- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau khi kết hôn, chồng thường về nhà rất muộn, một hôm, tôi dở khóc dở cười khi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại của chồng trong bữa tối
Để không căng thẳng, hai vợ chồng tôi tâm sự bàn bạc với nhau, ban ngày đi làm nhưng tối về có chuyện là phải nói chuyện với nhau, trao đổi nhiều hơn. Nhưng chỉ được câu trước câu sau là chồng lại lăn ra ngủ.
Tôi và chồng hẹn hò được hơn hai năm trước khi cưới. Chồng là người đàn ông thật thà và tốt bụng. Thời yêu nhau bố mẹ tôi rất ưng con rể tương lai nên mối quan hệ của chúng tôi suôn sẻ và thuận lợi. Hoàn cảnh hai bên gia đình tương đương nên chẳng có gì phải phàn nàn. Tôi chỉ mong ước, hai đứa yêu thương đùm bọc nhau và ngày càng gắn bó hơn.
Sau khi kết hôn, hai bên gia đình gom góp tiền mua cho chúng tôi một căn nhà. Chúng tôi tính vì cả hai còn trẻ nên 3 năm nữa mới sinh con. Giờ là lúc hai vợ chồng chăm chỉ làm việc để tích góp tiền của, sau này con cái cũng đỡ vất vả.
Nhưng kể từ khi về chung một nhà, tôi thấy chồng ngày càng keo kiệt và bủn xỉn khác hẳn lúc yêu. Thời yêu nhau, anh thường đưa tôi đi xem phim, hẹn hò ở những quán cà phê lãng mạn, đôi lúc lại đi ăn nhà hàng. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ ở nhà. Tôi cảm giác vợ chồng ngày càng mất đi sự lãng mạn, ngọt ngào. Nhiều lúc thấy bạn bè xung quanh được chồng chiều, tặng quà trong dịp lễ tôi lại thấy tủi thân.
Có nhiều đêm nằm nghĩ, tại sao cưới nhau rồi chồng lại thay đổi nhanh chóng đến vậy? Anh không có thời gian cho tôi, lịch làm việc thì dày đặc, về đến nhà cũng bận rộn. Tính ra cả ngày vợ chồng tôi chỉ nói chuyện với nhau được vài câu.
Thời gian trôi đi, số lần chồng đi công tác ngày càng nhiều và đi sớm về khuya. Tôi đâm ra nghi ngờ anh có người phụ nữ bên ngoài. Một lần, tôi phàn nàn với anh về cách sống và tình cảm đang nhạt dần đi nhưng anh không quan tâm điều đó, anh nói: "Em đừng nghĩ lung tung, đang rảnh quá rồi đấy".
Thấy chồng không thay đổi, tôi đâm ra chán nản và ngày càng không muốn nói chuyện với chồng. Sau đó, để không căng thẳng, hai vợ chồng tôi tâm sự bàn bạc với nhau, ban ngày đi làm nhưng tối về có chuyện là phải nói chuyện với nhau, trao đổi nhiều hơn. Nhưng chỉ được câu trước câu sau là chồng lại lăn ra ngủ.
Gần đây, vào cuối tuần chồng cũng đi làm, tôi ở nhà cả ngày chán nản vô cùng. Đến khi anh về hỏi tôi "nấu cơm chưa", tôi trả lời "không muốn nấu". Anh cũng chẳng nói năng gì mà tự vào bếp nấu nướng cho tôi ăn. Dù có chút giận hờn nhưng bữa cơm của anh khiến tức giận trong lòng tôi tan biến. Hôm đó, ăn xong anh còn đòi rửa bát và nói: "Em mệt thì nghỉ ngơi đi, để anh làm mọi việc cho".
Trong lúc chồng rửa bát, tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê và xem tivi, bỗng thấy điện thoại của anh sáng lên. Tôi tò mò mở ra xem thì có tin nhắn: "Anh ơi, có căn nhà to đẹp, rất phù hợp với nhu cầu của anh đang tìm, em hẹn anh mai đi xem nhà nhé".
Đọc được tin nhắn, tôi bất giác mỉm cười, sau đó lại rơm rớm nước mắt. Nghĩ lại, sau khi lấy nhau, anh lao vào công việc, cố gắng kiếm tiền để muốn đổi sang một ngôi nhà to hơn. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, lại còn giận hờn và nghi ngờ tình cảm của anh. Lúc nào anh cũng âm thầm lặng lẽ làm mọi việc, chưa bao giờ tạo áp lực kinh tế cho tôi. Đúng là người đàn ông luôn có cách thể hiện tình yêu riêng. Tôi thầm cảm ơn vì đã có được người chồng tốt, sống có trách nhiệm như vậy.
(thulinh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcEm ủng hộ để chị có động thái dứt khoát với một lá đơn ra tòa chia tay chồng. Chị phải để chồng biết cái giá cần trả cho sự phản bội vợ con của anh ấy đắng cay đến mức nào chị ạ.
-
Tâm sự13 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
Tâm sự15 giờ trướcBởi không những chồng chị phạm tội thâm lạm công quỹ mà còn lệnh cho kế toán sửa chữa, làm sai lệch sổ sách để có nhiều tiền ăn chơi cùng bồ trẻ. Sai phạm đó không hề nhỏ đâu chị nhé.
-
Tâm sự18 giờ trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
Tâm sự19 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
Tâm sự22 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi có quan hệ ngoài luồng hơn nửa năm nay và giờ muốn chấm dứt vì cảm giác tội lỗi với vợ con. Bạn tình của tôi dọa sẽ công khai nếu tôi rời bỏ cô ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự1 ngày trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự2 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.