đã làm tổn thương,làm xấu hổ cho gia đình. Mẹ dằn vặt và đau khổ lắm khi mặc cảm mình là conbất hiếu.

Nỗi niềm người mẹ sinh con bằng thụ tinh nhân tạo

Ảnh minh họa



Nếu Mẹ sinh ra con thì Mẹ không biết mình có chịu đựng được áp lực của xãhội, những cái nhìn khinh bỉ, coi thường thậm chí là chửi mắng của người đờihay không? Mẹ không biết mình có vượt qua mặc cảm tội lỗi với gia đình haykhông? Mẹ sẽ trả lời con thế nào khi 1 ngày con hỏi: “Mẹ ơi, Ba con đâu? saoBa không đón con đi học về như các bạn?”, Mẹ không biết làm thế nào để giúpcon giải 1 bài toán khó, Mẹ không biết mình có đủ sức để làm tròn vai tròvừa là Ba vừa là Mẹ để con có 1 cảm nhận về gia đình trọn vẹn hay không?

Mẹ xin lỗi vì cólẽ Mẹ đã quá ích kỷ khi muốn sinh con ra để cho Mẹ được vui và hạnh phúc.Suy cho cùng thì con sẽ là người gánh chịu sự tổn thương về tâm lý khi pháttriển trong 1 gia đình không trọn vẹn, bạn bè con sẽ xa lánh hay coi thườngcon vì con không có Ba. Vậy thì Mẹ có thật sự hạnh phúc như Mẹ nghĩ hay suốtđời sẽ sống dằn vặt đau khổ vì sự ích kỷ của mình mà làm tổn thương cho baonhiêu người đặc biệt là con.

Có lẽ con sẽ hỏitại sao Mẹ không tìm cho con 1 người Ba thực sự? Nếu con biết được Mẹ đãtừng đau khổ, chịu đựng và bị lừa dối, tất cả những điều Mẹ đã từng trải quatrước đây con sẽ cảm thông cho quyết định sinh con trong ống nghiệm. Con ạ!Đàn ông có thể là bạn tốt nhưng để là người chồng, người Ba tốt thì khôngphải ai cũng may mắn tìm được đâu. Hôm nay đọc bài báo “Không chồng mà đẻ,mốt đấy!” Mẹ cảm thấy buồn vì xã hội này vẫn còn chưa chấp nhận những bà mẹđơn thân: “Ngày nay rất nhiều những cô gái Việt đang chọn cách làm “bà mẹđơn thân” để trốn tránh trách nhiệm làm vợ, làm dâu, và khẳng định sự íchkỷ, không giống ai của bản thân mình”. Không phải là người lập dị, thíchchơi nổi khi làm mẹ đơn thân, ai lại không muốn mình có 1 gia đình hạnh phúcvui vẻ nhưng Mẹ đã mất lòng tin vào tình yêu chân thật xuất phát từ con timchứ không phải vì tiền.   
 
Một lần nữa Mẹ lại xin lỗi con vì Mẹ quá yếu đuối chưa dám quyết định sẽsinh con ra, vì Mẹ sợ vì sự ích kỷ của mình sẽ làm hại đến con. Có lúc Mẹnghĩ sẽ sống 1 mình suốt đời nhưng khao khát bản năng được làm Mẹ, được sinhra đứa con xinh đẹp thông minh, được chăm sóc và nuôi con thành đạt, đượccon gọi tiếng “Mẹ ơi!”, như thế là hạnh phúc lắm rồi. Tại sao điều nhỏ nhoivà đơn giản đó Mẹ làm không làm được? Mẹ mâu thuẫn quá đúng không con. Có lẽMẹ cần thời gian để suy nghĩ thật kỹ rồi sẽ quyết định. Con chờ Mẹ nhé!!

Theo Eva



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.