- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau khi cưới, chồng muốn vay lại 50 triệu tiền thách cưới
Lấy chồng rồi tôi mới biết kinh tế gia đình anh ấy không giàu có như bề mặt bên ngoài.
Mẹ tôi buôn bán hàng khô ngoài chợ, bố làm thợ xây, thu nhập của 2 người không đủ nuôi 3 chị em tôi ăn học. Sau khi học xong, tôi chưa được lấy chồng mà phải đi làm nuôi các em ăn học ròng rã suốt 7 năm.
Khi các em có ngành nghề ổn định thì tôi mới yên tâm đi lấy chồng. Bố mẹ vất vả nuôi chị em tôi ăn học nhưng chưa có gì báo đáp công ơn đó. Sau khi kết hôn, tôi không thể lo cho bố mẹ được nữa, tôi không muốn tuổi già của bố mẹ phải bươn chải kiếm tiền nuôi bản thân. Vì vậy trước khi cưới, tôi muốn gia đình nhà trai đặt 50 triệu vào hộp tráp, coi như là tấm lòng của tôi dành tặng bố mẹ. Nghe tôi nói vậy, bạn trai sẵn sàng đồng ý.
Sau cưới vài ngày, chồng bất ngờ hỏi vay lại số tiền thách cưới. Anh bảo số tiền đó phải đi vay để đặt tráp, nếu không trả sớm thì lãi tăng nhanh. Tôi ngạc nhiên khi chồng nói những lời đó. Gia đình anh xây ngôi nhà trị giá 2 tỷ, thế mà không có nổi 50 triệu để cưới vợ mà phải đi vay.
Chồng nói tiền xây nhà là vay ngân hàng, còn trong nhà không có tiền. Tôi bảo không có tiền thì đừng làm nhà, xây nhà to vật vã lại phải vất vả kiếm tiền trả lãi thì cực quá.
Anh nói bố mẹ làm kinh doanh, phải xây nhà to đẹp thì mới tạo được sự tin tưởng của mọi người. Thấy gia đình giàu có thì họ mới yên tâm góp vốn cho bố mẹ anh. Nếu cứ giữ ngôi nhà cấp 4 cũ, ai dám giao tiền vào tay ông bà.
Tôi nói là thu nhập của anh mỗi tháng gần 20 triệu mà không có nổi 50 triệu cưới vợ, sao lại phải đi vay. Anh nói bố mẹ đang trong giai đoạn làm ăn khó khăn, anh làm được đồng nào đều đưa ông bà trả lãi ngân hàng.
Anh bảo tôi vay lại tiền của bố mẹ để anh trả nợ cho xong, tránh phải chịu lãi cao. Năm sau, kinh tế gia đình khởi sắc, anh hứa sẽ trả lại bố mẹ vợ số tiền gấp đôi. Cứ nghĩ lấy được chồng giàu, nào ngờ gia đình anh đang nợ ngập ngụa. Tôi không biết có nên vay lại số tiền thách cưới của bố mẹ đẻ đưa chồng trả nợ không nữa?
Theo Phụ nữ mới
-
Tâm sự11 phút trướcTôi mơ về tương lai hạnh phúc với bạn trai giàu có, nào ngờ mọi thứ đổ bể khi anh ấy biết về gia cảnh của tôi.
-
Tâm sự3 giờ trướcMẹ chồng lên giúp trông cháu 2 tháng, khi bà về đã làm một điều khiến tôi hụt hẫng.
-
Tâm sự4 giờ trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em, nhưng vay số tiền lớn thời gian dài nhưng không trả ai. Nhiều người bức xúc đến tận nhà đòi bố mẹ tôi.
-
Tâm sự9 giờ trướcCả gia đình tôi vỡ oà sung sướng khi Lệ sinh cho dòng họ nhà tôi một cậu ấm bụ bẫm, kháu khỉnh. Thế nhưng niềm vui thật ngắn ngủi vì càng lớn, con trai càng chẳng mảy may giống tôi hay giống bên nội một nét nào. Nghi ngờ, tôi âm thầm đi làm xét nghiệm ADN…
-
Tâm sự9 giờ trướcSuốt mấy năm trời, ngoài những lời nói khi gửi tiền nuôi con, anh ta và tôi không trò chuyện gì. Gần đây, anh ấy đột nhiên thay đổi, liên tục tìm cách gặp tôi và con.
-
Tâm sự9 giờ trướcMẹ chồng nói với mẹ đẻ tôi là nếu nhà ngoại không góp tiền mua nhà thì nhà nội thừa sức mua, nhưng sổ đỏ đứng tên bố mẹ chồng, xem con dâu ăn ở thế nào mới sang tên.
-
Tâm sự11 giờ trướcVợ chồng tôi có 2 con đang học cấp 2, cháu lớn còn là năm cuối cấp, thế nhưng vợ chẳng hề để ý đến việc học của con cái, tối ngày tụ tập bạn bè, họp hết nhóm này đến nhóm kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không ngờ, chồng tôi phản bội vợ con lại đi ngoại tình với người phụ nữ như vậy.
-
Tâm sự1 ngày trướcCứ nghĩ đến chuyện, giờ anh ta là người yêu của em gái chồng và rất có thể sẽ thành con rể quý của bố mẹ chồng tôi, thành em rể của vợ chồng tôi, tôi lại run rẩy, không đứng vững.
-
Tâm sự1 ngày trướcEm ủng hộ để chị có động thái dứt khoát với một lá đơn ra tòa chia tay chồng. Chị phải để chồng biết cái giá cần trả cho sự phản bội vợ con của anh ấy đắng cay đến mức nào chị ạ.
-
Tâm sự2 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
Tâm sự2 ngày trướcBởi không những chồng chị phạm tội thâm lạm công quỹ mà còn lệnh cho kế toán sửa chữa, làm sai lệch sổ sách để có nhiều tiền ăn chơi cùng bồ trẻ. Sai phạm đó không hề nhỏ đâu chị nhé.
-
Tâm sự2 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
Tâm sự2 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.