- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau ngày sinh nhật đó, tôi thật bối rối không biết nên chọn ai làm chồng
Một bên là anh công nhân, một bên là sĩ quan quân đội, tôi thật không biết phải chọn ai lúc này
Một bên là anh công nhân, một bên là sĩ quan quân đội, tôi thật không biết phải chọn ai lúc này.
Duy là sĩ quan quân đội, con người của công việc, tuy khô khan nhưng rất yêu tôi.
Tôi và Duy yêu nhau được hơn năm rồi, nhiều lần tôi ngỏ ý muốn cưới nhưng anh ấy đang bận rộn với sự nghiệp nên chưa sắp xếp được thời gian.
Không biết có phải vì anh tiết kiệm hay là đãng trí mà ngày sinh nhật của tôi, anh đến tham dự mà không mang món quà nào. Bạn bè tôi ai cũng mang những món quà to đùng còn kèm theo bó hoa nữa. Thấy mọi người xì xào và nhìn Duy tôi vội bào chữa: "Anh ấy tặng quà cho mình từ hôm qua rồi".
Duy là sĩ quan quân đội, con người của công việc, tuy khô khan nhưng rất yêu tôi. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng Duy lại thật thà đáp trả tôi: "Quà cáp chỉ là những thứ phù phiếm, anh tặng cả trái tim này cho em là được chứ gì?". Câu nói vô duyên của anh khiến mọi người có cảm giác như tôi đang cần tình yêu của Duy thì phải. Tôi ngượng đỏ mặt lên vội dùng chiếc bánh sinh nhật lái mọi người về chủ đề chính.
Ngồi chưa nóng chỗ, bạn bè tôi đang chúc tụng nhau thì bạn trai ghé vào tai tôi bảo: "Anh không hợp với mấy người bạn thô thiển của em, anh về trước đây". Chỉ nghe đến đây tôi đã giận tái mặt không thèm níu kéo Duy lại nữa.
Đúng là bọn bạn tôi ăn nói hơi thô lỗ nhưng họ sống rất tình cảm thật lòng chứ chẳng có ý đồ gì cả. Chúng tôi là những người công nhân học thấp nên suy nghĩ đơn giản chứ đâu có hoa mỹ cầu kỳ ý đồ trong mỗi câu nói.
Từ khi bạn trai tôi ra về, không khí ngày sinh nhật vui vẻ hẳn lên, mọi người không còn giữ kẽ mà cứ hát hò nói chuyện đến thâu đêm.
Mấy ngày nay người bạn trai đó gọi điện nhắn tin cho tôi mỗi ngày còn Duy thì cứ vài ngày đến chơi một lần. (Ảnh minh họa)
Khi mọi người đã ra về hết thì một người bạn trai ở lại dọn dẹp cùng tôi, bạn ấy cầm lấy tay tôi mà nói: "Hãy là vợ anh, em nhá, chỉ có anh mới mang lại hạnh phúc cho em thôi. Còn Duy với em không hợp nhau đâu, đừng với cao quá rồi phải gồng mình sống thì khổ lắm em ạ".
Nói xong người bạn đó liền ôm chặt lấy tôi và hôn. Giây phút bất ngờ khiến trái tim tôi xao xuyến khó tả, cảm giác này có lẽ chưa bao giờ tôi có được khi ở bên Duy.
Mấy ngày nay người bạn trai đó gọi điện nhắn tin cho tôi mỗi ngày còn Duy thì cứ vài ngày đến chơi một lần chứ rất ít nhắn tin gọi điện. Người bạn trai kia chỉ là anh công nhân với trái tim dạt dào tình yêu còn Duy là một sĩ quan quân đội công việc ổn định danh giá. Một người cho tôi tình yêu một người cho tôi tiền bạc tôi thực sự bối rối không biết chọn ai nữa mọi người ạ?
Theo Helino
-
Tâm sự1 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự16 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự22 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...