- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sốc khi biết được quá khứ kinh hoàng của vợ sắp cưới qua cuộc đối thoại chưa kịp xóa
Tôi thật sự sốc khi biết được sự thật vợ sắp cưới của mình đã từng có thời gian chung sống như vợ chồng với người đàn ông khác tận 5 năm qua tin nhắn giữa cô ấy và bạn thân.
Tôi thật sự sốc khi biết được sự thật vợ sắp cưới của mình đã từng có thời gian chung sống như vợ chồng với người đàn ông khác tận 5 năm qua tin nhắn giữa cô ấy và bạn thân.
Tôi cũng là đàn ông, cũng có những cái ích kỷ của riêng mình, tôi không thể chấp nhận được người mình lấy làm vợ lại có thể chung sống cả một thời gian quá dài với người đàn ông khác như vậy.
Tôi cũng là đàn ông, cũng có những cái ích kỷ của riêng mình, tôi không thể chấp nhận được người mình lấy làm vợ lại có thể chung sống cả một thời gian quá dài với người đàn ông khác như vậy.
Không biết thì tim không đau, tôi không phải người lạc hậu thế nên không đặt nặng việc trinh tiết vì tôi và cô ấy cũng đã ăn nằm với nhau và tôi biết trước đó cô ấy cũng đã yêu và cũng "không còn". Tuy rằng rất yêu thương cô ấy nhưng để bỏ qua cho việc cô ấy đã "làm vợ" người khác trong hẳn 5 năm thật không dễ dàng.
Các bạn nói xem, sống như vậy khác gì vợ chồng, đâu chỉ là có quan hệ tình dục mà họ còn hàng ngày thức dậy cùng nhau, chung sống với nhau, cùng nhau làm tất cả mọi chuyện, chăm sóc nhau từng bữa cơm, giấc ngủ,... thiếu mỗi việc có con với nhau. Cứ mỗi lần nghĩ đến tôi lại không khỏi căm phẫn.
Đám cưới đã được lên lịch, chỉ còn 1 tháng nữa chúng tôi sẽ là người một nhà. Tôi đã hạnh phúc biết bao khi hai đứa bên nhau chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới. Có lẽ, sẽ không bao giờ tôi biết được sự thật này nếu như ngày hôm ấy cô ấy không đi tắm và điện thoại rung lên liên tục vì báo tin nhắn tới qua tài khoản zalo. Đó là những tin nhắn của bạn thân cô ấy, cô bạn đang dặn dò vợ tôi dù chết cũng không được nói thật với tôi về chuyện của quá khứ đã từng chung sống như vợ chồng với người yêu cũ vì đàn ông rất ích kỷ. Cô ấy còn dặn vợ tôi rất nhiều việc cho người làm vợ sau này, nói chung là ý tốt, muốn chúng tôi được hạnh phúc.
Tôi không ngờ, vợ tôi lại có thể dễ dãi đến vậy, chắc hẳn cô ấy không lường trước được những hậu quả của việc làm sai trái đó. Tôi muốn hỏi cho rõ ràng nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu và nên hỏi như thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn tôi không im lặng bỏ qua được vì trí óc tôi bây giờ lúc nào cũng nghĩ tới việc này.
Hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì để quên được chuyện này vì tôi không muốn nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng tôi ở những tháng ngày phía trước. Liệu bao năm mặn nồng như vậy, có khi nào cô ấy lại nhớ về tình cũ không? Nếu là các bạn, các bạn có tha thứ và bỏ qua cho quá khứ của vợ mình không? Hãy giúp tôi để chúng tôi có một cuộc sống hạnh phúc.
Ảnh minh họa
Đám cưới đã được lên lịch, chỉ còn 1 tháng nữa chúng tôi sẽ là người một nhà. Tôi đã hạnh phúc biết bao khi hai đứa bên nhau chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới. Có lẽ, sẽ không bao giờ tôi biết được sự thật này nếu như ngày hôm ấy cô ấy không đi tắm và điện thoại rung lên liên tục vì báo tin nhắn tới qua tài khoản zalo. Đó là những tin nhắn của bạn thân cô ấy, cô bạn đang dặn dò vợ tôi dù chết cũng không được nói thật với tôi về chuyện của quá khứ đã từng chung sống như vợ chồng với người yêu cũ vì đàn ông rất ích kỷ. Cô ấy còn dặn vợ tôi rất nhiều việc cho người làm vợ sau này, nói chung là ý tốt, muốn chúng tôi được hạnh phúc.
Tôi không ngờ, vợ tôi lại có thể dễ dãi đến vậy, chắc hẳn cô ấy không lường trước được những hậu quả của việc làm sai trái đó. Tôi muốn hỏi cho rõ ràng nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu và nên hỏi như thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn tôi không im lặng bỏ qua được vì trí óc tôi bây giờ lúc nào cũng nghĩ tới việc này.
Hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì để quên được chuyện này vì tôi không muốn nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng tôi ở những tháng ngày phía trước. Liệu bao năm mặn nồng như vậy, có khi nào cô ấy lại nhớ về tình cũ không? Nếu là các bạn, các bạn có tha thứ và bỏ qua cho quá khứ của vợ mình không? Hãy giúp tôi để chúng tôi có một cuộc sống hạnh phúc.
>> Giá như lúc đó tôi không cầm điện thoại của chồng, có lẽ đã không thế này
>> Ngoại tình - sao cứ đổ hết lên đầu người thứ ba, vợ chồng anh chị vô tội chắc?
Q.M (Độc giả Tintuconline)
-
Tâm sự3 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự7 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự16 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự22 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.