- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sáng sớm, chị dâu đã sang nhà tôi khóc lóc và đòi ly hôn chồng
Trong chuyện này, tôi thấy cả chị dâu lẫn anh trai mình đều sai. Nhưng không ai chịu xuống nước trước cả.
Anh trai tôi và chị dâu thường hay cãi vã, mâu thuẫn với nhau. Nguyên nhân đa phần cũng vì chuyện tiền bạc. Chị dâu làm công nhân, phải tăng ca nhiều nhưng mức lương không cao, chỉ tầm 9 triệu/tháng. Anh tôi là nhân viên ngân hàng tư nhân, lương thưởng khá hơn nhưng bản tính lại chi li, keo kiệt. Mỗi tháng, anh ấy chỉ đưa vợ 9 triệu để chi tiêu, đối nội đối ngoại và lo cho 2 đứa con đang tuổi ăn học.
Chị dâu thường than vãn, bảo với số tiền 17-18 triệu/tháng nhưng mức sống ở thành phố cao, rồi phải biếu nhà nội nhà ngoại, chị không thể tiết kiệm được. Thậm chí, có tháng con đau bệnh, chị còn lâm vào cảnh túng thiếu, phải vay tiền đồng nghiệp. Anh tôi không chịu đưa thêm tiền cho vợ mà gửi ngân hàng, đứng tên anh. Anh ấy cũng chưa từng công khai tiền tiết kiệm cho vợ biết.
Mấy tháng trước, chị dâu hỏi mượn tôi 20 triệu để nhập hàng mĩ phẩm về bán thêm. Tôi đã khuyên can vì chị làm công nhân, thời gian rảnh rỗi không nhiều thì làm sao trả lời tin nhắn của khách và giao hàng kịp thời? Nhưng chị ấy nài nỉ suốt, tôi đành phải cho chị mượn.
Kết quả đúng như tôi dự đoán, mĩ phẩm không bán được nên chị dâu bị lỗ vốn. Tiền bạc trong nhà đã túng thiếu rồi, giờ thấy đống hàng hóa của vợ và biết vợ nợ nần nên anh tôi càng tức tối hơn. Vợ chồng cãi nhau căng thẳng. Trong lúc nóng giận, thiếu kiểm soát, anh tôi đã giơ tay định tát vợ. Chỉ là định thôi vì ngay sau đó, anh ấy đã hạ tay xuống và hậm hực bỏ đi nhậu với bạn.
Sáng sớm nay, chị dâu đến nhà tôi khóc lóc, đòi ly hôn chồng. Chị nói chồng keo kiệt với vợ con, thấy vợ muốn kinh doanh cũng không đưa tiền. Giờ chị bán hàng không được, anh ấy không an ủi mà còn nổi nóng, mắng đuổi vợ, còn định đánh vợ. Chị khóc một hồi, tôi đợi chị bình tĩnh thì lựa lời khuyên can và gọi điện khuyên anh trai mình. Đến trưa chị dâu mới chịu về nhưng vẫn khăng khăng sẽ ly hôn.
Trong chuyện này, tôi thấy cả anh lẫn chị đều có lỗi. Nhưng ai cũng ngang ngược, không ai chịu nhún nhường trước nên tình hình càng căng thẳng hơn. Tôi có nên kể chuyện cho bố mẹ nghe để họ họp gia đình, khuyên anh chị không?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự1 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự6 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự9 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.