- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sốc khi người yêu bị cô bạn thân "cuỗm" mất
Có những chuyện tưởng chừng như không bao giờ sẽ xảy ra mà nó lại xảy ra như việc cô bạn thân của tôi đi cướp người yêu của tôi một cách trắng trợn.
Có những chuyện tưởng chừng như không bao giờ sẽ xảy ra mà nó lại xảy ra như việc cô bạn thân của tôi đi cướp người yêu của tôi một cách trắng trợn.
Tôi rất muốn trải lòng về những việc mà mình đang gặp phải. Thủy là cô bạn thân nhất của tôi, kẻ đã nhẫn tâm cướp người yêu của tôi. Tôi đã từng sống trong đau khổ, oán hận, nhưng sau tất cả tôi đã đứng lên được. Vì suy cho cùng, trong tình yêu nếu bạn không chân tình, thì mãi mãi bạn sẽ không bao giờ nhận lại được tình cảm chân thật.
Tôi viết những dòng này không phải để chỉ trích cô ấy, bởi mọi thứ với tôi giờ đã là quá khứ. Tôi chỉ muốn kể về khoảng thời gian qua, thời điểm mà tôi và Minh đã quen nhau.
Tôi và Minh gặp nhau đến thời điểm hiện tại là 6 năm mà hết 3 năm chúng tôi chỉ nói chuyện qua facebook vì anh ở nước ngoài. Sau đó chúng tôi mới chính thức gặp gỡ, đi chơi và đến với nhau. Có lẽ, ai đã từng yêu thì cũng đã trải qua đau khổ, thất vọng vì những yếu tố bên ngoài tác động...
Ảnh minh họa
Rồi tôi phát hiện anh ấy lén lút hẹn hò với ai đó, tôi không biết chính xác ngày cô bạn mới và anh ấy quen nhau vào lúc nào. Tôi chỉ biết đến sự tồn tại của cô ấy khi anh ấy đang ở bên tôi nhưng lại thường xuyên nhắn tin cho cô ấy. Và cũng bắt đầu từ đó, anh ấy đã thay đổi, không còn dành tình cảm cho tôi nhiều như trước.
Tim tôi đau lắm, lúc đó tưởng chừng như tôi đã đổ gục, thì Thủy, cô bạn thân của tôi lúc nào cũng ở bên cạnh động viên và giúp đỡ tôi. Thời điểm đó cũng may nhờ có Thủy đã giúp tôi lấy lại bình tĩnh. Khi đã hồi tâm, tôi bắt đầu muốn biết bạn gái anh ấy là ai, là người thế nào mà anh ấy có thể bỏ mặc tôi, người đã cùng anh ấy vượt qua những gian khó, để có thành công như ngày hôm nay mà anh ấy nỡ lòng phủi tất cả…
Rồi tôi cảm nhận Thủy cũng thay đổi, cô ấy thường xuyên lảng tránh khi tôi cố tiếp xúc với cô ấy. Cứ mỗi lần tôi nhắc đến Minh cô ấy cứ nói về một chủ đề khác, bất ngờ hơn cô ấy chuyển đi nơi khác ở một cách vội vã, như đang cố chạy trốn một điều gì.
Thời điểm đó, tôi và người yêu không ngừng cãi vã nhau vì sự xuất hiện của người thứ ba. Mặc dù anh đã nhiều lần ôm tôi thề thốt những câu đại loại như: "Anh chỉ yêu em, sẽ nắm tay em đi đến trọn đời" hoặc "Em là cô gái đã vì anh mà hy sinh tất cả, anh luôn trân trọng và luôn yêu em…". Anh luôn dùng những mỹ từ ngọt ngào để lừa dối tôi, nhưng tự đáy lòng mình, tôi biết anh đã thay đổi.
Mỗi lần ở bên anh, tôi thấy anh thường xuyên nhận tin nhắn và điện thoại gọi đến, cứ mỗi lần vậy anh đều ra ngoài nghe và khi đến bên cạnh tôi anh tỏ ra rất khó chịu, mệt mỏi. Tối đó, anh từ chối ở lại để chăm sóc tôi, vì tôi mới vừa bị cảm sốt xong, anh viện lý do công việc và tất tả bước ra ngoài.
Ảnh minh họa
Anh ấy vừa ra đi, tôi cũng lên taxi bám sát theo, anh dừng lại một con hẻm khá vắng, yên tĩnh. Sau khi bấm chuông, vài phút sau, cửa mở, tôi đã há hốc miệng khi nhìn thấy Thủy. Cô ấy rất đẹp trong bộ váy màu da thật quyến rũ, đôi gò bồng trắng nõn lồ lộ. Tôi thấy anh ấy chưa kịp phản ứng vì còn chất ngất trước vẻ xinh đẹp của cô ấy thì Thủy đã tiến đến ôm chầm lấy anh ấy, cả hai dìu nhau bước vào nhà.
Bỗng lúc đó, trời đỗ cơn mưa, nỗi đau như ai oán xé nát cõi lòng tôi. Có thể, mọi người nghĩ tôi đọc truyện ngôn tình nhiều, nên mới nghĩ ra những cảnh ướt át, bi kịch hóa mọi vấn đề để lấy nước mắt nhằm để mọi người thương hại tôi…
Sau đêm đó, anh lại quay về vẫn vui vẻ, ôm ấp tôi như chưa hề xảy ra chuyện gì trước đó…
Và giờ khi tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi chấp nhận đau một lần còn hơn cứ ôm nỗi đau dai dẳng, khi anh ấy đã không thuộc về tôi, mình sẽ "trả" anh ấy cho bạn, một người bạn thân mà tôi đã từng nghĩ như là chị em của mình. Tôi hy vọng, hai người mãi hạnh phúc bên nhau, và mong cô bạn thân đừng đi cướp người yêu hoặc chồng của một ai khác nữa, vì gieo nhân nào gặt quả ấy, cái bạn nhận lại được sẽ gấp trăm lần.
Tôi sẽ chống mắt lên xem, màn kịch này sẽ đi về đâu, khi nó chỉ mới bắt đầu…
Theo NLĐ
-
Tâm sự8 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự15 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự19 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự21 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.