- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát hiện bạn gái từng là người thứ 3 phá hoại gia đình người khác
Tôi đã sốc khi nghe họ kể về chuyện em từng làm người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình của một người đồng nghiệp ở công ty cũ.
Tôi đã sốc khi nghe họ kể về chuyện em từng làm người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình của một người đồng nghiệp ở công ty cũ.
Tôi 30 tuổi, em kém tôi 3 tuổi. Tôi và em quen nhau qua một buổi gặp mặt với một vài người bạn cũ hồi đại học. Em là đồng nghiệp của một người bạn cũ từng khá thân thiết tôi. Tôi ấn tượng với em nhờ cách nói chuyện hài hước nhưng cũng rất khéo léo. Em xinh đẹp và nữ tính khiến tôi gần như không thể làm ngơ.
Sau một thời gian làm quen giờ chúng tôi đã chính thức yêu nhau, tôi cũng muốn tính đến chuyện lâu dài là sẽ cưới em khi mà tình cảm của chúng tôi đến nay cũng đã được hơn 2 năm. Vì chúng tôi giờ đều có công việc ổn định và đều được gia đình hai bên ủng hộ.
Em mong muốn tôi bỏ qua quá khứ ấy để chấp nhận em ở hiện tại (Ảnh minh họa)
Nhiều người nhận xét tôi với em rất hợp nhau, chúng tôi đều có những suy nghĩ chín chắn, cũng như chẳng khi nào bất đồng quan điểm đến mức phải cãi vã to tiếng. Tôi thường cùng em đi ăn, đi chơi cùng các đồng nghiệp của em, dần dần tôi và họ cũng trở nên thân thiết, cởi mở hơn.
Trong chuyến đi du lịch cùng em và các đồng nghiệp gần đây, tối đó chúng tôi cắm trại rồi cùng uống bia, em kêu mệt nên đi nghỉ trước, tôi ngồi lại cùng đồng nghiệp của em, trong men say vô tình một người trong số họ đã nói về chuyện tình cảm trước đây của em.
Tôi đã sốc khi nghe họ kể về chuyện em từng làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của một người đồng nghiệp ở công ty cũ. Người đó từng là quản lý của em trong những ngày đầu em bắt đầu đi làm, sau một thời gian tiếp xúc họ đã có tình cảm với nhau và đi quá giới hạn, điều đáng nói là người đó khi ấy đã có gia đình. Em biết nhưng em vẫn qua lại với người đó, một thời gian khá dài sau khi gia đình anh ta phát hiện ra, em và vợ anh ta có xảy ra xích mích, vợ chồng anh ta quyết định ly hôn.
Ngay sau đó em đã không đến với anh ta mà lại chia tay, rồi chuyển việc đến chỗ hiện tại được một năm thì gặp tôi. Câu chuyện đó của em đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều, tôi lạnh nhạt dần với em, tự tôi tạo ra khoảng cách vì tôi nghĩ em không hề xứng với mình như trước đây.
Biết tôi biết chuyện quá khứ, em đã tự thú nhận với tôi về chuyện đó, em nói do lúc đó em còn nông nổi, trẻ con, chưa hiểu chuyện nên mới để xảy ra chuyện đó. Em thanh minh rằng một phần là vì anh ta không thật sự tốt như những gì em thấy, khi vợ anh ta khi biết chuyện đã cư xử tệ với em nên em mới phản kháng lại họ như vậy. Em biết bản thân mình có lỗi nhưng em đã sửa sai bằng cách dứt bỏ anh ta, chuyển việc, đến khi gặp tôi thì em đã hoàn toàn trở thành một con người khác trước.
Em mong muốn tôi bỏ qua quá khứ ấy để chấp nhận em ở hiện tại. Nhưng tôi gần như không thể vượt qua được, tôi luôn bị ám ảnh bởi em đã từng phá hoại hạnh phúc của người khác như thế, thì liệu rằng khi tôi chọn chung sống với em, em có còn một lần nào sai lầm nữa không? Tôi cũng lo sợ với tính cách đó của mình, em sẽ tự phá bỏ đi hạnh phúc của gia đình chính em sau này.
Theo ĐSPL-
Tâm sự1 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự5 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự9 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự18 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!