- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau dự án, anh giám đốc bỏ đi tặng tôi cái thai trong bụng
Tôi hãnh diện yêu được anh giám đốc. Quen có vài tháng, tôi đã lên giường cùng anh. Giờ dự án kết thúc, anh thản nhiên đi để lại tôi với cái bụng bầu 3 tháng không ai nhận.
Tôi hãnh diện yêu được anh giám đốc. Quen có vài tháng, tôi đã lên giường cùng anh. Giờ dự án kết thúc, anh thản nhiên đi để lại tôi với cái bụng bầu 3 tháng không ai nhận.
Ôm cái bụng bầu hơn 3 tháng nằm bẹp trong phòng trọ, tôi sợ hãi quãng thời gian tới không biết phải sống thế nào. Từ một cô gái xinh đẹp, nhiều chàng trai theo đuổi, giờ tôi rước nhục nhã vào mình và cả gia đình. Tất cả chỉ vì cái bản tính yêu thực dụng, yêu thích được chiều chuộng của tôi mà ra.
Tôi làm ở công ty vốn nổi tiếng là hot girl. Có chút nhan sắc nên tôi được nhiều anh theo đuổi. Thực sự bản thân tôi không muốn yêu đương lãng mạn mà chỉ xác định tìm một người hẳn hoi, có thể làm chỗ dựa cho tôi. Bởi thế, dù có một vài anh nhân viên cùng cấp bậc theo đuổi nhưng tôi đều từ chối vì cảm thấy nếu lấy họ cuộc sống của tôi sẽ vất vả.
Sinh ra và lớn lên trong nghèo khổ nên tôi không muốn tương lai của mình và con cũng phải khổ như vậy. Ai đó nói tôi yêu thực dụng, ích kỉ cũng được nhưng tôi không muốn yêu đương hẹn hò rồi lấy phải anh chẳng nuôi nổi vợ con.
Rồi tôi gặp người đó. Anh ta là đối tác của công ty tôi. Tôi được cử đi tiếp. Ngay lần đầu gặp tôi đã thấy thích bởi anh ta phong độ, đẹp trai, ăn nói có duyên. Qua nói chuyện tôi được biết anh chuyển ra làm ngoài này vì có dự án.
Chúng tôi bắt đầu gặp nhau nhiều hơn ngoài công việc. Anh ta đưa tôi đi chơi, đi ăn uống, xem phim. Anh không tiếc tiền mua cho tôi những món quà đắt giá, nhà hàng sang trọng… Quen nhau được 2 tháng, tôi đã lên giường cùng anh.
Anh ta là người đàn ông đầu tiên trong đời tôi mặc dù đây không phải là người tôi yêu. Tôi nghĩ mình đã đúng khi trao thân cho một người đàn ông đáng giá như vậy. Anh ta chiều chuộng, chăm sóc cho tôi đủ đường. Anh còn hứa hẹn sẽ cưới tôi, nếu tôi muốn ở ngoài này thì anh sẽ xin tổng công ty chuyển hẳn ra đây, còn nếu tôi muốn theo anh vào đó thì anh sẽ thu xếp công việc.
Từ một cô gái bình thường, yêu anh, tôi được “lên đời”. Tôi có quần áo đẹp, đồ đắt tiền… Yêu nhau được 8 tháng thì tôi phải đối diện với thực tế phũ phàng. Anh ta về lại Sài Gòn mà không hề nói với tôi một câu. Trước đấy anh ta nói về làm hồ sơ rồi lại quay ra chỉ sau một tuần. Trước khi anh ta đi, tôi đã thông báo có bầu và anh ta tỏ ra rất vui mừng, còn hứa sau chuyến này về sẽ cưới.
1 tuần qua đi, 2 tuần… 1 tháng… thời gian trôi đi và tôi không nhận được tin tức nào. Tôi điện thoại nhiều lần anh ta mới bắt máy. Anh ta nói không quay ra ngoài này nữa bởi vì công việc trục trặc, công ty đổ bể, giờ tới thân mình anh ta còn không lo được nên không thể cưới xin hay có trách nhiệm gì với tôi cả.
Tôi gào khóc, chửi bới anh ta không ra gì bởi tôi hoang mang vì đứa con trong bụng. Nhưng đáp lại, anh ta cười khinh khỉnh bảo tôi: “Tiền tôi cho cô suốt mấy tháng qua cũng đủ mua cuộc tình này rồi. Cô muốn nuôi thì đẻ con ra, còn không làm gì tùy cô. Tôi chẳng thấy có lỗi gì cả vì tôi cho cô cũng không ít”.
Tôi đớn đau và hoảng sợ khi bị phụ tình. Sức khỏe tôi yếu, tôi không thể bỏ thai.. Gã giám đốc đó đi để lại cho tôi cái bụng bầu. Tôi phải làm sao đây?
Theo Khám phá
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi luôn hâm mộ cuộc sống hôn nhân của sếp mình. Nhưng không ngờ, sau một lần đến nhà chị ăn cơm, tôi đã phát hiện ra sự thật phía sau.
-
Sau khi thoát khỏi tử thần, mẹ chồng bất ngờ đầu tư 500 triệu cho cả nhà đi du lịch làm tôi sửng sốtTâm sự17 giờ trướcKhông hiểu mẹ chồng có bao nhiêu tiền tiết kiệm mà chi số tiền lớn đi du lịch thế này?
-
Tâm sự20 giờ trướcHóa ra mong ước “cháy bỏng” trong lòng bác dâu hơn 30 năm qua là ném hết những thứ liên quan đến bà ngoại tôi đi, không muốn nhìn thấy đồ gì của bà nữa.
-
Tâm sự21 giờ trướcChúng tôi không hoàn toàn đúng nhưng thay vì nói nhẹ nhàng, cô ấy lại tức giận như "tát nước" vào mặt tôi. Dù gì, tôi cũng là chị dâu, ít nhất cô ấy nên có thái độ tôn trọng.
-
Tâm sự22 giờ trướcCứ tối đến, vợ tôi lại ngồi xem quảng cáo và livestream rồi đặt rất nhiều đồ về khiến tôi ngày càng cảm thấy bí bách.
-
Tâm sự1 ngày trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự1 ngày trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.